1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nọ các bác có xem chương trình "Người xây tổ ấm" về chị Hằng 12 không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi unborn_baby, 19/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ các bác có xem chương trình "Người xây tổ ấm" về chị Hằng 12 không?

    Chị dẫn chương trình này càng ngày dẫn càng hay các bác nhỉ? Mà chương trình về chị Hằng 12 - tiếp viên hàng không bị tai nạn 6 năm trước- xem thấy cảm động nhỉ? Em thấy ông bố thật là tuyệt vời. Và em rất phẫn nộ khi nghe đoạn chị ý kể về gia đình chồng và chồng. Nghe kể thì hình như chồng chị ý cũng làm tiếp viên hàng không các bác nhỉ? Không hiểu thằng đó bây giờ còn mặt mũi nào mà gặp mọi người nữa nhỉ?
  2. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Chắc bà mẹ chồng và anh chàng kia độn thổ rồi.
  3. hoacuacuocdoi

    hoacuacuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là hôm đó không xem nên không biết Nội dung thế nào...? Bạn nào có thể tóm tắt câu chuyện giùm mình được không?
    Cám ơn nhìu
  4. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    chuyện là thế này. 6 năm trước đây, 1 xe ô tô chở đoàn tiếp viên hàng không bị tai nạn, co người chết, có người bị thương. Đại để đây là vụ tai nạn rất thảm khốc. Chị Hằng bị rất nặng, mặt bị biến dạng, không ai nhận ra. Ông bố nhận ra đó là con mình qua chiếc nhẫn và đôi tất chân. Bác sĩ khâu khoảng 154 mũi khâu ở mặt. Chính các bác sĩ cũng không ngờ là chị ấy có thể sống được. 3 ngày sau tai nạn thì bà mẹ chồng đến gặp mẹ chị Hằng và nói kể từ bây giờ con trai tôi và con gái bà không còn quan hệ gì nữa. Anh chồng thì đang bay ở nước ngoài thì cơ quan cho về để chăm sóc vợ, nhưng anh ta cũng chỉ ở bên chị ấy được vài ngày rồi một đi không trở lại, không thăm hỏi, không gì hết. Sau khi sống được thì chị ấy bị mắc chứng thần kinh, điên loạn, không biết gì nữa, không điều khiển được cả hoạt động bài tiết... Bị thần kinh đến 4 năm mới gặp bác sĩ chữa khỏi. Sau đó bị liệt, thế là phải tập luyện để hồi phục được, cử động được tay, đi vẫn hơi cà nhắc 1 chút. Chị ấy phải học lại mọi thứ, ví dụ như học tên các đồ vật... Sau đó học vi tính để quyết tâm đi làm lại. Khi đi làm lại thì được bố trí cho làm ở thư viện của đoàn tiếp viên hàng không. Tóm lại là tớ thấy chị ấy rất nghị lực. Tất nhiên là công lao rất lớn thuộc về bố mẹ chị ấy, rồi cả bạn bè xung quanh nữa. Cơ quan cũng quyên góp được nhiều tiền để hỗ trợ chị ấy chữa bệnh.
    Hôm ấy xem chương trình này, tớ thấy cảm động rơi nước mắt. Cái thằng chồng và gia đình chồng tệ quá các cậu nhỉ?
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Không được xem nhưng nghe bạn kể thấy xúc động lắm.
    Gia đình chồng và ông chồng không phải tệ mà là quá tệ. Không còn tìnhc ảm thì cũng còn tình nghĩa chứ. Thứ đấy chết không toàn thây ​
  6. hoacuacuocdoi

    hoacuacuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều... Cuộc sống h Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều...
    Anh kia và bà mẹ cũng chả ân hận gì đâu... Những người đấy họ không có lương tâm thì chả bao h ân hận hay độn thổ cả...
    Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn thôi.......................
  7. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng chồng này làm xấu mặt đàn ông con trai quá. Buồn cho chị Hằng vì đã chọn nhầm người gửi gắm, nhưng mừng vì chị và gia đình đã có nghị lực để vượt qua tất cả.
  8. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    các cậu ơi, thật là bất ngờ, sáng hôm qua tớ đi chợ gần nhà thì gặp chị Hằng 12 đang đi bộ gần chợ. Lúc nhìn thấy chị ấy tớ nghĩ trông quen quen. Chắc là nhà chị ấy gần nhà tớ.
  9. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Nhà? chĂ?ng bĂn Ắy sợ thẶt. Cà? con trai lĂfn mè chĂ?ng 'Ă?u bàc tì?nh.
  10. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Híc, mình không được xem chương trình này nói về chị Hằng, nhưng đã đọc báo nói về chị. Cảm động lắm nghị lực của chị. Tiếc là không xem được tivi nói về nhà chồng chị đó, nhưng đúng là họ cũng là con nguời mà thôi. Làm sao có thể bắt họ gắn bó với người bị tai nạn không biết sống chết thế nào. Cái đáng trách là cách đối xử với vợ của anh này. Nghe nói là chỉ sau 2 ngày, nhà chồng vội sang cắt đứt quan hệ.
    Chương trình này có hay, nhưng mình không hay xem lắm, chính vì chị dẫn chương trình. Đâu có hay như chị Loan. Thấy mặt chị ta cứ dửng dưng, hơi vô cảm trước hoàn cảnh khó khăn của người khác. Phỏng vấn người ta nhưng hỏi hơi cộc cằn, như là ban ơn cho người ta, hình như chị ta coi làm chuơng trình về họ là một sự ban ơn cho họ.

Chia sẻ trang này