1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hôm qua, hôm nay, ngày mai...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi mayngangtroi, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mayngangtroi

    mayngangtroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nắng có hồng bằng đôi môi em? Mưa có buồn bằng đôi mắt em? Tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lêng đênh
    Gió sẽ mừng vì tóc em bay cho mây hờn ngủ quên trên vai
    Vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc về chốn xa xôi
    Nắng có còn hờn ghen môi em? Mưa có còn buồn trong mắt trong?
    Từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng.
    Suối đón từng bàn chân em qua, lá hát từ bàn tay thơm tho
    Lá khô vì đợi chờ cũng như đời người mãi âm u
    Nơi em về ngày vui không em, nơi em về trời xanh không em
    Ta nghe nghìn giọt lệ rớt xuống thành hồ nước long lanh.
    Ca từ của cà bài đều hay cả. Hôm nay thấy thích nhất vàng vàng
    "Nắng có hồng bằng đôi môi em! Mưa có buồn bằng đôi mắt em!"
    nhưng không phải là một câu hỏi mà là một câu cảm thán
  2. RongVN88

    RongVN88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Nghe giống tâm trạng fall in love quá
  3. mayngangtroi

    mayngangtroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay...
    Thực sự mệt mỏi và chán chường. Đừng ai chạm vào bất cứ điều gì thuộc về tôi. Sẽ vỡ òa mất.
  4. RongVN88

    RongVN88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay...
    Thấy có người cần chia sẻ
    Hãy vững tâm

    Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua

    Ngày mai trời luôn sáng
  5. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    mẹ ngồi ru con mây qua đầu ghềnh lạy trời mưa tuôn..
  6. mayngangtroi

    mayngangtroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua về tới nhà lúc 6h chiều. Vẫn như mọi lần. Khung cảnh và cảm xúc.
    Sáng ngủ dậy, sực nhớ là có một sự thay đổi lớn đối với cái xóm chợ khu mình. Chạy vội ra cửa nhìn về phía chợ. Trống! Ừ thì trống. Nhẹ tênh. Không phải là "trống huơ hoắc" kiểu như cái cảm giác nhận ra một cái cây sừng sững lâu năm bị chặt hạ để lại cả một khoảng trời. Hèn gì khi được nhỏ em gọi điện báo là chợ đã dời đi, hỏi nó cảm giác thế nào, rằng là chắc nhà mình buồn lắm, nó phán cho một câu xanh rờn:"bình thường". Lúc đó thật sự không hiểu vì nghĩ rằng sự biến mất của một thứ quen thuộc trong hơn 20 năm không thể chỉ là "bình thường".
    Chuyến này về nhà đã háo hức để được tận mình trải nghiệm cái cảm giác "mất mát" ấy. Mà không ngờ là "bình thường" thật. sao lại vậy !?
    Chợ nằm phía đối diện của con đường trước mặt nhà. Chợ chỉ họp vào buổi sáng mà hai chị em thì đi học mỗi sáng nên chỉ nhận thấy một cách rõ ràng sự có mặt của nó vào chủ nhật và những ngày hè. Vậy nên cái "trống" mà nó để lại cũng chỉ giống như cái trống của tất cả những buổi chiều khi chợ đã tan. À, ra thế! Mình đã lẫn lộn giữa cái cảm giác mất đi một thứ quen thuộc với cái cảm giác mất đi một thứ thân thuộc.
    Thật ra thì quả đúng là chỉ "bình thường" ở cái sự "mất mát" nhưng pha lẫn cả một sự thú vị. Cái "trống" vào buổi sáng này của chợ thì duy chỉ có vào sáng Mồng 1 Tết. Mồng 2 chợ lại tấp nập. Vậy là được nhìn thấy cái khung cảnh ấy vào ngày không phải Mồng 1 tết. Quả thú vị!
  7. NghiaLongVN

    NghiaLongVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh quá, rét tê tái
    Sáng đi ăn sáng, gặp em, biết trước là về kiểu gì cũng băn khoăn, mà đúng là băn khoăn thật.
    Em bảo đừng như thế, nhưng đừng như thế thì tôi cũng đâu thể như xưa...
    Bảo em hãy tự kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình...
    Đừng khóc... đã xa...
  8. girlcuoide1

    girlcuoide1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua..hơi lăn tăn 1 tí
    Hôm nay...gần trở về cân bằng
    Ngày mai...Zê sẽ lại là Zê
    B+

  9. windasmvn

    windasmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu qú bạn ạ.MÌnh không hiểu ý mấy tứ thơ này,chắc tại mình không phải người hay văn chương
  10. windasmvn

    windasmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    0
    Dùng từ chắc thì có lẽ là không rõ ràng rồi,vậy thì cũng khó có thế nói sẽ không chán,cuộc sống luôn luôn khó lường

Chia sẻ trang này