1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....HÔM QUA EM KHÓC.......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linhlinh21, 26/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhlinh21

    linhlinh21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    .....HÔM QUA EM KHÓC.......

    Anh à !
    Có lẽ đây là bức thư đầu tiên và duy nhất em viết cho anh .Cuộc sống luôn có những đổi thay vậy mà em thật khó để chấp nhận sự thay đổi từ anh .
    Vẫn biết rằng anh có thể sẽ không yêu em nhiều như anh nói. Nhưng em không thể ngờ rằng Anh đã có người con gái khác ngay cả khi anh nói yêu em. Và những lời anh nói với em,dành cho em chỉ là giả dối,chỉ là trò đùa của anh .
    Có đôi khi như em đã chuẩn bị cho sự ra đi của anh trong cuộc đời em. Vì em biết em không phải là người con gái khôn khéo biết nói yêu .em biết em khó mà giữ được anh bên mình.Em chẳng có gì ngoài thứ tình cảm mà em cho rằng đó là yêu. Nhưng em lại ở xa anh , chẳng thể nào thể hiện điều đó bằng hành động,lại càng khôngthể chăm sóc anh .Còn nói những lời yêu ngọt ngào không thôi với em lại càng khó .ANh ở xa,lại đi làm rồi,công việc và cuộc sống sẽ mang đến cho anh không ít cơ hội để có được 1 người con gái yêu và quan tâm đến anh 1 cách thực tế nhất.Không như em ,tất cả chỉ là lời nói,em chưa thể làm được một việc gì để thể hiện mình quan tâm đến anh ngoài những cú điện thoại hỏi thăm. Dù đã biết là như thế , vậy mà sao trong lòng em cay đắng quá khi anh nói ra sự thật :Rằng anh chẳng hề yêu em,anh xin lỗiem vì tất cả và anh đã yêu chị ấy đến 4 năm rồi.''''
    Hôm qua em khóc ,hôm nay thì không và những ngày sau nữa thì càng không ..... Những gì còn lại trong em là nhưng kỷ niệm dù ít ỏi về anh :'''' Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu ''''.EM sẽ nhớ và gìn giữ những hình ảnh về anh ,chỉ như vậy thôi ,
    EM sẽ buồn khi không có anh ,nhưngchỉ một chút thôi , một chút thôi , chỉ một chút thôi bởi em tin thời gian luôn là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi vết thương.
    Dù tình cảm anh dành cho em là giả dối ,dù anh chưa bao giờ yêu em thì lời em nói với anh : Em yêu anh .EM sẽ không bao giờ ân hận .Vì đó là thứ tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim emkhi em ở bên anh . Chỉ có điều niềm tin và tình yêu của em đã không đặt đúng chỗ vì anh không cần những điều đó ở em.
    Từ bây giờ mọi thứ giữa chúng ta đã kết thúc như anh muốn và như quy luật của bất cứ một tình yêu naò không xuất phát thực sự từ 2 phía .EM cũng không giận , không oán trách gì anh cả .Chỉ mong rằng một lúc nào đó trên đường đời nếu chúng ta còn gặp lại nhau thi` hãy xem nhau như là bạn.
    Anh yên tâm, em sẽ sống tốt ,thật tốt và cố gắng hết mình vì công việc .Để chắc chắn 1 điều rằng nếu sau này có gặp lại anh , em sẽ không phải hổ thẹn vì những gì mình đã sống và đã làm.
    Em sẽ luôn cầu chúc cho mọi điều may mắn luôn đến với anh ,Hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh chân thành đón nhận nó phải không anh .
    ANh giữ gìn sức khoẻ và làm việc thật tốt nhé.
    ANh sẽ yêu và sống hết mình vì chị ấy nha anh .!
  2. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa đọc nên kô hiểu...he he he he...chủ yếu vào thăm nhà mới của em thui mừ....he he he he he....lúc khác rảnh thì chị đọc nha em.
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đến bi h, chính chị khi trải qua các thăng trầm của cảm xúc, những yêu thương hờn giận... thế mà chị cũng k thể hiểu nổi TY là gì? Liệu có quá qtrọng để mà bùn, để mà hờn ghen, để mà khóc hay k? Đôi khi k hiểu vì mình yêu bản thân mình quá nhiều, hay vì csống còn quá nhiều điêù fải bận tâm, thế nên vẫn fải bước, như thể nếu dừng lại sẽ gục ngã ngay!
    Chị k có lời j để nói với E, chỉ mong E bước tiếp và đừng ngoái lại nhìn quá khứ! Bởi cái j đã hết là hết, k nên đau thương một mình E ạ! CHúc E vui!
  4. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng thế
    Vào thăm em tí thôi
  5. 111prana000

