1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hôm qua, hôm nay, ngày mai...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi mayngangtroi, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hqua, say cả ngày
    Hnay, ngủ cả ngày
    Mai, chắc lại say cả ngày
  2. jumanji127

    jumanji127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay :
    Thiết quân luật tại TVTY bắt đầu từ tối nay . Vừa bị lock 1 trong 2 nick chính . Tổng cộng từ qua tới giờ nick lock 4 nick . 1 nick spam đúng 1 bài bị UN lock 1 tháng .
    Tang tóc và đau thương .
  3. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mod ngủ mơ ko spam trong topic này, cả thằng Jumaji nữa
  4. mayngangtroi

    mayngangtroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cắt tóc mất rồi. Phải nói sao nhỉ!!!! cái cảm xúc này!!! Không có emoticon nào trong đây diễn tả đủ. Hỗn độn. Rất hỗn độn. Đêm qua đã định bật dậy vào đây type cái dòng cảm xúc đang tuôn trào. Cơ mà chẳng biết sao lại ngủ thiếp đi.
    Mái tóc cuả tôi dày,dài, và óng mượt, và luôn luôn được buộc cao. Đẹp.Mọi người nói thế. Mà tôi cũng tự nhận thấy thế. Nó là niềm kiêu hãnh to lớn nhất của tôi, khiến tôi nổi bật và không bị lẫn lộn giữa mọi người. Từ ngững ngày bước chân lên Sài Gòn học, trên bước đường "lăn lộn" để định hình phong cách, giữa vô vàn "style" của đám con gái tôi đã chọn cái stye "tóc dài" này. Đẹp. Và không phải bất kỳ đứa con gái nào muốn là có được. Thêm một lí do nữa, tôi cho rằng một đuôi tóc đẹp nhổng cao như thế sẽ "gợi cảm" , vì mỗi khi nhìn thấy một mái tóc đẹp tôi đều muốn "chạm" vào.
    Mái tóc ấy và cái style ấy đã theo tôi suốt bốn năm trời.
    Bây giờ đã không còn mất rồi!!!!!Tôi không còn đủ sức để theo đuổi nó. Tôi lại phải lăn lộn đây nhưng là để tìm ra cho mình một sự nghiệp.Cái vẻ ngoài ẻo lả tiểu thư không cho phép tôi bươn chải, không cho phép tôi "khổ". Phải dẹp nó. Cái kiểu như người ta phải dẹp bỏ quá khứ để mà bước tiếp. Không phải chỉ có mái tóc mà là cả cái tổng thể tt mà tôi đã gầy dựng ấy. Dẹp cái thời vàng son để đằm mình vào một tương lai đầy chông gai ! Gian nan !!!!!!
    Hôm qua khi từ tiệm cắt tóc về, đã khóc nhiều. Khóc cho cái quá khứ của mình. Bây giờ có muốn xđ sđ cũng không còn được nữa rồi. Với mái tóc tầm thường này thì có muốn nổi bật cũng không được nữa rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Sáng nay ngủ dậy, soi gương, mình đó àh!!!! Lạ là lại cảm thấy nhẹ nhỏm. Vậy là với bộ dạng này có thể "khổ" được rồi!
    Type xong những dòng này tôi sẽ đi chuyến xe 3h lên SG. Chẳng biết rồi sẽ ra sao nhưng mong rằng tôi sẽ không bị quật ngã.
    Mong cái qkvs sẽ sớm trở lại .............

    Hình như hơi bị bức xúc thái quá khi type nhưng dòng trên. Nhưng thôi thì đó cũng là những cảm xúc rất thật của bản thân với mái tóc thương yêu.
    Hôm nay đã có mặt tại Sài Gòn rồi. Mái tóc cũng đã ra đi được hai ngày rồi. Quả là nếu cứ đem quá khứ ra mà so sánh suýt sao thì buồn thật, nhưng nếu cứ ngẩng đầu và bước tiếp thì cũng có thể vô tình hoặc cố ý tự dối mình là cũng không đến nỗi. Sự tự lừa dối lập đi lập lại trở nên thói quen và cuối cùng là tự nhiên chấp nhận.
    Được mayngangtroi sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 21/02/2008
  5. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua dặn lòng ngày nay làm để rồi hứa hẹn đến ... ngày mai ! hic hic
  6. bankemsocoIa

    bankemsocoIa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Yêu lắm tóc dài ơi.
    Yêu mái tóc dài buộc cao
  7. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ngày hum qua bỏ học .... Hum nay lại bỏ học ... Ngày mai ko phải đi học
  8. mayngangtroi

    mayngangtroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sn mình. Nhận được lời chhúc rất tâm huyết và tâm trạng của em gái. Cái tuổi 22 vừa qua đúng là tuổi "hạn" của mình. Mong là sang tuổi mới mọi việc sẽ được như những gì em gái chúc.
    Hôm nay là ngày đầu tiên của cái tuổi 23, đã giải tỏa được một được một sự hiểu lầm rất lớn mà đã khiến mình thất vọng, chán chường và u uất trong suốt Tết. Một khởi đầu sáng sủa.
    Những người xung quanh mình thật đáng yêu. MÌnh đã thực sự có được những người bạn tốt. Cám ơn!
    Được mayngangtroi sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 25/02/2008
  9. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Muộn còn hơn ko
    Chúc mừng sinh nhật chị
  10. mayngangtroi

    mayngangtroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thanks Long nhé

Chia sẻ trang này