1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm qua em nói một câu, làm anh mất ngủ cả đêm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sensitive_soul, 30/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được vì sướng hay vì bị đánh thức vậy bác!
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới để ý. Topic được vote * ạ. Topic của Miracle được vote sao. Hehe. Các bác tốt quá :D
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 09/07/2007
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Anh vô tâm quá phải không em?
    Anh đi công tác . Một tuần chúng mình không được gặp nhau, thay vào đó là những cú điện thoại vội vã sau cả ngày làm việc mệt mỏi. Một tuần em không có anh.
    Ngày anh về em ra không ra đón được, nhìn cảnh mọi người đón nhau. Cảm thấy lạc lõng quá. Bắt taxi đi về mà quên mất không gọi cho em. 23h đêm, gọi điện có tiện không nhỉ !
    Hôm sau gặp em, dường như em hơi xanh, hơi gầy đi 1 chút.
    Em chạy lại bên anh, hỏi han tíu tít như thể chúng mình xa nhau đến cả năm rồi. Em hỏi anh làm việc 1 tuần như vậy có mệt không, đi máy bay hôm nay thế nào rồi thời tiết trong đó ra sao, chắc là nóng lắm nhỉ. Em cũng không quên hỏi anh các cô gái trong đó có xinh không, anh có quen thêm cô nào trong đó không (:| ) và "em nghe nói con gái Sài Gòn ''''ngọt'''' lắm".
    Em làm mặt giận và hỏi: "bộ váy mới của em không đẹp hay sao mà anh chẳng nói gì thế?". Anh trả lời rằng anh hơi mệt nên chưa kịp khen chứ em mặc bộ này đẹp lắm. Em nguýt 1 cái rồi mắng yêu "đúng là cái đồ vụng chèo khéo chống".
    Trong ánh mắt em, anh thoáng thấy một nét buồn.
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 09/07/2007
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 09/07/2007
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    ..............
    Em đưa anh hộp quà rồi giục anh mở ra. Sau lớp giấy gói là chiếc khăn len em đan. Cái này hình như anh và em đi mua ở cái phố khỉ gió gì gần Bờ Hồ. Anh cũng chẳng nhớ. Em nói em đan mất 1 tuần hay 1 tháng, bây giờ cũng chả nhớ nữa. Em đan ở nhà, rồi lại ở lớp đi cafe với anh em cũng mang theo. Em nói, làm để cho đỡ nhớ anh Anh biết em là người rất khéo tay, những thứ đơn giản nhất em chạm vào đều trở nên đẹp đẽ, nên thơ, những bữa cơm em chuẩn bị khi đến nhà anh chơi đều làm cha mẹ anh vui lòng.
    Em bắt anh xem có gì đặc biệt không. Khăn đan tay thì có gì nhỉ, như mọi chiếc khăn mẹ đan cho anh thôi. Em tỏ ra khó chịu. Chiểu lòng em bằng cách săm soi từng mắt đan. Cuối cùng anh nhận ra, khăn đan tay của em cũng có mác. Bây giờ anh vẫn nhớ mang máng. Hình như là " TL Corp " và thêm 1 câu mà hai người yêu nhau dĩ nhiên là phải nói có điều là bằng tiếng Pháp.
    Bất chợt anh suy nghĩ điều gì đó, chiếc khăn tuột khỏi tay rơi xuống sàn. Anh rối rít xin lỗi vì sự vô tâm của anh.
    Em cười, bảo không sao đâu anh.
    Trong ánh mắt em, anh thoáng thấy một nét buồn.
    Anh vô tâm quá phải không em?
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chả chăm sóc đứa con tinh thần gì cả.
    Dang Mai Vy này. Nếu cô không nói sõi tiếng Việk, vui lòng không post ở đây được không? Anh người HN nên anh ghét người nói ngọng hoặc nói sai chính tả. Anh thật !
  6. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Hội trưởng hội nhậu HW + hội phó hội nhậu 7XHN giờ ra nông nỗi này. Thương thay !
  7. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    tớ thấy anh ý phong độ chán!
    Ấy nói "nông nỗi này" là sao? Ko bằng được người nên ghen ăn tức ở hả?
  8. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa. Bạn hiền nhìn cái title của mình đi nhé !
  9. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    nhìn rồi! thế bạn hiền là GÁI àh?
  10. mr_hn_codon

    mr_hn_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Mịe, sao mà ghét mấy con đười ươi nói tiếng người không sõi này thế không biết. Con người hơn động vật ở tiếng nói , thế mà cái loại lại giống này làm ô uế cả chức danh human being!!!

Chia sẻ trang này