1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nọ tớ đến Hải Phòng chơi, tình cờ gặp vụ đấu súng .

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alibaba29_10, 20/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alibaba29_10

    alibaba29_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ tớ đến Hải Phòng chơi, tình cờ gặp vụ đấu súng .

    Tớ là học viên trường Đào Tạo Nghề Thương Mại Hải Dương . Tớ vừa ra trường, ngày 16/7/2007 tớ và các bạn trong lớp được chỉ định thực tập tại Hải Phòng . Hôm đó, lớp tớ cùng đi Hp để tìm nhà trọ nhưng cả ngày loanh quanh vẫn chẳng tìm được nhà trọ nào thế là đến chiều tối tớ đành tạm chia tay các bạn, tớ đến gặp bạn tớ dang làm việc ở HP để ngủ nhờ .
    Tớ nhớ lúc đó khoảng gần 2 h đêm , tại một nhà hàng trên đường Trần Hưng Đạo gần Nhà hát tp ( xin được dấu tên )
    một nhóm thanh niên có 4 người đi 2 chiếc xe Ps vào nhà hàng, họ vừa gọi món và chưa kịp nhấp ly rượu đầu tiên thì ngoài đường một chiếc Jupiter Mx do một thanh niên đi vụt qua và một tiếng súng nhắm bắn xuống lòng đường mang thông điệp đầy hiềm khích của tay thanh niên kia đã làm cho 4 thanh niên đang ngồi trong nhà hàng lao ra, họ mở cốp xe và chuyền tay nhau những thanh kiếm rồi vội vàng đuổi theo kẻ vừa bắn súng .
    Sự việc diễn ra rất nhanh, cho tới khi họ đuổi nhau thì tớ cũng chẵng biết chuyện gì sẽ xảy ra, tớ chỉ thấy hốt một chút vì nghe danh Hải Phòng đã lâu, hôm nay mới được thấy .
    Tuy ko pải người HP nhưng qua chuyện mà chính mắt tớ nhìn thấy tớ muốn nói rằng HP là một thành phố đẹp nhưng tớ rất không ấn tượng với thanh niên ở đây, tất nhiên chỉ là một bộ phận thanh niên thôi nhưng họ đã làm cho cả tp trở nên hung dữ và lạnh lùng hơn rất nhiều .
    hy vọng lãnh đạo công an tp HP sớm có nhiều biện pháp để chấm dứt tình trạng kiểu như trên .
    Xin cảm ơn bạn đã ghé thăm chủ đề !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này