1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm qua bạn mơ thấy gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Doi_bo, 02/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_kurt

    anh_kurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hiếm có ai có cuộc sống như tớ lắm hoakhongtim a! Mà hình như hai đứa mình đều thuộc cung xử nữ đấy...
  2. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước mình mua 1 con mèo, mẹ mình không cho nuôi. Thế là nó ở nhà với mình 1 ngày thì mẹ mình đem cho người khác nhân lúc mình đi làm. Về nhà buồn mãi, tiếc tiền nữa chứ . Đêm qua nằm mơ thấy nó, nó ngồi thu lu cạnh...1 con chó. Hic hic...chẳng hiểu sao giấc mơ lại quái dị thế nhỉ. Mà bẵng đi mấy tuần rồi, mình có còn nhớ đến con mèo điên của mình nữa đâu mà vẫn mơ chứ?????????????
  3. Rainbuon

    Rainbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua mơ buồn cười quá ! Y như phim Hàn, mình bước qua mặt người yêu, bibi, sau đó đang loay hoay tìm cái gì đó, giật mình quay lại thì thấy đứa bạn thân đứng đằng sau, tay cầm mấy tấm bìa lớn ( y như phim Yêu thật sự) và tỏ tình, mình cảm động quá, tiến sát lại gần cậu ý hơn, cảm nhận ***g ngực đang phập phồng vì hồi hộp, mùi hương trên áo cau ý, cậu ý cúi xuống và .. hôn mình.
    Đến bây h vẫn cảm nhận dc nụ hôn như thật đấy, đam mê, đầy tình cảm. Mình sao vậy, hic ????
  4. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    vậy là cậu phải nuôi 1 con chó thay vì không đc nuôi mèo, đơn giản thế thôi.....tâm tư của bạn nó hướng bạn nên nuôi 1 con vật khác ngoài con mèo....
    mình vẫn chưa mơ, chắc tại trời lạnh, SG lạnh rồi.....thích lắm....
  5. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    cậu đang yêu, hạnh phúc vì được yêu và sắp đc yêu....tớ hi vọng là nhân vật chính trong giấc mơ của cậu.....mùi của cậu vẫn còn đây....
  6. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    tôi hay nằm mơ tham gia vào các cuộc chiến, như là 1 người lính thực thụ i''. cũng bò, trườn, chạy, bắn... giết biết bao nhiêu quân địch... rồi bản thân mình cũng bị trúng đạn... không lẽ phải chết sao... rồi lại được người dân thường che chở, thở hồng hộc... máu nhiều quá, bê bết khắp mặt, khắp tay... nhìn lên trời xanh bao la, mây trắng trôi hững hờ, gió ***g lộng mát rượi, chim ca hát líu lo, ****, côn trùng bay liệng... tôi hít căng ***g ngực khí trời mát dịu giữa mặt đất tràn ngập khói lửa và máu... nhắm mắt... và mở choàng mắt thức giấc
  7. luong_tu_ngoc05

    luong_tu_ngoc05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tôi mơ giấc mơ mộng mị, tôi ở ngòai mặt trận, cố gắng tránh lằn tên mũi đạn, xoay xở mọi cách để chiến đấu sau chiến hào. Phút cuối trước khi lãnh đạn, tôi thấy mình cố gắng vẫy vùng lần sau cuối, đọat súng của tên lính địch, hạ sát thêm vài tên, trc khi gục ngã...
    Tôi hiểu giấc mơ của mình, tôi luôn khao khát đấu tranh cho hạnh phúc của mình, cố gắng đến hết mức mà mình có thể... Giấc mơ phản ánh cuộc sống hiện tại đầy trắc trở và tôi khao khát chiến thắng nó....
  8. qaxl

    qaxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi tui ko mơ được cái gì cho ra hồn cả, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Vì mơ sẽ chỉ toàn thấy bóng hình của người ấy ... và lúc tỉnh dậy mới nhớ ra rằng người ta không còn là của mình nữa ...từ lâu lắm rồi.Tui chỉ mong được ngủ yên sau một ngày mệt nhọc, nếu có mơ thì là một giấc mơ khác, không liên quan tới người ta, không có những thứ làm cho tui phải đầm đìa nước mắt khi tỉnh dậy... Mà làm gì có giấc mơ nào như thế khi mà tui không thể nào delete cái file mang tên một người đáng ghét ra khỏi đầu mình được kia chứ?
  9. Bep_lua

    Bep_lua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trong giấc mơ đêm qua, có người báo là mẹ mình gặp tai nạn và đã qua đời. Thật kinh khủng, và không còn gì kinh khủng hơn thế! Mình gần như lịm đi trong tiếng khóc...
    Không tin nổi điều đó, mình đi tìm mẹ thì hoá ra là mẹ đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật nên phải tạo tình huống giả như vậy (kiểu như cô chủ hãng sơn Đông Á trong phim "Biệt động Sài Gòn" giả vờ chết vì dính đạn *********, để đồng đội chôn cất ni cô Huyền Trang bị hy sinh, còn bản thân lui về hậu cứ ý ). Để giữ bí mật cho mẹ, mình cũng phải giả vờ vô cùng đau khổ. Thế là mặc dù trong lòng thì sướng như điên vì mẹ vẫn còn bên mình, nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài trên má
    Chẳng biết đó có phải là ác mộng không nữa. Có người bảo mơ "sinh dữ tử lành" nên không phải lo, nhưng mình không thể nào quên được. Có lẽ bởi mình chợt nhận ra rằng: mình yêu mẹ biết chừng nào
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mình nằm mơ thấy N, hai đứa mình vui lắm N ạ. N không nói gì hết chỉ ôm mình vào lòng mà thôi. Ngày đó ngoài hiện thực sao mà xa xôi thế. Tối nay ước gì lại được gặp N dù chỉ trong mơ mà thôi. Yêu, vẫn yêu và mãi yêu N
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 01/12/2005

Chia sẻ trang này