1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm qua em nói một câu, làm anh mất ngủ cả đêm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sensitive_soul, 30/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Cái jì là của mình rồi nó sẽ là của mình , Cái jì ko phải rồi nó sẽ ra đi .Cái jì cũng có số phận và định mệnh mà tình yêu cũng có duyên số
    Có phân vô duyên xin đừng nài ép
    Có duyên ko phận cũng chỉ là con thuyền ko bờ ko bến
    Bất kể mọi chuyện cũng nên rõ ràng nhưng nhiều khi chuyện tình cảm muốn rõ ràng cũng khó lắm , khi yêu ng ta muốn thật nhanh nói cảm xúc với ng ấy nhưng khi chia tay họ lại muốn níu tg lại nhiều khi chỉ cần chẳng ai nói câu jì rồi rẽ ngang hai con đường để lựa chọn con đường riêng .Nhưng sự chia ly tạm thời biết đâu lại là một khởi đầu mới
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    UH, bạn này nói đúng quá, yêu thật lòng thì chia tay đau đớn lắm...
    Hôm qua đi chơi với con bạn, mặc dù mình cũng đang buồn nhưng vẫn fải đi để an ủi nó. Nghe chuyện của nó xong mà shock đến mức fải dừng xe lại, k đi tiếp đc nữa...
    Tình yêu là thế, ngọt ngào và cay đắng...
    Uh, nói thì dễ lắm, nhưng mà nếu fải trải qua cái cảm giác bị bội bạc sau 4 năm yêu nhau của con bạn tớ, tớ nghĩ chẳng ai có thể mỉm cười và tỏ ra k đau khổ đc.
    Buồn quá, mai là sn nó rồi, giá mà có 1 fép màu... nghĩ đến lại muốn khóc...
  3. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Ko đơn jản chút nào cũng như yêu một ng sao mà khó thế ? h`ihi`
    Sau chia tay cũng phức tạp nhưng nếu có thể chính ta có thể làm mọi việc trở nên đơn jản , biết là sau chia tay dư âm còn nhiều nhưng ko nên để ảnh hưởng tới những tình cảm sau này ,cứ đặt địa vị ngay như bản thân mình khi mình biết nếu ng ta còn vương vấn chắc chắn sẽ chạnh lòng nên tốt nhất là ko bao jờ được để cho ng mình đang yêu được buồn h`ihi`.Còn với tớ ko yêu thì khả năng là bạn khó lắm , tốt nhất coi như ta chưa hề quen nhau ,phũ phàng thế nhưng tớ nghĩ thế sẽ đơn jản cho tớ
    Tiếc nuối ư ? có lẽ là ko nếu đã xác định chia tay thì ko nên tiếc vì nếu nói ra chính ta đang làm mất một câu nói ko nên nói
  4. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Tớ tin điều này là có thật có lẽ sau sự đổ vỡ ng ta e dè hơn , dè chừng hơn .
    Nhưng khi gặp được sợi dây tình cảm (tình cảm vốn vô hình mà )thì họ sẽ yêu ng ta rất nh
  5. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0

    - Em có biết khi biết em , anh đã không tin sẽ có một ngày em là người yêu của anh.
    - Em có biết khi gặp em , cảm giác của anh là một điều khó tả , anh đã không dám nói gì với em ngoài những chuyện liên thiên vô bổ.
    - Em có biết anh gọi điện đến cho em, điều anh muốn duy nhất đó là được nghe em nói.
    - Em có biết ngày mới gặp em anh thấy giọng nói của em có một cái gì đó thực sự đặc biệt , và đến một ngày anh đã hiểu điều đặc biệt đó là gì.
    - Em có biết những gì anh viết anh gấp tất cả đều chất chứa những tình cảm mà anh muốn giành cho em.
    - Em có biết em đã khiến anh thay đổi 2 lựa chọn lớn trong đời đó là em trong cuộc sống , và máy tính trong sự nghiệp.
    - Em có biết anh đã "chim cú" thế nào khi thấy em hàng ngày đi chat với bao nhiêu bạn bè (và bao nhiêu thằng ) trên mạng.
    - Em có biết anh đã phải năn nỉ thằng em dại của anh để anh có đủ dũng cảm add nick em vào trong list chat của anh .
    - Em có biết anh đã cảm thấy thế nào khi có một thằng con trai khác cũng yêu em , và...
    - Em có biết anh sung sướng và hạnh phúc thế nào khi em từ chối nó
    - Em có biết tất cả những gì anh làm đều muốn em được hạnh phúc, để được thấy em cười.
    Điều mà giờ đây anh muốn với em đó là :
    Ai cũng biết đó là điều gì. Đâu có nhất thiết phải nói ra. Đúng không em ?
    Được sensitive_soul sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 01/07/2007
  6. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Cách tỉnh tò này .......uhm bản thân em nói riêng em ..thấy sợ
  7. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Hic ! So phan tac dung !
    Được sensitive_soul sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 01/07/2007
  8. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ước những điều trên bạn nói là của cu bạn mình. Cu bạn mình chẳng bao giờ hiểu rằng mình cũng chỉ online để cho riêng hắn thôi.
    Mọi cái không nhất thiết cứ phải nói ra hết, vì thế mới biết thế nào là cảm giác lửng lơ con cá vàng.
  9. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko ham muốn hiểu lắm đâu chỉ là tự có quyền hiểu theo ý của mình những j đọc được, chứ ko ham hiểu cái người viết ra nó
    Nice sunday nhé ;)
  10. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Topic này anh viết hay quá, không dám bình luận gì, sợ loãng chủ đề của anh, có bài thơ em thấy trên mạng, hay lắm, góp vào đây cho topic của anh ...thêm vui
    Anh đừng nói sẽ yêu em trọn đời
    Vì như thế thì giống người ấy mất!
    Người ấy từng nói với em những lời tưởng chừng rất thật
    Nhưng cuối cùng lại biền biệt ra đi?
    Có ai 18 tuổi mà cắt nghĩa hết điều chi
    Em cứ ngỡ người con gái nào lớn lên cũng phải chịu hơn một lần dang dở
    Mười tám tuổi thường đón tình yêu với cổng rào mở ngõ
    Trái chín dần khô để lại cho mùa sau những vết cắn lạnh lùng
    Anh đừng buồn sao em đến với anh quá ngập ngừng
    Dẫu sao thế hãy còn tha thiết lắm
    Những dấu chân em qua mưa dầm thấm thía
    Vết xước hôm nào vẫn ứa máu khôn nguôi
    Ở bên anh em không còn đơn côi
    Nhưng cũng không còn những buổi cồn cào nham thạch
    Đá cồn cào sôi - cồn cào bùng cháy
    Khao khát yêu thương ?" níu kéo thời gian
    Bờ vai anh tin cậy bình yên
    Em dấu vào đó giọt tủi hờn ?" khóc cho người khác
    Sao anh không trách em hợt hời nông cạn
    Mà bóng tùng mãi nghiêng xuống chở che?
    Em tự giận mình sao chẳng thể nào quên
    Hay chưa đủ bao dung thứ tha người xanh bạc
    Một lần vơi đi ******** yêu đâu còn là vô hạn
    Sao không thể hết nhớ người để sống cho anh?

Chia sẻ trang này