1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....HÔM QUA EM KHÓC.......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linhlinh21, 26/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    cũng muốn khóc ...... đã từ bao giờ em không khóc ?! những dòng nước mắt cạn khô như chính tâm hồn em lúc . Muốn khóc nhưng không được , vì lẽ gì mà phải khóc ?! uh vì sao nhỉ . Mệt mỏi .
  2. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...hok phải là hôm qua ....nhưng là quá khứ ....em đã khóc ... một chút thôi.....khóc để tự an ủi và xoa dịu chính mình khi chẳng có ai ở bên cả....
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Có những giọt nước mắt lăn trên má chỉ là sự giả dối của nó, nhưng cũng có những giọt nước mắt là của nỗi lòng, sao em phải dấu nó, sao phải để 1 mình mình buồn hãy chia sẻ nỗi buồn với anh hãy , để cho anh có cơ hội để giúp em lau những giọt nước mắt khi lăn trên má em
  4. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    em gặp phải quả lừa rồi
    thôi cố gắng lên em nhé
    đời
    gặp rồi .mất cái gì thì mất rồi
    tránh sao
    sau này
    đừng gặp lại
    thế là ổn
    như em tâm sự anh cảm thấy thương cho em
    ko nhưng trong chuyện tình cảm trước đây
    mà hiện tại
    câu chuyện này anh nghĩ em nên gạt nó qua một bên
    ok
    cố gắng làm được khá xiền đi
    mở con cửa hàng to
    cho anh cốc bia anh giúp cho ối thứ
    ho ho chẹp chep trời lạnh lại muốn uống cái gì đó rồi
    Được MINK_ngeo sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 31/12/2006
  5. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Có những ng thật là tham lam, như "ng yêu" của Linhlinh21 và của mình vậy, thật hèn nữa chứ, thích có ng yêu khác, nhưng lại ko thích buông ng cũ ra, kể cả khi ng yêu (ng đã yêu được 4 năm ý) đòi chia tay vì cảm nhận được sự thay đổi, đã đau khổ rất nhiều và muốn bắt đầu 1 tình yêu mới - lúc đấy thì 1 mặt tỏ vẻ rất tha thiết lôi ng yêu lại, kể cả lúc đèo ng con gái khác đi chơi, gặp ng yêu đi với bạn trai khác thì lại ra vẻ ghen tuông, gọi điêẹ này nọ, một mặt lại bắt đầu 1 tình yêu mới - lúc bị phát hiện thì lại bảo muốn trả đũa ng yêu vì đã có ng mới (trong khi thực tế chính anh ta mới là kẻ phản bội) - thật nực cười phải không?, Đến lúc 3 mặt 1 lời thì lại bảo, anh muốn chấm dứt lâu rồi, nhưng anh muốn chấm dứt thế nào để sau này gặp lại còn có thể nói chuyện với nhau, nên anh chưa dừng được (chưa dừng được nghĩa là đưa ng yêu này đi chơi về sớm, ghé qua nhà ng yêu kia đón đi chơi tiếp, nếu 1 trong 2 ng yêu đòi chia tay thì đều ko chịu, hay ko các bạn)
    Tôi thật khinh bỉ con ng ấy, thật sự khinh bỉ những thằng con trai như thế ......
  6. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    tiếc là anh đặt lâu rồi
    mà chưa mua được
    ko đến nhà anh cho mượn .kiếm thêm ít pin
    đến thẳng nhà mà bóp cò .
  7. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    nghe bạn nói đau khổ thật , cái kiểu dằn dứ thế mệt cái đầu lắm, mà bây giờ nhiều thằng con trai thế lắm. Con bạn thân tớ cũng trong hoàn cảnh đấy, mà khốn khổ thay cho nó là cái chú kia tuyên bố câu xanh rờn: bao giờ em lấy chồng anh mới buông tha thật là khổ sở
    @NHững ai muốn khóc: theo kinh nghiệm của em á, muốn khóc cứ làm chai vodka lúc đấy có khó khóc bao nhiêu cũng khóc đc có khi k dừng lại đc í chứ
    Chúc cả nhà vui vẻ nhá
  8. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    các bác này như tấu hài í
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    mỗi cái chuyện khóc lóc của em thôi mà anh làm giè để người ta lại tưởng lầm sang tận tấu hài kia kìa, hichic... (khóc mà lại thành cười, giỏi thật)


  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Oánh chít giờ người ta đang quote bài kệ người ta, thế nào là tấu hài, chẳng hiểu con đà điểu ji cả

Chia sẻ trang này