1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hôm qua, hôm nay, ngày mai...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi mayngangtroi, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NGHIAL0NG88

    NGHIAL0NG88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    nói nhỏ nhá ko lão mẹc nghe thấy: nick tớ nhiều vô đối
  2. gjrlcuoide

    gjrlcuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình spam ít hơn hôm nay
    Hôm nay mình spam kém ngày mai 1 tí

  3. mayngangtroi

    mayngangtroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay...
    Tự nhiên lại lẩm nhẫm " Đêm nay một mình em, cô đơn dưới ánh đèn vàng..."
    Mình chưa từng trải qua những nỗi buồn như thế này, hoặc có thì cũng không đến như thế này. Mà ngộ thật, cứ muốn cố cảm được những nỗi lòng như thế trong các ca khúc.
    "Đêm nay một mình em, Cô đơn dưới ánh đèn vàng
    Đêm nay để hồn em đi hoang
    Trong cơn đau nghe nước mắt mặn lời, Trong cơn mê em khóc đã nhiều rồi
    Khói thuốc nào đưa em vào dĩ vãng, Hơi men nào đưa em vào .. tương lai
    Mưa vơi giọt lệ rơi
    Theo nhau dẫm nát hồn người
    Trăng khơi cuộc tình ta chia phôi
    Em thương anh cho anh hết nụ cười
    Em yêu anh cho anh hết cuộc đời
    Góp nỗi sầu em chôn vùi quá khứ
    Gom cơn buồn em xa người hôm nay..."
    "Bờ môi nào lạnh giá, mùa xuân tàn không hay
    Bàn tay nào buốt giá, chờ anh về đêm nay
    Mưa vẫn rơi rơi giữa lòng đời, anh vẫn đi quên mất một người
    Sao đành xa em, sao đành quên em, sao đành bỏ em..
    Yêu nhau một đêm xuân
    Bên anh em đánh mất đường về
    Xa nhau tàn mùa xuân không hay
    Em đưa tay mong bắt ánh mặt trời
    Em quay lưng mong trốn tránh loài người
    Tiếng hát buồn ai ru người phút cuối
    Xa anh rồi em còn gì anh ơi..."

    Ai có ngẫu hứng thì mời nghe ạh, Khánh Ly hát đấy ạh
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Y5iggiX_qa
    (Ah, các cao thủ spammer bỏ lơ cho em cái khoảnh đất này được không ạh, em cám ơn nhiều nhiều)
  4. NghiaLongVNN

    NghiaLongVNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Là thành viên tích cực spam, mình yêu cầu mấy bồ bỏ cái toppic này ra đừng spam nhá, mình khoái topic này, ko muốn nó bị spam như mấy cái kia
    @mâyngangtroi: nghe hay thật, dưng mà buồn
  5. RongVN88

    RongVN88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Mới chưa đầy 1 tuần mà sao suy nghĩ của mình thay đổi nhiều quá, tự biết đã đánh mất quá nhiều cơ hội.
    Đúng là có những khoảnh khắc làm cho người ta trưởng thành hơn thời gian cả vài năm.
    Chỉ một cuộc nói chuyện, chỉ một sự lắng nghe, chỉ một vài giờ suy ngẫm...
    Đã bước sang cái tuổi 20, cái tuổi đáng lý ra đã phải chuẩn bị vững chắc để bước vào đời, vậy mà xem lại mình đã có những gì...
    Tự thấy mình đã ném đi nhiều cơ hội, tham những cái lợi nhỏ nhoi, nhìn nhận vấn đề quá đơn giản, quá ngạo mạn nghĩ rằng bản thân đủ khả năng...
    Vứt bỏ cơ hội, nghĩ rằng học đại học là đủ, ko vươn xa hơn, lao vào công việc quá sớm... Cái mất nhiều hơn được...
    Nhưng chắc chắn mọi việc sẽ là ko muộn, ít ra mình cũng đã kịp thức tĩnh, lợi ích, vị trí bây giờ là quá nhỏ bé nếu mình biết gạt sang một bên để tích trữ vững vàng hơn cho tương lai.
    Xét lại, tuổi 20, cái tuổi đủ trưởng thành để biết gạt bỏ, đủ trẻ để nỗ lực, đủ sức để thực hiện ước mơ... Cái quan trọng, ước mơ cũng phải đủ lớn.
  6. mayngangtroi

    mayngangtroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay..., có người trăn trở với tuổi 20,
    tặng bài thơ về tuổi 20 này nhé. Con người ta đôi khi cần "lạc lối" để trải nghiệm hơn về cuộc sống. Và để rồi sau đó thấy được bản lĩnh của mình khi dám nhìn nậnh mình đang "lạc" và đi cho đúng. Mà ngay cả trên con đường mình nghĩ là đúng, cũng cần "lạc" một xíu giống cái tuổi 20 trong bài này để cân bằng nhé!
    Biết bài thơ này từ khi 18 tuổi, hồi đó có một loạt các bài thơ về các tuổi 17,18,19,20, có mỗi bài 20 này là thuộc lòng thôi

    Hạnh phúc
    Hai mươi tuổi
    Hạnh phúc chắc là ở phía trước!
    Hỡi những con thuyền đang lững thững vượt đại dương
    Ngươi có từng
    đôi lần mắc cạc bên bờ sông nhỏ!
    Và hỡi những cánh buồm đang phăng phăng lướt gió
    Ngươi có từng
    đôi lần lạc lối giữa giữa biển xanh
    với trái tim đích thực nghệ sỹ!
    Những rẻo đất xa thanh bình tươi mát
    Đôi khi chỉ là cái cớ
    Để được đắm mình
    Trong bão táp đại dương...
  7. mayngangtroi

    mayngangtroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, hôm nay lấy hình hồi nhỏ ra coi. Nhìn 2 chị em hồi nhỏ ngáo dễ sợ. Út cưng của mình là dễ thương nhất, nhìn mặt nó ngáo ngáo đáng iu wé đi ah
  8. mayngangtroi

    mayngangtroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    buồn wá đi thôi huhuhuhuh
    Tự tin thái quá vào bản thân, ảo vọng về bản thân để bây giờ phải chịu đựng cái cảm giác rỗng tuếch thế này .
    23 tuổi!!!!!!!!! Già chưa hả trời??????????????? Già quá không????????????
    Bất mãn quá đi thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Muốn cắt tóc. Chắc là phải cắt tóc để thay đổi. Muốn làm một cái gì đó điên rồ để bức ra khỏi cái bế tắc hiện tại
  9. RongVN88

    RongVN88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Dành vài ngày ra đi du lịch cho thay đổi ko khí chị ạ, đi đâu đó, đập phá một cái gì đó
    Hay nhất là đến một vùng nào đó thật xa, ko ai biết mình, làm một cái gì đó thật điên rồ (như vừa đi giữa đường vừa hát ông ổng, hay cứ lấy máy ảnh dí thẳng vào mặt người đi đường chẳng hạn) Đó là cách làm tươi mới con người. Hãy đi du lịch
  10. windasmvn

    windasmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà bạn đừng buồn làm gì,vì khi trong cuộc sống mình không thể làm vừa lòng được tất cả mọi người đâu,những việc mình thấy đúng thì làm trừ trường hợp những không đúng nhưng vẫn phải làm vì bị ép buộc .Chúc bạn sớm lấy lại được niềm vui

Chia sẻ trang này