1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hôm qua, hôm nay, ngày mai...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi mayngangtroi, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mayngangtroi

    mayngangtroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hôm qua, hôm nay, ngày mai...

    Chậc! Ngày hôm nay cũng coi như là một ngày "xương máu" của mình. Có cảm tưởng như sự thống khổ là quá sức đối với một con bé như mình. Đời mà. Có lúc huy hoàng. Và có lúc điêu tàn.
    Muốn kể cho một người thân nào đó nghe. Nhưng thôi. Sợ họ lại suýt soa, rồi ái ngại cho cái cái "số" của mình, và cũng ái ngại luôn cho cái "vô tích sự" của mình. Nhưng lại ko muốn lãng quên đi một ngày như thế. Phải ghi lại. Để nhớ. Nhớ đời. Chợt nhớ trên ttvn này có một quán trọ, mình cũng đã từng vào một lần và bắt gặp những nỗi buồn "lãng đãng" nơi đây. Cũng vào gởi nhờ cái nỗi "lãng đãng" của mình
    Sáng 10h dậy, làm vệ sinh cá nhân xong thì online để tiếp tục sự nghiệp "rải hồ sơ". Hic, tìm việc suốt 3 tuần rồi mà ko được. Nản. Trong giỏ còn đúng 20k. Con bạn hẹn hôm nay sẽ trả tiền. Đã cố tình ngủ dậy muộn để mở mắt ra là thấy tin vui của nó. Ai zè.Tới 12h vẫn ko thấy tin tức jì của nó.Chiều phải tới chỗ interview quan trọng mà xe nó lại hết xăng mới khổ chứ. Vắt óc suy nghĩ làm sao để sống sót qua ngày hôm nay. Quay sang mượn một đứa khác. Nó hẹn tới chỗ nó lấy tiền. Hơi xa. Xe thì hết xăng. Ngồi tính: 20k, sẽ ăn trưa 7k sau đó đổ 10k xăng rồi chạy đi mượn tiền, hoặc đổ xăng hết 20k rồi nhịn đói chạy đi mượn tiền. Vấn đề ở chỗ là cũng không mướn mượn, với lại cũng hơi xa, với lại 4h chiều phải interview ",đi qua chỗ nó rồi về cũng mất hết gần 2tiếng, về cập rập ko chuẩn bị cho buổi "quan trọng" được.Đói wá, đi ăn cái về tính tiếp. Đi bộ ra đầu hẻm ăn tô bún riêu hết 5k(hic, may wá, tưởng 7k lận). Vậy là còn 15k. Về nhà con bạn mượn tiền nó báo là 9h tối nó mang tiền tới. Không đi mượn tiền, còn có 15k, đổ xăng thì tối lấy jì mà ăn.Chạy xuống coi bình xăng coi có đủ để chiều lết tới chỗ interview ko. Kim báo xăng nằm trong "khu vực đỏ", mà cái attila thì nó uống xăng còn hơn..., đi từ cmtt tới pasteur ko biết nó có kham nỗi không. Thôi đành liều.!. Nhìn đồng hồ thấy 1h kém 15, ngủ chút xíu rồi dậy chuẩn bị. Hẹn với lòng hôm nay phải đúng giờ( mọi lần tòan đi trễ, tự phong cho mình câu xì-lâu-gân "chuyên gia để nhà tuyển dụng phãi chờ đợi")
    (Ôi buồn ngủ quá! đã 2h khuya rồi. mai kể tiếp. mai còn có 1 cuộc interview lúc 9h)
  2. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà.
    Nếu không có hoàng hôn, thì làm sao cảm nhận được bình minh đẹp đến thế nào?
    Nếu không có bóng đêm, sao biết ánh mặt trời vàng rực rỡ, chảy tràn muôn mặt đất, ngọn cỏ... ra sao.
  3. mayngangtroi

    mayngangtroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi phỏng vấn. Lại đi trễ.
    (tt hôm qua)
    Ngủ trưa dậy, lập cà lập cập sao. 3h40 dắt chiếc xe ra, leo lên xe mà hồi hộp, nó mà hết xăng giữa chừng thì có mà ...Ặc, khốn khổ thật, cái pasteur nó một chiều,nhớ là địa chỉ ở số 309,chả nhớ cái đường pasteur số nó xuôi theo chiều hướng thế nào nên đành đi từ đầu quận1 rồi hì hục chạy kiếm 309. Chạy hết pasteur chả thấy cái 309 đâu cả, đã 4h đúng, tiêu! Quẹo qua Trần Quôc Thảo tấp vào lề xem lại cái địa chỉ, mía ơi nó là 139 Pasteur, quận 3.Không còn lời nào để nói với cái loại người như mình, vô tích sự[r39)] vô tích sự. Muốn quay về cho nó rồi. Đi lòng vòng nó mà hết xăng thì khốn. Nhưng mà cũng tiếc công đi, với lại cv cũng tốt. Nên đành liều gọi cho nhà tuyển dụng dời lại nửa tiếng và hỏi đường. Lạy! ổng chỉ sao nghe dễ đi thế mà mình vẫn loay hoay mãi mới tìm được cái tòa ấy, lúc đi cứ hồi hộp cho cái sự "xăng". Tới được nơi thì coi như đã để nhà tuyển dụng đợi gần 1tiếng. Kết quả khỏi nói cũng biết.
    Sao mà cái xúi quẩy nó cứ hay đến một cách dồn dập thế ko biết. Hay là trong lúc bị xúi quẩy chuyện này thì mình lại vơ những cái khác vào dán cho nó cái name "xúi quẩy " luôn hả trời. Mà ngay cả cái gọi là xúi quẩy ban đầu chung quy cũng chỉ do cái vô tích sự của mình mà ra cả.
    Chánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua buồn !
    Hôm nay hơi buồn !
    Ngày mai chắc hết buồn !
  5. tamhontre

