1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hom nay viet cho hom qua

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Cutieangel.love, 23/06/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cutieangel.love

    Cutieangel.love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mấy khi Hà Nội được một buổi sáng đẹp trời thế không biết? Se se lạnh, trơi xanh mà lại lác đác mưa nữa chứ?? Đi chơi thì tuyệt nhất và đương nhiên mình chọn cách đi chơi rồi. Đi học, hic, cứ nghĩ đến cảnh hơn 100 người học trong cái giảng đường bé tí tẹo nghe toàn những bài tâm lý khô khan, giải toàn những bài toàn khó nhăn nhở, hic, chép lia lịa những bài văn chẳng có cảm xúc gì cả đã đủ thấy bỏ học là trên hết. Nhưng mình đã quyết tâm học sao lại lười thế nhỉ? Hic, tặc lưỡi, hai năm bỏ một buổi có chết ai đâu? Thanh thản hơn qua nhà đứa bạn rủ nó đi chơi. Hai đứa lại trở về như xưa như hồi chưa vào đại học, lại cùng nhau đi dạo các con phố. Phố Hà Nội sáng đẹp thật đấy, thanh bình, hiền hoà đến kỳ lạ, thảo nào mà có người đi xa nhưng nhớ mãi khôn nguôi, nhớ từng góc phố, từng quán cóc liêu xiêu...Cuối cũng cũng dừng lại ở cái quán nhỏ đó. Hồ Tây buổi sáng đúng là một viên ngọc, cảm giác dễ chịu thật,Mấy khi con người có cảm giác thoải mái thế chứ? Hãy vui vẻ một chút để rồi ngày mai lại thi cử, lại học hành, lại công việc, lại n thứ trong cuộc sống.....

    LL@

Chia sẻ trang này