1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....HÔM QUA EM KHÓC.......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linhlinh21, 26/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    mọi người khóc chào năm mới anh ạ fải khai thông tuyến lệ k trong lại k hoạt động đc
  2. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu, nó là từ trước rồi cơ, chuyện đấy xảy ra trước khi em Linhlinh21 post bài tận 2 tháng lận
    Còn chú bạn con bé đấy cũng đang làm như thế mà - thế thìlàm sao mà có tư cách để đánh ng khác cơ chứ
    Còn thằng ng yêu của tớ đấy - miệng thì nói anh yêu em hơn bất cứ ai, tớ đòi chia tay thì nhất định ko chịu, thế mà trong lúc đấy lại đi yêu ng khác, đưa tớ đi chơi về rồi thì lại qua đón con bé kia đi chơi, nói chung là thất vọng lắm
  3. hanoilavie

    hanoilavie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chị à ! chị đừng buồn và nghĩ nhiều, như vậy chỉ làm mình mệt mỏi và thấy cuộc sống thiếu vui vẻ đi thôi.
    Đúng là em đã rất buồn, nhưng đó chỉ là trong 1 khoảng thời gian ngắn so với cả quãng đường sống và tồn tại .Em không muốn trách cứ ai cả vì ai cũng có quyền lựa chọn . Biết đâu sau này em sẽ phải cảm ơn vì anh ấy đã không chọn em thì sao . Vì thế em luôn nghĩ trong 2 cái xấu , nên chọn cái ít xấu hơn vì không có gì là chọn vẹn tất cả được .
    Em cũng đã cố gắng làm mọi thứ có thể , còn Ty không đến được với mình lúc đó là vì nó chưa phải là của mình mà thôi . EM tin và yêu những gì mình có , tin rằng tương lai em sẽ có được hạnh phúc của mình và chị cũng vậy nữa .
    Chào cô bé của thành phố trong sương!
    có nhận ra anh không?
    Mới thế mà em đã lớn rồi đấy......đã biết yêu, lại còn làm ăn "nhớn" nữa chứ. Rồi em sẽ tìm được chàng trai của mình, khi đó phải khao anh món bánh em tự làm nhé
    Khi nào xuống HN đây? SMS nha
  4. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua e khóc vì hp mà mình tưởng k bao jờ có được...
    Hôm nay e khóc vì ... hp ấy k thật...
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi Anh tình yêu là gì nhỉ
    Anh nói rằng Tình Yêu Là Nguồn cội của Nước mắt
  6. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    tớ chỉ nói đùa thôi
    quên chú đấy đi yêu chú khác bạn ạ, chứ cứ ngồi mà nghĩ về những chuyện làm mình buồn với thất vọng thì thật sự mình sẽ càng suy sụp với cả trở nên ghét cái cuộc sống này.
    Hồi trc tớ biết chú ng yêu cũ có ng yêu mới sau khi chia tay 2 tháng mà còn thấy khó ăn khó ở nữa là bị như bạn. Thấy vừa đau vừa shoch nặng nhưng mà thời gian cũng là liều thuốc tốt làm lành vết thương bạn ạ
    Cứ nghĩ là: nó k yêu mình là cả 1 sự ngu ngốc lớn lao với nó và sự thiệt thòi to lớn đối với gia đình nó cho nhẹ người
  7. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghe có lý đấy ............ANH TIến này chỉ được cái nói đúng mỗi tội chưa chuẩn ........Em nghĩ là TÌNH YÊU LÀ DÒNG CHẢY CỦA NƯỚC MẮT THÌ CHÍNH XÁC HƠN
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Sao lại dòng chảy, là nguồn cội của nước mắt nghe nó hay hơn , dòng chảy thì cũng phải bắt đầu từ nguồn mà em
  9. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em nghĩ nghe từ cội nguồn nó to tát quá nó lớn lao quá với lại nếu nói thế TÌNH YÊU LÀ CỘI NGUỒN CỦA NƯỚC MẮT THÌ CHẲNG hoá ra là tình yêu chỉ bắt nguồn từ nước mắt thôi sao , chẳng lẽ tình iu ko có hạnh phúc sao
  10. linhlinh21

    linhlinh21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ủa , anh là ai vậy nhỉ ? Liệu có phải là người bạn Già yêu quý của em không nhỉ , đoán mò vậy thôi nhưng chắc là anh rồi . Sao anh lại biết em ở rum này nhỉ , khó hiểu quá đi mất , chắc tại cái ảnh đại diện làm anh nhận ra em .
    Hôm trước em bị tai nan nghề nghiệp , bị miếng kính đâm vào tay , phải ra viên khâu 5 mũi . Bây giờ vẫn còn đau . Thứ 2 định xuống Hn nhưng không bít có đi được không nữa.
    MÀ sao anh lại dùng nick mới nhỉ , có gì nhắn tin cho em nha , Hổng bít có phải là anh không nữa .
    Hôm nay em đi cắt tóc rồi , kiểu tóc khác có vẻ làm em trông đanh đá hơn , chứ nhìn ko hiền lành như trước . Dù không đẹp nhưng em thích hình ảnh mới của mình , có vẻ đúng tính cách của em rồi đó . Không bít khi nào gặp anh có nhận ra em không .
    Nhất đinh em sẽ khao anh món bánh em làm, Nhưng anh mà chê là em Oánh cho đấy

Chia sẻ trang này