1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....HÔM QUA EM KHÓC.......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linhlinh21, 26/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Quá to chứ không phải là to đâu, em làm thế giờ hamy hok post nữa , anh cũng hok quote lại đc bài nữa, đang hay tự dưng em làm thế bao giờ hok, thôi năm mới hok nhắc chuyện cũ
    Chúc Năm mới Vui vẻ
  2. linhlinh21

    linhlinh21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Những gì đã qua là đã qua
    Những gì sẽ tới rồi sẽ tới
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hum qua em khóc .... Khi gọi điện chúc mừng năm mới anh nhg người ta lại nghe máy ....
    Hum qua em khóc ... khi thấy anh cười đùa vui vẻ...
    Hum qua em khóc vì anh bảo muốn chăm sóc em ... nhg giờ thì ko có thời gian rỗi để mà chăm sóc ...
    Hum qua em khóc .... khi thấy mình tủi thân vì giờ anh đã quá xa em
    Hum qua em khóc ... vì sự bất lực của cả em và anh ....
    Còn hum nay em cười vì em tin ở tất cả những điều em nắm giữ trong tay !!!!
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    anh muốn em cứ quote mãi trong topic này thì tức là anh muốn em cứ khóc hoài hay sao???


  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    ANh nào muốn em khóc hoài, nhưng chẳng qua quote lại thì thấy rằng em sẽ có người chia sẻ thôi mà, có ji đâu , em nín roài thì tốt quá, Chúc em ít khóc đi nhé :P
  6. cooly_girl

    cooly_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em lại khóc...chỉ vì bất chợt nghe một giọng rất ấm.."Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời,mà sao không đưa được đoạn em đi.Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về mà giờ đây để mình em đứng trong mưa..."
    Anh nói,anh đã nói rất nhiều..nhưng lời nói,lời hứa rồi cũng chỉ là lời nói thôi phải không anh...?Em khóc,..để một ngày em sẽ quên
  7. it_noi84

    it_noi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    E gái ơi vì một người thứ 3 bỏ em thì sao em lại phải khóc?cố gắng lên nhé 21 tuổi thui mà,
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sao lắm người khóc thế hả zời
  9. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    gửi chị linhlinh21 em đã đọc bài của chị và thấy rằng chị quả là đã lãng phí nước mắt cho 1 người mà đã ko iu chị đã lừa dối chị suốt một thời gian.....có phải mọi người đàn ông đều tham lam như thế đều muốn 1 tay che lấp cả bầu trời .......anh ấy xin lỗi chị vì anh ấy đã iu người khác được những 4 năm .....4 năm ko phải 1 quãng thời gian ngắn nhưng tình cảm mà anh ấy dành cho chị em ko thể hiểu là tình cảm gì ??hay anh ấy chỉ tìm vui nơi chị lấp cho vơi nỗi sầu khi anh ấy chia tay với người iu cũ nhưng rồi họ lại quay lại và anh ta ko iết phải nói với chị ra sao cho đến khi chị phát hiện ra chuyện đó thì anh ta xin lỗi ........Nếu 1 câu xin lỗi mà có thể xoá đi tất cả về những kỉ niệm bên nhau , xoá đi vết thương lòng mà anh ta đã làm tổn thương chị .................. thì anh ta thật ko xứng với những giọt nước mắt mà chị phải nhỏ ra từ sâu tận đáy lòng trong con tim xót xa đau khổ .......những giọt nước mắt trong suốt như những hạt pha lê................Vì thế mà đoạn chị viết là ngày hôm sau và sau này em sẽ ko bao giờ khóc vì anh nũa quả là chí lí đó là quyết định sáng suốt bởi vì chị hãy nghĩ rằng chị rất may mắn vì đã phát hiện ra bản chất thật sự của anh ra sớm để có thể đi tìm 1 tình yêu mói cho mình tuơi đẹp hơn ..........CUộc sống muôn màu bầu trời sẽ lại trong xanh và nắng hồng mây trắng sẽ lại lên sau cơn mưa trời sẽ sáng mà
    HÃY LAU KHÔ GIỌT NƯỚC TRONG LÒNG EM BẰNG TẤT CẢ TRÁI TIM CON NGƯỜI VIỆT NAM.........VÌ THẾ EM KÊU GỌI TẤT CẢ CHỊ EM PHỤ NỮ ĐỪNG BAO GIƠLÀNG PHÍ NƯỚC MẮT CỦA MÌNH CHO NGƯỜI ĐÃ PHẢN BỘI LẠI ***G TIN VÀ TÌNH YÊU MÀ MÌNH DÀNH CHO HỌ ....HÃY CHO ĐÓ LÀ ĐIỀU MAY MẮN VÌ MÌNH ĐẪ PHÁT HIỆN RA KẺ LỪA ĐẢO ĐÓ SỚM

  10. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    k fải nó vào đây đọc rồi làm theo cách tớ chỉ chứ nếu thế thì tớ thấy tội lỗi lắm
    chú bạn con này dù sao cũng còn biết suy nghĩ, chắc chú sợ đánh rồi sau này có người khác lại đánh chú í con zai ơi

Chia sẻ trang này