1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....HÔM QUA EM KHÓC.......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linhlinh21, 26/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o0o_con_ga_nayo0o

    o0o_con_ga_nayo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nói rồi giọt nước mắt hãy để nó rơi đúng chỗ mà em , đừng phí những giọt nước mắt cho những việc không đáng, hãy mạnh mẽ lên em nhé
  2. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Anh cảm thông và chia sẻ với nỗi buồn với em, tình cảm chân thành của em đang được trân trọng, anh nghĩ em sẽ sớm có một tình yêu đẹp, người con trai nào yêu dc em thì họ thật hp.
  3. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    chả biết khuyên bạn j, tớ cũng từng trải qua thời gian này và nó thật sự rất nặng nề và mệt mỏi nhưng cuối cùng tows tin chính bạn sẽ là người tìm ra cho mình cách tốt nhất cho cuộc sống của bạn
    lúc nào buồn bạn cứ khóc và nếu muốn viết, muốn thể hiện những nỗi buồn của mình thì cứ thể hiện. Đấy sẽ là cách tốt nhất để giải toả những tổn thương trong lòng Vui lên bạn nhé
  4. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Bạn là 1 người mạnh mẽ va bao dung, qua những gì bạn viết tớ hiểu được điều đó. Nếu tớ là bạn, tớ cũng khóc, có lẽ khóc nhìu lém, bởi anh ấy đã đùa rỡn tình cảm của ban... sao có thể chấp nhận khi anh ấy đã có ng` yêu 4 năm....

    Hãy cứ viết ra những suy nghĩ của bạn để mọi người chia sẻ, như thế sẽ tốt hơn rất nhìu đấy. Tớ tin bạn sẽ có 1 tình yêu đẹp nhg ko phải với anh ấy, 1 ai đó sẽ khiến bạn hạnh phúc thật sự mà. Chúc bạn vui nhé


  5. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Chúc em hạnh phúc
    Chị không hiểu sao chuyện của em có thể giống chị đến như thế - đến cả chuyện ng con trai yêu ng con gái kia được 4 năm nữa - chẳng nhẽ lại có chuyện trùng hợp đến thế sao?
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    "Khóc cho quên đời nhau, thế thôi..."
    </P>
    <P>
    </P></FONT></EM></STRONG>[/sign][/sign]
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 30/12/2006
  7. linhlinh21

    linhlinh21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống mọi điều đều có thể sảy ra mà chị .
    Em mong rằng chị và em và những ai có hoàn cảnh giống chị em mình sẽ vươn lên sống tốt, sống có ích và thực sự vui vẻ.....Như vậy sẽ rất tốt cho chúng ta và đồng thời cũng để cho Họ thấy rằng ko có Họ chúng ta còn sống tốt hơn nữa .
    Cảm ơn lời chúc của chị , em cũng chúc chị như vậy nhé
  8. o0o_con_ga_nayo0o

    o0o_con_ga_nayo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Dùng nước mắt cuốn trôi mọi nỗi nhớ mọi ưu phiền hả em, có hiệu quả không , nếu như nước mắt làm với đc nỗi nhớ , xoá nhoà những kỉ niệm những nỗi đau, thì em hãy khóc thậm chí khóc thật nhiều vào, vì nó giúp em cảm thấy có đc nhiều thăng bằng hơn mà, bây giờ thì anh lại muốn nói hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngần
  9. CongTu_Thich_YeuThu

    CongTu_Thich_YeuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc và thưc sư muốn chia sẻ cùng bạn ! nhưng mình là kon trai mình lại chưa trải qua ty nên minhchỉ nghĩ đơn giản khóc đc thì tốt còn ko khóc đc mới khổ ^^, mà kon trai lại ít khóc ko biết tại sao, mình đối diện với chuyên buồn minh chẳng khoc dc đau khổ quá cũng chỉ im lăng bước tiếp thôi.
    Đời lắm lúc đâu có ngờ.....
    Tình có lúc ko là ý thơ.......
    Thì cứ thế ta mong chờ.....
    Dù chỉ là ... giấc mơ.......
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    "Ước gì cho mưa qua đây, cuốn gió về trời, để không còn thấy em khóc nữa!!!"​


Chia sẻ trang này