1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm qua em nói một câu, làm anh mất ngủ cả đêm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sensitive_soul, 30/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Trên lý thuyết, lý lẽ thì bạn chủ topic nói đúng, nhưng trên thực tế thì thật là khó, biết bao nhiêu người lâm vào tình cảnh đau buồn về tình cảm mà không thể nào vượt qua được, hay cũng phải mất một thời gian dài, có nhiều người mất cả cuộc đời mà không thể nào quên, không thể nào vứt bỏ ra được mặc dù có rất nhiều lời khuyên từ mọi người. Tình cảm thật khó giải thích. Đối với những ai không được may mắn trong chuyện tình cảm thì luôn có một ao ước rằng: ước gì cuộc sống không có chuyện tình yêu thì thật đẹp biết bao
  2. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc được những dòng này khi tâm trí đang bộn bề những dang dở của bao là lo toan trong cuộc đời thấy lòng yên ả hơn
    Ko dám nhận là hiểu ý của tác giả, nhưng cứ thấy hay hay
    Bạn cứ viết tiếp đi.
  3. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    tớ chả phải Hải Đăng, suy ra tớ là chã .
    Cuộc đời này ai không nếm trải những ái ố hỉ nộ. Tớ đang trở nên mong manh và dễ vỡ nhường nào.
    Nhưng...
    Cuộc sống là một chuỗi hy vọng. Đừng bao giờ thất vọng hay từ bỏ cuộc chơi.
    Một đàn ếch đi ngang qua một khu rừng và hai con ếch bị rơi xuống một cái hố.Khi thấy cái hố quá sâu những con ếch còn lại bèn nói với hai con ếch kia rằng chúng sẽ phải chết.Hai con ếch mặc kệ những lời bình luận và cố hết sức nhảy ra khỏi cái hố.Đàn ếch nhao nhao bảo chúng đừng vô ích, hãy chấp nhận cái chết không thể tránh khỏi Cuối cùng , một con ếch nghe theo lời của đàn ếch. Nó gục xuống chết vì kiệt sức và tuyệt vọng.Con ếch còn lại vẫn dồn hết sức lực còn lại tiếp tục nhảy lên. Đám ếch trên bờ lại ầm ĩ la lên bảo nó hãy nằm yên chờ chết . Con ếch nọ lại càng nhảy mạnh hơn nữa. Và thật kỳ diệu, cuối cùng nó cũng thoát ra khỏi cái hố sâu.Đàn ếch xúm lại:
    " Không nghe chúng tôi nói à?"
    Chúng cứ hỏi mãi trong sự ngạc nhiên và lúng túng của con ếch nọ. Cuối cùng sự thật cũng được một con ếch già hé lộ rằng con ếch vừa thoát khỏi cái hố kia bị điếc!và nó cứ nghĩ là những con ếch khác hò reo đang cổ vũ cho nó!!!....
  4. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Bạn này ngộ ghê. Không dám nhận, nhưng thâm tâm là nhận. Đúng không ạ?
    Tớ chắc rằng ...........không ai hiểu tớ !
    Cuối tuần vui vẻ nhé !
  5. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã đi qua đời tôi
    Đôi khi ai đó đến với cuộc sống chúng ta vì một lý do nào đó, hay theo thời vụ hay sẽ là mãi mãi
    Khi bạn cân nhắc những người bạn đến với ta vì lý do gì thì tôi tin chắc rằng bạn biết phải làm sao để đối xử với người bạn đó.
    Khi ai đó xuất hiện trong cuộc đời bạn vì một lý do nào đó, thường thì sự xuất hiện này đáp ứng được một nhu cầu mà bạn đã biểu lộ ra bên ngoài hay đôi khi trong thâm tâm. Họ đến để giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn, hướng dẫn và ủng hộ bạn về vật chất, chia sẽ cảm xúc hay nâng đỡ tinh thần bạn. Họ giống như của trời cho và thật sự là như thế ! Họ xuất hiện bên bạn vì những lý do mà bạn đang cần đến. Rồi thì, bạn chẳng làm gì lầm lỗi cả hoặc giả như vào một ngày u ám, người đó nói hoặc làm một điều gì để kết thúc mối quan hệ với bạn. Cũng có thể là họ đi xa hoặc cũng có thể là họ qua đời hoặc họ chỉ là thứ đóng kịch và kết quả là bạn phải chịu đựng một cuộc chia tay và mất người bạn đó. Cái mà bạn phải nhận thấy là nhu cầu của bạn đã được đáp ứng, những ước muốn của bạn đã hoàn thành và đây là lúc mà bạn chấp nhận mất người bạn đó.
    Khi ai đó xuất hiện trong cuộc đời bạn một khỏang thời gian, điều đó bởi vì khuynh hướng của bạn là chia sẻ, phát triển và học hỏi. Họ có thể đem sự an bình và vui vẻ đến cho bạn. Họ có thể dạy bạn một điều gì đó ma bạn chưa từng biết. Nói tóm lại, họ đem đến hàng đống niềm vui và mới lạ đến cho bạn. Hãy tin tôi đi, những điều đó là hữu ích đấy nhưng chỉ là thời vụ. Rồi một ngày bạn chợt nhận ra, bạn chẵng cần họ nữa.
    Mối quan hệ lâu dài là những bài học phải học suốt đời; bạn phải tin cậy vào những mối quan hệ như vậy để có thể xây dựng một nền tảng xúc cảm vững chắc cho bản thân. Việc còn lại của bạn là chấp nhận học hỏi, yêu thương người khác và đưa những điều mình đã được học hỏi trên đường đời vào trong những mối quan hệ lâu dài này và đưa vào cuộc sống của bạn.
    Người ta nói ?otình yêu là mù quáng? nhưng tình bạn thì lại có một cảm xúc khác.
    Hãy nói rằng: ?ocảm ơn bạn đã đi qua cuộc đời tôi?
  6. BupBeSieuQuay2

