1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm qua bạn mơ thấy gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Doi_bo, 02/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bạn mơ thấy gì?

    Trong cuộc đời con người ta, giấc mơ đến không biết bao nhiêu lần. Có những giấc mơ hạnh phúc, có những giấc mơ buồn đễn nổi tỉnh ra rồi nước mắt vẫn còn đọng ở khoé mắt.

    Hôm qua, tôi nằm mơ thấy người yêu tôi qua đời. Tôi cứ thế chạy đi khoe với mọi người, thản nhiên đến kỳ lạ. Mọi người thấy thế hỏi: sao người yêu cháu qua đời mà lại vui thế. Tự nhiên tôi nghĩ là mình phải buồn, và tôi ngồi khóc.

    Đúng là có những chuyện ngớ ngẩn chỉ xảy ra trong giấc mơ! Chẳng ai lý giải được những giấc mơ, nhưng không vì thế mà người ta thôi ko nằm mơ nữa.

    Bây giờ, khi một số thứ đã rời xa tôi, sẽ chẳng bao giờ trở lại với tôi nữa. Và tôi biết, chỉ có thể gặp lại trong những giấc mơ.

    Hôm qua bạn mơ thấy gì?
  2. yesterday_one_more

    yesterday_one_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    bác thật may mắn còn có thể mơ,có thể nhớ................còn em đến mơ gì còn chẳng thể nhớ nỗi nữa là...............
    Sáng thức dậy ,mọi dữ kiện đều out khỏi đầu,càng cố nhớ lại càng wên...........
    Những hình ảnh chắp vá vô nghĩa lại thỉnh thoảng xuất hiện..........
    hôm nay thức dậy đầu đau ê ẩm..............có lẽ là ác mộng..............
    Được yesterday_one_more sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 02/11/2005
  3. anh_kurt

    anh_kurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mệt quá chẳng biết mình có mơ hay không. Nhưng có một giấc mơ tôi chưa bao giờ quên được... Ấy là có lần tôi mơ tôi giết người......... Cảm giác tức giận đến mức chẳng biết làm thế nào rồi người kia chết, máu me be bét đầy người... Nhìn thấy cảnh ấy đột nhiên thấy sợ hãi không thể tưởng tượng được. Sợ bị phát hiện, sợ vì mình vừa làm một điều thật kinh sợ, hối hận, ước gì mình đã có thể kiểm soát bản thân mình để điều ấy đừng xảy ra... mà đó lại là người thân yêu nhất của mình... Mẹ người ấy biết chuyện còn giúp mình chạy trốn, bà nói, mẹ chỉ có một người con, nay nó đã chết rồi, nhưng con cũng như đứa con thứ hai của mẹ, mẹ nỡ lòng nào nhìn con cũng ra đi như nó... thôi con hãy chạy đi, tiền đây, hãy trốn đi thật xa.....
    Thật đáng sợ... Tỉnh dậy toát hết cả mồ hôi, sợ hãi... nhưng cũng học được nhiều điều...
    Tôi thích những giấc mơ... vì nó như một cơ hội cho mình trải nghiệm những cảm giác... để từ đó đôi khi mình sẽ ngộ ra rất nhiều điều, mà không phải đợi đến khi vấp ngã trong cuộc sống thật và bị trả giá mình mới biết... và tự trách "thà đừng làm như thế!"
    "Chỉ có những kẻ yếu đuối mới không kiểm soát được bản thân, để những cơn giận bột phát..."
    Đêm qua bạn mơ thấy gì?
  4. mysiu

    mysiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mơ thấy mình chạy dưới trời mưa tầm tã. Phía cuối con đường có một người cầm ô đứng đợi. Khuôn mặt là một trong những người mình đã quen biết và thân thuộc. Nhưng ký ức không rõ ràng, chỉ biết đã gặp lâu rồi, chứ không nhớ nổi là ai.
    Sáng dậy, thấy trời mưa thật....
  5. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hihi, sau 3 lần lên kế hoạch mà vẫn bị vỡ thì hôm qua(lần thứ 4) cũng đã đi xem được phim "Ngôi nhà bí ẩn"
    Khiếp quá, có mấy cảnh sợ co dúm người, chảy cả nước mắt. Cứ nghĩ là đêm về sẽ mơ ghê lắm.Nhưng ai ngờ lại mơ 1 giấc mơ ngọt ngào thế. Hai đứa đứng cạnh một cái hàng rào gỗ (cũng chẳng nhớ nổi cụ thể nó thế nào nữa, như ở 1 trang trại), đứng nhìn cái gì đó (lại ko nhớ). Anh đứng đằng sau, còn mình đằng trước, đầu dựa hẳn vào vai anh, cảm nhận rất rõ (dù chỉ là mơ)cái nắm tay nhẹ nhàng và cái cách đưa mũi dụi vào tóc mình của anh. Chẳng nói với nhau câu nào nhưng cảm giác rất hạnh phúc, êm ấm....
    Từ trước đến giờ, những giấc mơ của mình đều liên quandù ít dù nhiều đến những sự việc hôm sau sẽ xảy ra ( đặc biệt có lần sự việc diễn ra y như hôm trước mơ vậy). Thế nhưng sao lần này lại ko thế??????????????????Anh đang ở xa quá...
    Cả buổi chiều mưa, ngồi nhà, online, thật buồn
    Thành phố buổi chiều, cơn mưa đuổi nắng
    Thành phố buổi chiều ướt lạnh bờ vai
    Chiếc lá gọi nhau bên cửa
    Thấp thóang từng đôi bên hè
    Em nhớ anh, em nhớ anh...
  6. nguamom

    nguamom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có một bữa mơ thấy ''lão'' chồng... chết... Khóc hơn cha chết... Khóc thành tiếng, thổn tha thổn thức... Khi tỉnh dậy vì được ''lão'' đánh thức thì mừng hú vì biết đó chỉ là mơ !
    Thêm vài giọt nước mắt nữa cho cái sự mừng (như kiểu may thoát nạn !)... rồi thần người nhớ lại... vừa lúc tối 2 đứa đã cãi nhau to, tới mức đã đòi vác chăn sang phòng khác... chỉ vì cái lý do mở màn là tội ''lão'' ngáy quá to khi ngủ say (!)
    Hiểu thêm một chút cái câu ''ko mấy ai biết quý cái mình đang có''
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Mà có phải mơ hay ngược lại với cuộc sống thật ko ???
    Ví như tớ đây thèm được hug the boy I have a crush on for a long time), nhưng nó với tớ chắc chục năm nữa chả gặp được nhau vì schedule conflicts. Tự nhiên hôm qua mơ được ôm bạn, sướng gần chết. Tỉnh dậy tiếc hùi hụi Tớ nói thật lòng nha, đừng bạn nào trêu tớ
  8. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua bỗng mơ thấy mình bị đứt tay, máu chảy đầm đìa. chẳng hiểu lý do ra sao. Sáng ra thấy trên tay mình có một vết thương đã khô....
  9. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    hihi, mình hay mơ lắm nhưng nhiều khi toàn mơ xấu không à?
    Mình nhớ có lần mơ con bạn mình mọc râu, thế là mình nhìn nó cười khành khạch, cười đến nỗi giật mình tỉnh giấc vẫn thấy mồm đang cười.
    Hồi bé có lần mơ đi chơi với con bạn thân, hai đứa nhảy qua hàng rào, mình thì nhẩy qua mà nó lại nhẩy cắm đầu xuống đất thề là mình thấy vậy cũng lăn ra cười. Hihi đang cười thì bị mẹ đánh thức dậy.
    Còn một lần bị đau bụng vì ngộ độc thức ăn. Nằm mãi không ngủ được. Đau quá liền khua anh ấy dậy, nhưng mà anh ấy chẳng chịu dậy, cứ thể ngủ, mình tức không chịu được. Đang ấm ức thì tỉnh giấc, hoá ra là mơ. Lúc đấy mới gọi anh dậy bảo mình đau bụng quá. Anh lo cuống cả lên, đi pha một cốc sữa nóng rõ to vì anh ấy nghi mình bị giun chui ống mật (khiếp quá đi mất!), lúc uống cốc sữa mình cứ ân hận mãi vì sao lại mơ về anh như thế.
    Hihi, giấc mơ của tớ nhiều lắm, và đa phần là tớ nhớ được hết.
  10. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em mơ gặp Bác Hồ, râu Bác dài, tóc Bác bạc phơ

Chia sẻ trang này