    tamhontre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chăm chỉ làm việc...!
    Hôm nay việc đã song nhưng hok đc như ý muốn..., lộn ruột
    Ngày mai mong rằng sẽ tốt hơn ngày hôm nay.
  6. mayngangtroi

    mayngangtroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trăng 15! Tý nữa là quên mất tiêu. Thích nhất là trăng 15. Có người nói trăng 16 đẹp nhất, nó tròn trịa đầy đặn, và đằm thắm. Nhưng mình thì thích cái vẻ vằng vặc và không trọn vẹn của trăng 15.
    Cứ cái gì tràn trề quá, tòan vẹn quá thì khó nắm bắt, hóa ra không thật.
    Hôm nay gọi điện thoại tới công ty cũ đòi nợ, công ty còn thiếu mình một tháng lương. hic, nghĩ việc đã hơn một tháng rồi hôm nay mới dám nhắc nhở. Được hẹn là ngày mai tới lấy tiền nhưng ko biết sao đây. Sợ cái cảnh phải chờ đợi để lấy được đồng tiền, ngại wá!!!
  7. mayngangtroi

    mayngangtroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 16. Trăng lên muộn hơn, tròn hơn, và dịu hơn.
    Hôm nay đi phỏng vấn 2 cty, gặp 2 interviewers một male và một female.
    Sặc, sao ghét mấy bà interviewer trẻ thế không biết. Bà wái nào cũng ra vẻ kẻ cả này nọ.Phát ghétttttttttt. Giỏi thật sự thì cần wái jì phải chứng tỏ với những người còn non kém hơn mình( mà non hơn thôi chứ chả biết ai kém hơn ai). Sợ người ta không biết mình không ngu chắc, hay nói trắng ra là sợ người ta nhận ra mình dốt nên phải "phủ đầu" người ta trước. Đàn bà. Đàn bà gặp đàn bà. Đúng là đàn bà."sale you in 5 minutes", ặc nói xong 5 phút ko biết mấy mẻ hiểu có hết không mà bày đặt. Hỏi lại mấy mẻ mấy câu bằng English là mấy mẻ lảng sang chuyện khác. Phát sốt.
    Gặp "mấy anh" pv dù sao cũng dễ chịu hơn, ít ra cũng đỡ được cái khoản đố kỵ nhỏ nhen quái quỉ của đàn bà. Mấy anh luôn nhã nhặn và lịch thiệp. Mình cảm thấy tự tin và thoải mái khi dc mấy anh pv. Mà các nhà khoa học cũng đã chứng minh rằng sự khác biệt giới tính giúp các cv nói chung được giải quyết suôn sẽ hơn nhiều.
    Dù sao hôm nay cũng gặp một chuyện vui. Tới cty cũ "đòi nợ" và được bà chủ vui vẻ trả. Đã từng chứng kiến những người trước phải "thê thảm" thế nào khi quay lại đòi lương. Ai dè mình..
    Luôn tiện nổ luôn là mình đi đâu cũng được "ưu tiên" hết á( trừ đi phỏng vấn gặp mấy bà trẻ). Cũng chả biết cái số mình nó thế hay là được vài lần trùng hợp rồi lại đi tự gán cho mình cái "số được ưu tiên",rồi đi đâu cũng nghĩ mình đang được ưu tiên(tưởng bở) rồi đi đâu cũng đòi ưu tiên, hóa ra cuối cùng mình luôn được ưu tiên. Riết rồi mắc bệnh nhõng nhẽo, càng ngày càng nặng.
    Đi ngủ. Khuya rồi. Ah mà phải đi wuýnh răng trước đã.
  8. RongVN88

    RongVN88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Chị mâyngangtrời viết hay quá, đọc như đọc truyện ấy.
    Em khen thật lòng đấy nhá
  9. mayngangtroi

    mayngangtroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ...
    Được mayngangtroi sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 24/01/2008
  10. mayngangtroi

    mayngangtroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    @RongVN88: Cám ơn wá khen. Nhưng tòan là " chuyện" không đấy nhé, không có phải "truyện" đâu
    Được mayngangtroi sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 25/01/2008

Chia sẻ trang này