    BupBeSieuQuay2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì ko yêu nữa là biến, đừng có ở lại cắm sừng là đc roài
  7. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Mod xoá hộ bài này + bài liền trên. Thanks !
  8. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Sao fải xoá
  9. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    đọc bài anh viết thấy hay, và ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy anh viết dài thế này.
    Nhưng em không hiểu
  10. ngaykhongmua

    ngaykhongmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Mình thì rất thích những lời viết của bạn chủ topic này . Tình yêu trước của mình yêu nhau trong vòng 3 năm , cũng dùng dằng mãi, và lúc đó mình tưởng như mình sẽ ko bao giờ có thể chia tay được vì tình yêu đó thật to lớn . Cuối cùng thì ngày chia tay cuối cùng đơn giản lắm các bạn ạ , anh ý viết 1 bức thư dài tâm sự những điều anh ý cảm thấy thế này thế khác và có ý muốn chia tay, mình viết 1 mail 3 dòng đồng ý luôn . Sau khi chia tay mình cũng chẳng gặp mặt hay như thế nào cả. Tóm lại là cảm thấy hết hẳn cảm xúc rồi, ko còn muốn níu kéo gì khác nữa.
    Có lẽ bởi tại khoảng thời gian trước đó mình có đọc sách Phật và sách có dạy rằng, trong cuộc đời này, có những người có duyên với mình, nhưng chỉ là 1 khoảng thời gian nào đó thôi, họ trả hết duyên thì họ sẽ đi, và dù mình có muốn, có níu kéo, số phận của mình và họ cũng chẳng thể nào bên cạnh nhau được. Kiểu như "có duyên mà ko có nợ" đó.
    Chính vì vậy tớ tự nhủ bản thân mình và thấy thoải mái lắm . Giờ tớ đã yêu 1 người khác hơn 1 năm rồi, nhưng cảm thấy rõ 1 điều là thực sự rất hợp nhau, và tớ thầm cảm ơn người cũ, có yêu người cũ thì tớ mới hiểu nghị lực của tớ lớn dường nào , có thể hiểu tình cảm của mình ra sao , có thể hiểu được mình và người yêu hiện tại hợp nhau và có 1 tuơng lai thật tươi sáng.
    Và những điều này tớ chẳng thể có được với người yêu cũ. Âu cũng là số phận của tớ rất may mắn, đúng ko nhỉ? Nên tớ muốn nói với tất cả các bạn đã và đang trong khoảng thời gian chia tay
    "Đóng 1 cánh cửa này, thì sẽ mở ra cho mình 1 cánh cửa khác, và cánh cửa khác còn to và đẹp hơn nữa cơ." Cuộc sống sẽ chỉ mang lại hạnh phúc cho những người ko bao giờ ngừng hi vọng

Chia sẻ trang này