1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hôm nọ em bị ma ám các pác giải thích hộ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vietdoan20062006, 09/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    sao mọi người hay gặp hiện tượng đó thế nhỉ, mình chẳng gặp bao giờ thế mới lạ chứ mà đứa nào mình biết thì cũng kêu la bị đè rùi, có lẽ do đi ngủ mình chẳng mặc gì hết nên ko bị cái gì đè chăng??? mà cũng ko phải thế có những hôm uống ruợu say chẩng cơỉ gì cả cứ bê nguyên thế ngủ cũng có bị đè đâu. ..lạ thật ...chắc do mình ko yếu bóng vía vì có sợ ma bao giờ đâu
    Just kidding_
  2. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    1 năm mình bị ... vài chục lần dao kéo vô tác dụng hết
    hay bị nhất tầm gần sáng ( 4-5 giờ ) , hay làm việc đêm nên giờ đó mới bắt đầu leo lên giường ngủ , bị nhiều rồi đâm quen , nhưng có 2 lần phát ớn , chả hiểu thế quái nào 1 lần mới đặt mình xuống mấy phút đã thấy bị bóng đè, cố mở mắt ra thì phát hoảng vì thấy phía bên trên có 1 bóng đen lớn đang vần vũ , dần dần tụ lại thành hình dáng người , ú ớ ko lên lời , cố vùng mình 1 phát thì thấy tất cả biến mất , mồ hôi vã ra như tắm
    Thường thì khi bị bóng đè xung quanh ko có tiếng động nhưng có 1 số lần âm thanh từ đâu dội đến ầm ầm , đinh tai nhức óc như có 1 nhà máy đang hoạt động ngay bên cạnh mình . Có lần mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy âm thanh ré lên liên tục , phòng mình rộng tầm mấy mét nhưng nhìn phía cuối phòng thấy như có người mặc áo trăng trắng đang đứng . Nhắm mắt lại , mở ra lại thấy , hết hồn , lúc đó lấy hết sức thở hắt ra bằng mũi 1 phát thật mạnh , bật mình tỉnh dậy được - ( kỳ lạ ở chỗ 2 lần nhìn ở tư thế đang nằm mà chỉ nhìn được từ ngực lên đến đầu của cái bóng người kia - chả lẽ nửa dưới ... ngập dưới nền nhà à )
    Chịu , đến giờ vẫn ko lý giải được mà mình có phải loại yếu bóng vía đâu , phim ma xem ầm ầm , chả thấy sợ gì sất
    [​IMG]
    Được faithful_forever sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 10/10/2006
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    stress ý mà, cứ thư giãn đi !
  4. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của anh Gió!!! Em chẳng bao giờ bị như thế cả! Đơn giản vì lúc nào cũng không để bản thân bị stress!!!
  5. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Chưa đọc Bóng đè hử bác?
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Có 1 dạo em bị bóng đè liên tục . Hay bị nhất là lúc ngủ trưa ý Ngủ ko sâu + mệt mỏi nên nó thế Mà bị bóng đè rồi hay thấy lung tung lắm
    Bạn gì đó cứ để con dao hoặc là cái roi dâu đầu giường ý .
    Được sieuchanhhadong sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 11/10/2006
  7. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    nghe pác nói mà ghêquá
    chắc là do mình sợ ma vì hay ở nhà 1 mình
  8. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Bóng đè không sợ bằng..gái nó đè
  9. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
  10. gIeT_eM_tReN_gIuOnG

    gIeT_eM_tReN_gIuOnG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    dữ như con gái LQĐ thì bóng nào dám đè.

Chia sẻ trang này