1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm qua em nói một câu, làm anh mất ngủ cả đêm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sensitive_soul, 30/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Khi mới yêu em. Anh đã từng nói : nếu không yêu anh nữa thì đừng để nó xảy ra đột ngột quá.
    2 năm sau.
    Anh cảm nhận tình cảm đang rạn nứt. Kết cục là anh cũng có được những gì anh muốn vào một buổi tối đẹp trời. Mai em đi SG và tháng sau em sẽ bỏ anh.
    Hôm đó trời tối đen, chả có sao lẫn có giăng. Hehe. Tự nhiên anh nhớ một câu thằng bạn anh hay nói : Tiền hết, gạo hết, chỉ còn tình em. Mà thấy chua xót. Tệ thật.
    Các cụ nói nhất cự ly, nhì cường độ. Anh có cự ly mà thua một thằng cha kăng chú kiết nào đó ở mãi đẩu đâu. Chuối!
    1 năm sau, anh làm ở Yết Kiêu, đối diện nơi em học tiếng Pháp. Làm đúng chỗ anh hay đón em đi học về. Và lúc này nó là đường em đi làm. Em không biết, mỗi sáng đến thật sớm, anh lại ngóng ra đường chờ để được nhìn thấy em. Em vẫn như trước, mùa đông vẫn cái áo khoác dài màu xanh mà anh vẫn trêu là chỉ dành cho các bà bán rau. Mùa hè, em loè xoè với áo cộc tay hoặc áo sơ mi với bèo với nhún.
    Hà nội tuy rộng nhưng vẫn nhỏ em nhỉ.
    Khi anh kết thúc event thì đến lượt các ngân hàng tổ chức event. Bạn anh nói em xinh lắm. Tiếc là anh không nhìn thấy.
    Mà cũng chả để làm gì. Mình không yêu nhau thì cũng không thể là bạn.
  2. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Anh có ghét em không ? .............Bởi vì em đáng ghét!
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa anh nói: Anh dặn dò em là chỉ nhớ anh 1 chút thôi cơ mà. Chúc em mạnh giỏi và vui hơn.
    Nghe sao mà lạnh lùng nhẫn tâm quá! Ước gì có thuốc tẩy não
  4. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    TÌnh yêu không phải toàn màu hồng.
    Đôi khi chúng ta đắm chìm với sự dịu êm, cuồng nhiệt của tình yêu mà chúng ta không nghĩ đến một sự thật. Có lẽ là rất phũ phàng.
    Nếu các bạn yêu nhau, các bạn sẽ tính đến chuyện hôn nhân - tất nhiên rồi. Nhưng các bạn có biết rằng, để có một gia đình, chi phí sẽ là bao nhiêu không? Trong cái bao nhiêu đó, các bạn có được bao nhiêu phần trăm. Đừng nói là bố mẹ sẽ lo tất nhé.
    Không biết có bao nhiêu đôi khi đối diện với sự thật này đã tan vỡ.
    Tớ cũng sợ một ngày nào đó, có ai đó, nói muốn cưới tớ. Cưới bằng cái gì đây? Bằng niềm tin à ?
    Note : Tớ nhìn đám cưới của bạn tớ. Một đứa là công nhân, một đứa không nghề nghiệp. Tớ rùng mình. Không hiểu rồi sẽ sống thế nào. Thế nào khi có con. Và nhiều điều tớ nghĩ nữa.
    Bạn gái tớ nói với tớ : Em yêu anh, nhưng em sẽ không lấy anh.
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh đã chạm phải lòng tự trọng của em... Vì thế em sẽ cho anh biết rằng:
    Khi em yêu, tình yêu không phải là đồ vật. Em chẳng là của ai vì thế đừng mong sở hữu em. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh
    Khi em yêu, tình yêu không phải là vật trang trí. Đừng mang em ra trưng bày với thiên hạ để vênh mặt "chú có con người yêu ngon như anh không?". Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không là tiền. Đừng bảo em "anh có nhiều tiền lắm, em thích gì anh chiều". Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không phải là ***. Đừng đặt điều kiện "em yêu anh thì em phải cho anh". Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không phải là của chung. Em rất ích kỉ nên đừng bao giờ chơi trò bắt cá. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không phải là mệnh lệnh. Đừng hy vọng ra lệnh cho em "em phải thế nọ em phải thế kia". Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không phụ thuộc vào nhà em mấy tầng, bố mẹ em làm ở đâu. Chỉ cần một câu chê bai gia đình em. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không phải để cho có. Hãy để em cảm nhận tình yêu của anh nếu không, em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Khi em yêu, tình yêu không phải là duy nhất. Em còn phải quan tâm đến rất nhiều người. Đừng bắt em lựa chọn. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
    Anh sẽ hỏi với em anh là gì?
    Tim em có muôn nghìn mảnh. Nó phải được tiếp máu từ nhiều nguồn. Không có anh, em vẫn sống vui vẻ, vẫn sống có ích, vẫn cười nhăn răng. Không có anh em vẫn hùng hục kiếm tiền, vẫn chăm sóc gia đình, vẫn đi chơi với bạn bè, hứng lên vẫn đong đưa, vẫn "đú đởn" đêm hôm. Tóm lại không có anh em không chết. Em sẽ sống vì mọi người.
  6. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Cho dù có bỏ hạt dẻ để rút tay ra thì cũng không còn kịp nữa, người thợ săn đã rình sẵn từ lâu rồi
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chuốc bực vào thân, khó chịu quá thể
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 04/08/2007
  8. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    dangmaivy thân mến, nếu em không có khả năng viết tiếng Việt thì chị nghĩ là box tâm sự nói chung và những topic như thế này thật sự không hợp với em đâu.
    Em vào đây nói ngọng làm bọn chị phải nghe những câu như vậy của mọi người, chối tai lắm.
    Hoặc là em học lại cách phát âm, hoặc là em đừng vào nữa có được không?
    Cảm ơn em nhiều.
  9. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Tự viết, chả biết gọi là gì.
    Anh chỉ có một trái tim
    Đã thương, đã yêu và thất vọng
    Mở lòng ra và bị em lấy mất
    Rồi em bảo anh đi tìm người khác
    Tìm thế nào hả em?
    Anh đã bảo không thích sống nửa vời
    Rượu tình đâu có thể nhậu lai rai
    Chỉ biết uống thì thật lòng uống cạn
    Nhưng em vẫn để uống đến say
    Có bao nhiêu cách giải cơn say
    Anh ngu ngốc không biết chọn cách nào là tốt
    Đến khi quá rồi không chịu được
    Làm tổn thương mình, đổ rượu, tổn thương em
  10. Miracle77

    Miracle77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới thấy topic này.
    Ngày xưa mình cũng yếu lòng, cũng cải lương và thật là sến.

Chia sẻ trang này