1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....HÔM QUA EM KHÓC.......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linhlinh21, 26/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm chưa gặp em Linh roài đấy, dạo này lười On thế hả em
  2. linhlinh21

    linhlinh21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm đang bận rộn Kiếm Xiền mà anh . Hihi , mới lại mấy hôm trước em bị đau tay nên ko online mấy . Mà em online cũng chẳng lần nào gặp anh cả , thế mới đen chứ . Chúc anh vui nhé
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ hay Online sáng thôi, có khi lúc đấy anh đang invisible còn đâu chiều thì ít lắm, tối thì càng ít, vì tối là thời gian anh dành cho bạn bè, nếu như chẳng đi đâu thì anh lên hồ GVõ ngồi uống trà nóng vỉa hè với mấy đứa bạn , vừa nhìn người ta đi lại vừa tận hưởng cái không khí yên bình thoáng mát, cuộc sống đôi khi đẹp từ những điều rất giản dị em ạ
  4. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em khóc, hôm qua của hôm qua...cũng thế. Trước mặt mọi người lúc nào em cũng cứng rắn, mạnh mẽ, vui tươi. Kìm ném để làm gì, nước mắt lưng tròng cứ phải cố nuốt vào trong Đừng tự làm khổ mình nữa, khóc đi, khóc được rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em khóc. Hôm nay em tắt điện thoại và ko thèm trả lời anh. Em làm anh tức điên lên ko hiểu vì sao em khóc.
    Thôi, anh cứ làm anh trai của em thôi. Chúng mình khác nhau quá, chẳng thể tiến tới một cái gì được đâu.
  6. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Có ai giải thích tại sao em ko thể khóc ko ? Nhiều lúc em muốn khóc lém nhưng em ko khóc được .........Khóc cho nhẹ lòng có lẽ nước mắt em đã cạn roài
    Có thể khóc vì ai đó là 1 điều ko vui nhưng tiếng khóc giúp con người ta vơi đi nỗi buồn ..........Mọi người ai cũng khóc và có thể là khóc rất nhiều nhưng .......những giọt nước mắt đó mãi ko........... ko biết nói sao
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi, có lẽ tôi đã lớn. Nhưng chưa hẳn đã trưởng thành. Một người bạn nói với tôi rằng lớn ko phải là trưởng thành mà người ta trưởng thành từ những vấp ngã.
    Tôi ko phải là người từng trải và nhiều va vấp với cuộc sống. Vì tôi được bảo bọc thật an toàn bởi vòng tay gia đình, bạn bè, và cả chính tôi e dè với những thử thách, dù tôi ko phải là người nguyên tắc hay cẩn trọng.
    23 tuổi tôi đã bắt đầu thấy... đôi khi, tình yêu thật đau !
    Anh là người tôi đã yêu 1 cách thật sự, với những tin yêu, những cảm xúc, sự quan tâm tận đáy lòng. 1 tình cảm mà có lẽ tôi ko bao giờ quên và cũng sẽ ko bao giờ có lại với bất kỳ 1 ai khác. Chúng tôi yêu nhau nhưng có lẽ chỉ mình tôi tự xoa dịu, tự an ủi chính mình chỉ cần nắm chặt tay nhau cùng sánh bước ... thế là đủ... rồi một ngày nào đó cũng sẽ là của nhau... Nhưng mọi việc không đơn giản như thế... "When you in love with a get married man, you shouldn''''t wear mascara!"

    Lần chia tay này đã giúp tôi nhận ra nhiều điều, ý thức về tình yêu nghiêm túc hơn, về sự lớn lên và trưởng thành, về nhiều thứ khác. Tôi thấy mình lớn, nhưng tôi vẫn cần hoàn thiện mình hơn nữa
    Và tất nhiên tôi vẫn chờ đợi 1 tình yêu thật sự.
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 11/01/2007
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0

    Không ai đáng để em phải khóc cả, người đáng để em khóc thì sẽ không bao giờ làm em phải khóc ....!
    Được minh_tien sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 11/01/2007
  9. tns2005

    tns2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    mỏi cả mắt
  10. empiresx

    empiresx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự rất hiểu tâm trạng bây giờ nhưng bạn à không fải có nữ giới biết khóc thôi đâu
    Tôi một nam nhi đã từng buồn vui cùng một người con gái nhưng tất cả tôi đã hiểu được rằng cuộc sống không bao giờ bao dung với những kẻ chỉ biết yêu một cách nông nhiệt mà không nghĩ tới những chuyện xung quanh ta
    Mối tình của tôi chưa tròn một năm nhưng sự trả giá là quá đắt tôi đã vì một người con gái mà đã từ bỏ mọi giấc mơ
    Tôi rất buồn vì tôi đã nhầm tưởng tình yêu luôn luôn là chia sẻ
    Tôi đã thất bại tôi chăng biết nghĩ tới chuyện gì nữa!
    Vui ơi ! em ở đâu mà lại để anh một mình như thế này

Chia sẻ trang này