1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm qua bạn mơ thấy gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Doi_bo, 02/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, mơ bị điểm kém bài kiểm tra thứ 6 tuần trước. Mai có kết quả rồi đây.....Nhớ lúc mơ, mình bần thần thấy mình bị trượt.....
  2. ngocha_ay

    ngocha_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    đã từ lâu rồi tối hôm qua em mới mơ thấy anh .lần đầu tiên kể từ ngày quen nhau cũng như yêu nhau em mơ thấy rõ khuôn mặt của anh đến vậy,có lẽ đấy là dấu hiệu của sự ra đi giống như ngọn nến trước khi tắt còn kipk loé sáng thêm một chút vậy.cũng lạ thật em rất ít khi mơ nếu có mơ thì sáng mai lai chẳng còn nhớ gì cả ,nhưng giấc mơ này nó lại ko hề biến mất tơi h vẫn rõ ràng trong suy nghĩ .phải chăng đấy là những điều cuối cùng còn có thể lưu giữ lại trong em ?
  3. yesterday_one_more

    yesterday_one_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi,những giấc mơ chỉ thoáng qua đầu,hư hư thực thực,chỉ biết rằng mình nằm mơ nhưng mơ những gì thì chẳng thể nào nhớ được
    Thế mà.........sáng thức dậy,bần thần vì những hình ảnh hiện lên trong đầu............Ám ảnh cả ngày........
    Tối ......chẳng dám ngủ vì .......sợ lại mơ,lại gặp giấc mơ toàn nụ cười của ai đó..............phải rồi......... một giấc mơ toàn những nụ cười..........
    Người ta nói "Ngày suy nghĩ thì đêm mơ "..........không lẽ ..........Nhưng nụ cười đó không phải giành cho mình......nó không còn giành cho mình từ rất lâu.....rất lâu rồi.......Đã từng nghĩ không còn cần nụ cười,không cần ánh mắt đó.......nhưng......
    Y ơi .......ngủ thôi......để sáng mai thức dậy sẽ lại là những hư hư thực thực..........
  4. anh_kurt

    anh_kurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đã có những khoảng thời gian mình chỉ mong sao cho nhanh đến tối, để được leo lên giường ôm chăn, để được chìm vào những giấc mơ, để không phải chịu đựng cái cuộc sống quá buồn bã......... Mỗi đêm lại tiếp tục cuộc sống trong tưởng tượng... nó đã kéo dài... dài mãi....
    Mùa đông lại đến rồi.... lại có cảm hứng cuộn mình trong chăn ấm... sáng nay đi làm, cảm nhận được và hình như mình còn ngửi được cái mùi của mùa đông... thật là hạnh phúc, cái hạnh phúc tìm được trong nỗi buồn man mác mà chẳng bởi cái gì mới thực sự là niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất.......
  5. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    --------------------
    cái này sạo, nghe như tiểu thuyết ấy, nhiễm film nặng rồi, fim hàn quốc dạng tình cảm ướt át ấy..........mệt.....
  6. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    --------------
    cô này ghê thật, giấc mơ mà còn thế thì ngoài đời cũng chả thua gì...í ẹ..tớ chạy đây, cậu trừng mắt rồi kìa...đọc mấy bài báo về vụ mấy bà vơ làm thịt chồng như nghóe thấy phát sợ, không ngờ gặp ngay đây, sợ thiệt.......đoán người wa giấc mơ và nhìn người lúc họ đang ngủ mà...tớ sẽ kết bạn với cậu nhưng đứng cách xa 1500 km, vì cậu ở HN mà...haha....an toàn....
  7. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    ---------
    cái này là tưởng tượng thôi, vì giấc mơ này không hoàn hảo và cò phần thêm thắt của cậu.cốt truyện không rõ ràng, cái này là cậu đang ước đc như thế chứ chả phải mơ, có khúc đầu là có thể vì lúc đó cậu chưa ngủ và ước đc như thế, khóc sau là phịa thêm cho lâm li tình cảm kiểu Hàn quốc ấy.í mà cậu có bị ung thư không cho nó giống như kịch bản luôn đi...hehe...tức lên rồi kìa....mod không đc lock nhé...tớ đang chấm bài đấy....đứng đó coi tớ biên tập...hihi
  8. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    cậu đang có vấn đề về cảm xúc của mình, nên có 1 người để bạn tâm sự đi, không có tớ chỉ cho, chắc cậu biết rồi chứ, cậu bị bệnh này từ khi cậu biết yêu rồi, chán, cậu đang học làm ng lớn từ hồi nào thế, àa hà, tớ biết tỏng cậu rồi nhé....huhu, tớ ngủ tiếp đây, mỗi tối tớ đều mơ thấy 1 cô trên mạng này kể cũng vui, chỉ nói thôi chả làm gì, sáng dậy chả để đc cái gì chỉ tưởng tượng lại cho có đầu duôi rồi lại hy vọng hão huyền, thường thường những giấc mơ mà kiểu này là do ban ngày mình nghĩ và mơ uớc sao thì tối sẽ tái hiện, đó là 1 dạng của suy nghĩ thôi...chậc khó trị đa....tớ mơ tớ đang chữa bệnh thần kinh cho các cậu...hihi...cuối tuần vui vẻ nhé........
  9. anh_kurt

    anh_kurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại nằm mơ...chẳng rõ lắm nhưng hình như mình nhặt được một cái máy rất hay, khi nối nó với máy tính thì mình có thể nhìn rõ được thế giới còn hơn cả google earth... Minh nhìn thấy mình và các chị trong đó nữa... nhưng mà lạ thế chứ... những gì mình nhìn thấy mãi một lúc sau mới xảy ra... Oa, thế là mình có thể nhìn trước được tương lai...... Chẳng hiểu sao trong mơ mình lại biết lái xe... ngồi trong một cái ô tô cũ rích, màu bạc... vừa lái xe, vừa nhìn Hà Nội. Đi qua rạp chiếu phim quốc gia thì tự nhiên thấy đằng trước là một bọn người trông rất nhỏ, mặc quần áo màu sáng bạc... đằng sau là một bọn người mặc quần áo đen, trông bọn này như người ngoài hành tinh ấy... tay chúng nó cầm một loại gươm rất lạ... rồi chúng nó tiến lại gần mình..... mình sợ quá phóng vụt về phía trước... rồi bọn màu sáng bạc nhảy lên, lao xuống bọn màu đen... chúng nó đánh nhau rất hăng, rồi bọn sáng bạc chết hết, còn mỗi một tên áo đen sống sót... mình sợ quá lại phóng đi, tắt luôn cả máy tính trên xe đi. Thế là không thấy gì nữa hết... Đường tự nhiên vắng lặng thế không biết! Mình lại bật máy tính lên, đang chỉnh cho máy chiếu đến rạp chiếu phim quốc gia thì đột nhiên lại nhìn thấy 2 tên màu đen, sợ quá tắt máy đi thì bọn này lại biến mất... Mình phát hoảng ném cái máy ấy xuống một cái hồ... rồi tỉnh dậy.........
    To maxi****: Cậu nên tạo một mục khác với tiêu đề: GIẢI MỘNG...
  10. anh_kurt

    anh_kurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Kurt lúc nào cũng bảo trí tưởng tượng của mình phong phú quá... chắc là vậy! Thế nên mới lừa được cậu Maxi**** vote cho mình chứ

Chia sẻ trang này