1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hôm qua,hôm nay,ngày mai.............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi themore, 10/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    hôm qua,hôm nay,ngày mai.............

    hôm qua lại những giấc mơ không có thật xuất hiện,người đó lại trở về,vẫn biết thực tại hôm nay là những thứ không lấy lại được vậy mà cứ day dứt,cứ buồn để rồi lang thang một mình với những câu hỏi không câu trả lời.Mình có yêu anh không?sao không có cảm giác nhớ nhung khi xa cách,không có cảm giác ghen tuông khi đọc tin nhắn tình cảm của ai đó gửi cho anh?mình cần anh như một lá chắn đi bên mình trước những câu hỏi bao giờ lấy chồng?tại sao chưa yêu ai?hình như mình quá ích kỷ để rồi thấy mệt mỏi vì chính mình.hạnh phúc là gi?là có ai đó để yêu,có công việc để làm,có gì để hy vọng.với mình tất cả là số không nên mình không lý giải được hạnh phúc của mình là gì thì phải.mình vẫn hoài niệm về một tình yêu đã xa,những tin nhắn,những lời hỏi thăm không đủ cho minh xao động nhưng đủ làm cho mình thấy xót xa.người ta hạnh phúc bên cô con gái nhỏ nhưng vẫn coi mình là bạn một người bạn thân thiết,có thời gian mình tự hào vi điều đó,giá có điều ước cho cuộc sống này nhỉ?đôi khi mình đã quên mất một tình yêu hiện tại đang hiện hữu.ngày mai.........sẽ ra sao khi hiện tại và quá khứ vẫn sông trong mình ?chán,mệt ,buồn........
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    đôi dòng suy nghĩ :D............chỉ dám viết mà chẳng bao giờ dám nói
  3. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ là điều cần phải có trong mỗi tâm hồn! Con người ta ko đc quên quá khứ, nhưng ko thể sống với quá khứ bạn ạ! Nhìn về phía trước, nhìn vào hiện tại bạn sẽ thấy đời còn nhiều điều tươi đẹp lắm! Cố gắng, tớ tin vào 1 ngày ko xa, bạn sẽ cân bằng được cuộc sống của mình, để sống tốt ở hiện tại, nhưng vẫn ko quên quá khứ!
  4. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thì mình nhớ 01 ngưòi ...hôm nay cũng nhớ 01 ngưòi nhưng không phải ngưòi hôm qua ...ngày mai thì chưa tới nên chửa bik nhớ ai
  5. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    bao giờ thoát ra khỏi cảm giác nặng nề này nhỉ?ngoài kia mọi thứ cứ bàng bạc một màu xam khiến tâm trạng càng không được thoải mái.mình đang tồn tại..........?hình như mọi thứ lại như mình đã nói thà làm con số không tròn trĩnh còn hơn những thứ gì đó nửa vời.vậy sự tròn trịa của số không lại khiến mình trống rỗng thế này ư?sáng nay đã khóc thoải mái để rửa mắt cho sáng hơn,thay thuốc đau mắt thôi mà .
  6. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    thoát ra khỏi cái cảm giác đó hay ko là do bản thân của bạn, bạn ko thể sống với quá khử mãi được, hãy để cho nó chỉ là những kỷ niệm...
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    cáck để quên vẫn là cố nhớ...nhớ nhiều rồi sẽ đến lúc phải quên...ko quên đc thì nhớ mãi cũng chán...mà chán thì sẽ phải quên...
  8. tueminh86

    tueminh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Nhớ để rồi quên, cố nhớ để mà cố quên đi nhưng sao khó quá, càng cố quên lại càng nhớ.......
  9. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    hôm qua bê tráp...hôm nay bê xác...ngày mai bê quan tài...amen
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi
    Hôm nay đi chơi
    Ngày mai vẫn đi chơi
    Bao giờ thì hết đi chơi lắm?!!
    Sắp!!!

Chia sẻ trang này