1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm qua bạn mơ thấy gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Doi_bo, 02/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ấy à?Mơ là gọi điện 177 trúng luôn 177 triệu như cái quảng cáo trên Tivi ấy.Đang ngồi ở nhà thì ban tổ chức gọi điện báo là Trúng giải 177 triệu roài đi nhận thôi.Nhận giải xong thì thuê cái Taxi đi ngắm phố phường với cái cặp đựng 177 triệu bên trong mà chưa biết nên mua cái gì đầu tiên vì cái gì cũng muốn mua Thế là ghé qua chỗ Vincom mua ít quần áo xịn,tiện thể qua cửa hàng Nokia gần đó mua luôn 1 cái 8800 và cái N70 nhét túi quần ung dung đi về nhà.... đúng lúc đó trời trở gió lạnh tỉnh ngủ nên mới biết là đang mơ
  2. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    tớ đang mơ mà, cậu kurt chả biết gì, tớ đang kể về giấc mơ của mình đấy, giải mộng ngay trên giấc mơ người khác thì mới có tính thời sự chứ, chứ lập topic khác thì làm sao link đc, ai mà biết.....rõ llà con gái....úy....không biết kurt là boy hay girl nữa.....
    http://www.ttvnol.com/uploaded/maxi****/n3.jpg
    tớ nè, nhìn ngáo không.....
  3. anh_kurt

    anh_kurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hơ... hơ... cái hình trong profile giống cậu hơn thì phải
  4. yesterday_one_more

    yesterday_one_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tối wa cháu mơ thấy một con khỉ.........thế thì sao hả bác ?????bác giải hộ cháu cái xăm này nhá
  5. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Em nói thiệt đấy chứ! Ai mà biết được lúc đang khò khò thì con cún nhà em nó leo lên giường ngoạm cho một miếng nhưng vì đang ngủ say nên hổng biết đó
    --------------------------------------------------------------------------
    ------------------Em mo* ve^` anh.............
    Được nucuoixinhxinh sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 24/11/2005
  6. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    nài nài , kurt coi chừng đó, tớ cú 1 cái bi giờ đó,
    trời ơi, mới cấy mầm mà bà con mọc như giá.....có phản hồi ghê vậy á, còn bé nào mơ thấy con khỉ là đang tương tư đó, haha.....mơ gặp anh nhưng toàn gặp khỉ thôi chứ gì...haha.....
  7. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Em chạm môi vào ngực anh, vẫn hơi thở ấm áp ấy, cái mũi xinh cứ dụi mãi vào tim anh. Cún, mình sống trong cùng thành phố mà sao vẫn xa thế nhỉ.
    Được Silent_knight sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 25/11/2005
  8. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Anh maxicook đắt hàng ghê hén! Được nhiều người mơ đến nữa cơ đấy!
  9. theloveoflife

    theloveoflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, mơ thấy "mùa xuân"...
  10. aaaa_nguyen

    aaaa_nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    1
    Và em đã yêu, và em đã mơ
    Mơ đến thiên đường nơi ấy mai này sẽ chỉ còn hai chúng ta
    Dù anh rất xa, dù anh thoáng qua
    Nhưng em vẫn nhớ gọi tên anh mãi khi gió xuân về
    Vài giây phút thôi, thời gian cứ trôi
    Trôi mãi đêm dài, xa vắng nhau rồi, nhớ nhau chỉ mới thế thôi
    Nào anh có hay chiều nay nắng say
    Vẫn còn mơ mãi những giấc mơ dài theo gió bay
    Anh giờ đây anh đâu biết rằng
    Xa nhau đôi ta rất buồn, gần nhau vui được gì đâu
    Mong mùa đông không quay trở lại, mùa xuân sẽ mãi kéo dài
    Để ta gần bên nhau mãi
    Xin, xin yêu thương như chưa bắt đầu
    Xin quen nhau như quen phút đầu, vẩn vơ kỷ niệm yêu dấu
    Và em đã yêu, và em đã mơ
    Mơ đến thiên đường nơi ấy mai này sẽ chỉ còn hai chúng ta
    Dù anh rất xa, dù anh thoáng qua
    Nhưng em vẫn nhớ những giấc mơ dài theo gió bay​

Chia sẻ trang này