    111prana000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp một tâm hồn đang đau khổ.
    Tại sao em lại đau khổ ?? Cuộc sống vẫn còn những người như anh đây nè.
    Theo Phật Giáo thì :
    Bám víu vào những thứ ưu thay đổi là cội nguồn của đau khổ.
    Vì : thay đổi là thuộc tính vốn có của vạn vật và khi yêu thì luôn
    muốn có được người mình yêu .
    Nên : yêu là sẽ khổ.
    Em cứ bắt chước các bậc tiền bối mà tự an ủi mình như thế này:
    " ...Bể cạn sao mờ núi cũng tan
    Tình ta sao giữ được muôn vàn ..."
    (Trích "Anh biết em đi" của Thái Can)
  6. linhlinh21

    linhlinh21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời chia sẻ từ mọi người , em sẽ không còn buồn đâu , trong cuộc sống luôn có những buồn vui , hạnh phúc, ngọt ngào và cay đắng . Em còn ít tuổi mới chỉ 21 thôi , em sẽ phải học cách đón nhận và chấp nhận những điều đó . Dù em đau , có những lúc rất đau.. em có thể khóc nhưng chỉ 1 lần thôi, em sẽ không phải là người con gái yếu đuối chỉ biết ôm lấy nỗi buồn . Chắc chắn thế .
    Mỗi ngày mới thức dậy là 1 niềm vui mới với công việc , bạn bè .......Nếu em có thời gian chỉ để buồn vì anh ấy , em sẽ là người có lỗi với những ai đang quan tâm đến mình.
    Nào : Ngày mai bắt đầu từ hôm nay ..... phải tiếp tục làm việc thôi.
  7. thaiton

    thaiton Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    19
    Mình đã đọc bài của bạn ,linhlinh21 ạ.! Chẳng biết nói với bạn như thế nào nữa, bạn đã nói tất cả rồi.Ngày hôm qua bạn khóc, chỉ ngày hôm qua thôi, đúng không? Còn hôm bạn sẽ khác,bạn sẽ vui vẻ,bạn còn công việc,còn những người thân bên cạnh bạn...
    Bạn là một cô gái tốt, hạnh phúc sẽ đến với bạn.Mình tin là thế.!.
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em khóc!


  9. xin_em_mot_co_hoi

    xin_em_mot_co_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hãy lau khô giọt nước mắt .!!!!!!!!!!!
    khóc làm chi cho lệ ướt mi chàn
    hãy lạc quan lên yêu cuộc sống .
  10. linhlinh21

    linhlinh21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bán hàng muộn quá , Hôm nay em mệt mỏi bên cốc cafe buổi sáng . Có lẽ mẹ đã biết chuyện rồi . Mẹ bảo em đừng buồn vì ai cũng có quyền lựa chọn , mọi thứ còn đang ở phía trước và em phải cố gắng nhiều hơn . Em biết điều đó chứ.......Em phải cố gắng không phải vì ai khác đó chính là vì bản thân em, vì gđ em và vì ước mơ có 1 cửa hàng thật lớn của em nữa .
    Em sẽ sống , sẽ cố gắng và tự tin bước lên phía trước , dù cuối con đường em đi sẽ không có anh đứng đợi .
    Được linhlinh21 sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 29/12/2006

Chia sẻ trang này