1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm qua bạn mơ thấy gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Doi_bo, 02/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BearFather

    BearFather Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài thấy mọi người mơ nhiều cái lạ quá. Còn tôi không hiểu sao toàn mơ thấy mấy cái bậy bạ thôi à
  2. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thấy mọi người mơ nhiều cái lạ quá. Còn tôi không hiểu sao toàn mơ thấy mấy cái bậy bạ thôi à
    Là cái gì thế đồng chí? Nếu bậy quá thì...bỏ qua luôn, khônglại treo nick
  3. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    tối wa thì không mơ, gần sáng mới mơ, mơ hồ lắm, vì sáng nay trời lạnh kinh, SG bắt đầu chuyển lạnh, chắc vì thế mà ngủ sâu nên không mơ đc gì mấy, gần sáng mơ thấy ở trần nhảy xuống hồ nước tắm lạnh mà không chịu leo lên, cứ quẫy đạp mãi mà cứ thấy lạnh, lạnh wá....bi giờ bị sổ mũi thật....năm nào cũng thế, mùa này là sụt xịt như con nít, tối nóng tự nhiên sáng lạnh làm mình sổ mũi.....thích lạnh nhưng ghét sổ mũi lắm.....khịt ...khạc....chụuộc...khà khà....xiìi....đã wá...
    à mà đến tận 9h30 sáng nay lại còn mơ thấy cả nucuoixinhxinh nữa thế mới chết, cô có giỏi thì vào cơ quan anh chơi nhá, chứ đừng rung cây nhát khỉ thế,anh sợ lắm...
  4. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hic... dạo này lúc nào ngủ cũng mơ... chan''... toàn những giấc mơ ko sợ hãi thì kỳ quặc... đêm qua ko hiểu sao lại mơ thấy mình về nước học pasảThai sợ quá, bây giờ mà phải học cái chữ giun bò đấy nữa chắc mình chết đầu nước... sao tự nhiên lại mơ kỳ quặc thế không biết --> feeling unsecured?
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mơ thấy thằng éc... nó dám rủ mình cùng 2 con bạn của mình+ con em mình.... Trốn thoát. Hờ.... tự nhiên mơ kỳ lạ nhờ......
    Tự dưng lại thấy xuất hiện nó trong giấc mơ.....
  6. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay chăn ấm nằm ngủ tít chẳng mơ mộng gì cả. Đêm nay hi vọng cũng thế, không bị nằm mơ
  7. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    ?oMơ hồ lắm? tức là: mơ thấy mình tắm trong hồ! ?
    Em vừa phát hiện ra là nhà anh có nhiều cái thú vị ghê cơ! Lần trước thì biết được ở nhà anh có chú cún lông nâu nâu nè (em thấy trong box cún ý) Lần này thì biết thêm nhà anh có hồ bơi nữa nè, không biết hồ này có xây gạch Bát Tràng không ha! Trời ui, tưởng là anh hắt xì hơi để em còn có cớ mà tưởng tượng chắc tại anh?nhớ em chứ cứ khịt khịt khạc khạc thế này thì eo ơi? kinh quá à! Mà anh cứ yên tâm mà đợi đấy, thế nào cũng có lúc em ?ođặt mìn? ngay tại cơ quan anh cho mà xem! . Đến lúc ấy đừng có trách em là sao không đến chỗ anh chơi
    Ui cha, lại nhiễm game ?onổ mìn? trong ĐTDĐ mất rồi, hèn chi mí ngày nay trong giấc mơ toàn thấy phi thuyền, phi tiêu, đĩa bay với lựu đạn không hà!
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ???..Nhớ đến anh rồi lại nhớ đến anh, em nhắn gió mây khiêng anh tới đây.....................
    Được nucuoixinhxinh sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 26/11/2005
  8. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Topic hay đấy. Mình thì thỉnh thoảng lại mơ thấy biết bay, cứ đứng dưới đất nhún chân một cái là bay lên cao, từ trên cao nhìn xuống thấy mọi thứ nhỏ bé lắm, nhưng không hiểu sao mình ko thể bay nhanh được, chỉ từ từ lượn qua những góc phố, những hồ nước, những dòng sông, và chỉ loanh quanh những cảnh vật ở HN thôi. Chắc vì HN đã thấm sâu vào tâm trí mình rồi.
    Đôi khi lại mơ thấy mình đang ôm ai đó, một khuôn mặt con gái xinh đẹp lạ hoắc, chưa gặp bao giờ. Và mắt cô ấy thì luôn nhắm, chẳng nói năng gì cả, chỉ ôm chặt lấy nhau lặng yên. Lúc đấy chân tay mình nặng như chì, chẳng cất nhắc lên nổi, có lúc cố gắng lắm thì miệng ú ớ phát ra tiếng, rồi tỉnh dậy giữa đêm khuya. Chép miệng tiếc rẻ giấc mơ......
    Mình thường mơ những giấc mơ lặp đi lặp lại như thế. Toàn những giấc mơ đẹp (bắt được tiền, được mọi người yêu quý, khen ngợi, mơ thấy đội bóng của mình giành chiến thắng, lão sếp thì đi lau giầy cho mình....), ít khi gặp ác mộng, chỉ khi ốm đau mới bị.
  9. anh_kurt

    anh_kurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Rất thường xuyên tôi cũng mơ thấy mình bay lên... cảm giác rất tự do, được bay lượn trên bầu trời... nhưng rồi khi bị đuổi bắt thì lại không thể bay lên được, cứ bay được một đoạn lại bị rơi xuống, khi người ta sắp bắt được mình thì lại bay lên được....
    Có nhiều lần còn mơ mình bị đuổi bắt, xe máy thì tự nhiên cứ đi chậm lại, ga cứ tắt dần...
    Có lần mơ thấy mình phóng xe máy rất nhanh trên một con đường tối tăm, không có lấy một tia sáng, đèn xe máy cũng không có, chỉ sợ mình đâm vào một ai đó........
    Mình lại còn hay bị bóng đè nữa chứ, sợ thật... đến mức không dám nằm xuống ngủ nữa...
  10. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    ôi, sao giống mình thế nhỉ, mình cũng thường xuyên mơ những thứ như thế. Nhưng nghe ai đó bảo, giấc mơ này là giấc mở của người đang bất lực trước cuộc sống, vùng vẫy mãi nhưng vẫn chưa thoát được, tuy nhiên vẫn không đầu hàng...
    hi vọng 2 đứa mình không có cuộc sống giống nhau. Cảm giác của giấc mơ đó thật là đáng sợ đấy

Chia sẻ trang này