1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm qua bạn mơ thấy gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Doi_bo, 02/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhmeo_1102

    minhmeo_1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tối mơ ăn Mc Donald. Đang ăn cuồng nhiệt thì bị đánh thức dậy. Tức mình đi mua Mc về để tiếp tục giấc mơ.
  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mơ gì cũng chẳng nhớ, mà hình như chẳng mơ thấy gì. Dạo này bận túi bụi, đầu óc lộn xộn quá.
  3. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    cái này hay à nha.....câu nói hay nhất trong tuần....
  4. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    hôm qua mơ thấy cùng bố đi xem thi người đẹp ??? vào 1 cái rạp to thiệt to, đang xem những người đẹp đi qua đi lại thì tự dưng mình đi khỏi chỗ, chạy loanh quanh rồi gạp đám bạn ở hành lang, rùi mình đói, mua 1 ổ bánh mì ngọt to thiệt to, hình như hết mười mấy nghìn ổ bánh đó, có nhân cadé nữa... rồi xếp hàng rồng rắn lên lại chỗ ngồi, không thấy bố đâu, ngồi với tụi nó, lại thấy bố ở hàng ghế trên, lên ngồi với bố... sau đó lại thấy trước mặt mình là 1 vở kịch hay cải lương gì đó, thấy là lạ... rồi thằng bạn học chung lớp ngồi sau vuốt tóc mình (tên này có người iu rùi)... xem kịch thật là chán... rồi lại thấy kì là mình ngồi ghế dựa cứ như là ở bãi biển, nằm ngã ra mà xem kịch, bảo rằng không quen nằm thế mà xem kịch... rồi lại cảm giác như mình đang nằm ngủ... rùi tỉnh giấc.
    (chả là hôm qua có cùng bố mẹ xem bóng đá, không ngờ mơ ra thế này, nhưng không hiểu sao lại có tụi bạn trong này )
    à, mấy hum nay hay mơ thấy rạp hát với rạp chiếu phim nhỉ? mấy hum trước cũng mơ thấy rạp chiếu phim rùi, rạp to và hoành tráng lắm, nhưng mà mình bị rượt bắt trốn chui trốn nhủi trong đó... i như phim
  5. anh_kurt

    anh_kurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước mơ thấy Kurt chết, sợ quá, vừa khóc nức nở vừa gào lên không phải đâu........ Rồi từ lúc đấy, hôm nào cũng nhắn tin, gửi thư cho Kurt mà chẳng thấy hồi âm, giận Kurt quá vì Kurt nỡ bỏ mình lại một mình mà không thèm trả lời gì cả, cô đơn đến tuyệt vọng, đau khổ... (mình sợ cái cảm giác đó quá)... thế rồi mình cũng nhảy xuống biển tự tử...
    May quá, chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy lo lắng gần chết, dựng Kurt dậy từ sớm để nói chuyện, dù ở bên đấy rất khuya rồi...
  6. boorin911

    boorin911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    :D hôm qua mơ giấc mơ thật đẹp,bây giờ nghĩ lại còn thấy vui... :D trong giấc mơ có một người con trai không thấy mặt,nhưng mình yêu thương lắm...tức một cái khi sắp được thấy mặt hắn thì bị đánh thức dậy đi học...:( tại sao những giấc mơ đẹp lại bi cắt đứt ngay những lúc quan trọng nhất?
  7. asino

    asino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ấy biết không !
    Đêm hôm qua, tớ mơ thấy ấy và những đứa trẻ trong phòng học xa nhà lắm. Tớ trông thấy ấy và ấy cũng nhìn thấy tớ. Hai đứa còn ngồi với nhau chuyện trò một lúc trong thời gian chơ hai đứa trẻ ấy đến học bài. Cũng khá lâu rồi ấy mới đến với tớ trong cơn mơ. Giấc mơ đẹp, có thể tớ đã tìm thấy tớ. Tớ không biết nhưng từ lúc nói chuyện với ấy tối hôm qua, tớ thấy mình đã thay đổi. Tớ thay đổi luôn mà, nhưng cái cảm giác "tội lỗi" của tớ mà tớ đem nói với cậu, nó buồn cười ấy nhỉ, nó ram ráp, sù sì như mảnh giấy ráp còn mới nguyên... mà mài đi vài lần là nhẵn thín ý.
    Tớ vừa tỉnh giấc, giấc ngủ kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ. Và tớ lại nhớ về cậu. Chắc giờ này cậu đang ngủ ngon lắm đây, những giấc mơ đẹp hãy đến bên cậu nhé.
    Thỉnh thoảng tớ hay hâm hâm như hôm qua, nói mà chẳng biết mình nói gì, để làm gì, để cậu phải lo nghĩ, bực mình đến mức phải đi ngủ sớm hơn thường ngày.
    Tớ ... mến cậu nhiều lắm đấy, bông hoa của tớ ạ !!!
  8. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mơ thấy mình đang ôm một con gấu to xụ đi ngủ, ấm ơi là ấm, thích nhất là vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, chắc là gấu trúc nên hiền khô à, lại dễ thương , lúc ngủ dậy thì chẳng thấy nó đâu nữa.
    Gấu bông của em ơi, em nhớ anh nhiều lắm
  9. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Mơ thấy một bác hồi trước hay chặn đường mình đội tóc giả như Hải Đại Phú và bị zai theo.
    Mơ thấy đang ngồi dỏng tai lên nghe chúng bạn truyền đạt những kinh nghiệm du học của chúng nó, rồi thấy chạy lăng xăng vào cuộc sống xa nhà cùng chúng nó.
    Mơ thấy đang... đang làm cái gì quên mất rồi với first xyz.
  10. nangthang4

    nangthang4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mơ thấy anh !
    Chẳng nói gì cả,chỉ nhìn rồi cười ,nụ cười hiền lành mà nhiều khi đã làm mình phát bực....nhưng giờ lại làm mình nhớ ,loáng thoáng nghe một ai đó nói trong giấc mơ,hình như là anh K :"Chúng mày xem liệu có thể trở lại với nhau ko ?" ,tỉnh dậy ,lại buồn.....!
    Ko thể trở lại ,nhưng sao mình ko quên,sao cứ đến trong giấc mơ.....?????????Ngốc nghếch !!!!!!! Có phải cái gì mất mới thấy ra được giá trị của nó ?
    Mình sẽ quên ,sẽ quên .....Mình là đứa cứng đầu bướng bỉnh ,mình muốn nhất định mình sẽ làm được ....!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này