1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay,tuần này,tháng này....bạn đã làm dc nhưng gì?

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi k3lagthag, 21/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jar30584

    jar30584 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tuần rồi đi tình nguyện tại trại phong Qủa Cảm với các bạn của mình. Lâu lắm rồi mới thấy làm 1 việc có ích như thế .
    Lại còn có ảnh trên báo Ngoisao.net nữa chớ =))
    http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2008/10/3B9C6E1D/
  2. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    BÁC này.....đi BẮC NINH chơi NGON há!!!....
    BẮC NINH mong BÁC qua nữa nha!!!....mà đi đến đó có qua ĐỀN DZIẾNG hông ạ!?!?....thờ BÀ CHÚA....BÀ TỔ....dzì dzì đó....QUAN HỌ đấy!!!....
    ......................CŨNG CÓ Ý NGHĨA LẮM!!!....THANKS!!!....
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    HÔM....QUA!!!....ĐÃ QUYẾT ĐOÁN....CẤM SAI!!!....SAI....CHẾT ĐI!!!...
    CẤM ĐỂ NHÌ NHẰNG LEO THANG....HỎNG!!!...
  4. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tuần này, làm được bao nhiêu là việc, nhưng việc nào cũng thừa...Vò đầu bứt tóc dịch bài euro, lúc nào cũng lẩm bẩm euro, gọi còn tốn 1 đống xiền gọi điện hỏi franc mới, franc cũ, cuối cùng thì cái bài dịch vẫn cứ bị cô gạch choe choét nở hoa...
    Rồi đến vụ làm báo cáo hội thảo, thầy đi francophonie 1 tuần, cả lớp sướng như tiên, rồi một chiều thứ 3 bình yên, lên mạng thấy bọn nó nhắn nhau, thầy về rồi, mau viết báo cáo đi ko thì teo, thế là thức đêm thức hôm, lang thang trên google toét cả mắt mới xong, cuối cùng thì sáng hôm sau ththầy báo nghỉ..ô hô ai chịu phí tổn cho thiệt hại 0,5% nhan sắc của ta đây. Mà đâu chỉ có thế. Vì thầy về nên đi học, mà đi học thì phải trình bày tin thời sự, mà tin thời sự thì chỉ thời sự khi còn nóng, mà tuần này lại đến cái thân còm này làm thời sự, thế mà thầy lại nghỉ, hu hu. Thế là đi tong đời cái tin thời hoành tráng...Thế đấy, đời ta bi đát kể từ ngày quen em cfit, yêu chiều em như thế, cống hiến cả tuổi thanh xuân, tiền xăng, tiền vé xe và cả sức khoẻ mỗi lần đun xe qua cổng nhà em, ấy thế mà thể nào rồi cũng bị em đá cho lăn long lóc.
  5. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Mình phải cố gắng nỗ lực học hành chăm chỉ không rong chơi lêu lổng nữa.
    Quyết tâm thực hiện từ ngày mai
  6. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Sao không phải là hôm nay?.............mình nghe câu nay quen quen....chúc thành công!
  7. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    Quyết tâm từ ngày mai
    Sao nghe quen thế nhỉ...?!?...
    BÁC thật....DZỐNG.....của IEM
    ....NGÀY KIA...có....LÊU LỔNG...!?!?
    Rong chơi và lêu lổng
    Chẳng phải bọn thương nhau...
    Chúng có máu...ĐỒNG HƯƠNG...
    Nhưng cuối đường...chia lẻ...
    Nếu như mà BÁC khoẻ
    Rong chơi chẳng ngại chi
    Nếu mà BÁC khing khi....
    Chớ coi thường LÊU LỔNG.
    IEM nghe BÁC thấy .....hổng
    2 khái niệm....LỖ TO
    BÁC cứ gắng TÒ MÒ...
    RONG CHƠI....đừng...LÊU LỔNG...
    HỌC xong đi RONG RUỔI...
    Là cái thú ....ĐIỀN VIÊN...
    Lịch sự ....lại tự nhiên...
    Bác HỌC XONG....chớ ngại.....
    ....................................

  8. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    tinyeu phong độ nhờ.....thơ phú kiểu này em chịu

  9. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    CHỊU!!!...
    BÁC chịu...BÁC cứ CHỊU...
    TINYEU...PHONG ĐỘ nhờ...
    IEM hông phải thằng...KHỜ...
    Mà phải chờ...CÁC BÁC...
    Ngỡ mà HAY...CÁC BÁC...
    Ghóp vui chút.... vui cùng...
    IEM....hay BÁC LEHUNG...
    Sẽ chơi cùng....CÁC BÁC...
    Nghe lác đa...lác đác...
    Mấy BÁC đi chợ....vui...
    IEM...lủi thũi....lui thui...
    Nhưng IEM sẽ hông...CHỊU...
    Cố gắng sẽ...cứ...ĐỊU...
    Gẫy XƯƠNG SỐNG...XƯƠNG SỜN...
    Bí quá là IEM...TRƯỜN...
    BOX...trên lưng.....Ứ CHỊU!!!....
    Rồi ngày IEM...dzô KỊU...
    Thăng thiên cùng....VÒNG HOA...
    Khách đến không thiết tha...
    Người BOX-TA...chia rẽ...

    IEM....lặng yên sẽ khỏe..
    Nhìn lướt lại quê nhà...
    ÊM ÁI...rồi HÍT... HÀ...
    ..........LÚC ĐÓ...THỜI...IEM ....CHỊU...!!!...
    .................................
  10. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    uh....biết rồi.....khô thân nhờ.......khi nào khai hoang dc cái box này....công tinyeu to nhất....

Chia sẻ trang này