1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hôm qua,hôm nay,ngày mai.............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi themore, 10/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ặc bác mò topic lên từ trang bao nhiu xế...
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    hình như trang gần cuối bác ạ.. hum nay ngồi xem hết 1 lượt luôn..
  3. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đã là quá khứ 1 quá khứ có nhiều nỗi đâu
    Hôm nay là hiện tại với quá nhiều việc để làm và suy nghĩ
    Ngày mai là tương lai mờ kế hoặc 5 năm lần thứ 2 chưa thực hiện được tẹo nào cả, nản tòan tập rồi
  4. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua te tởn
    Hôm nay lởn phởn
    Ngày mai...chả biết , để hỏi thầy trên FB đã
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi làm
    Hnay vẫn đi làm
    Mai tự cho phép nghỉ một buổi
    ----
    Hôm qua ngủ hơi muộn
    Hôm nay chưa biết
    Ngày mai chắc cũng ngủ muộn
    ----
    Hôm qua cười đau cả bụng
    Hôm nay chắc cũng cười, nhưng chưa biết đau bụng ko
    Ngày mai thì kiểu gì cũng cười toe toét rồi
    ----
    Hôm qua tối ko ăn cơm >_<
    Hôm nay cũng dễ thế >_<
    Ngày mai thì chắc chắn thế >_<
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ứng tiền
    Hôm nay lĩnh lươg trả tiền ứng kế tóan hôm qua
    Ngày mai lại ứng tiền
    ........
    Hôm qua trà đá lí Thái Tổ
    hôm nay chẳng biết có ra
    Ngày mai hy vọng đươc ra
    ......
    Hôm qua ngủ từ 2h đến 5h chiều
    hôm nay chưa đi ngủ
    Ngày mai ngủ ngoài đường là chắc chắn
    ........
    Hôm qua thèm đi Phượt
    Hôm nay hơi thòm thèm
    Ngày mai thì ko rồi
  7. hongngochn1

    hongngochn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em nhớ anh
    hôm nay cũng vậy
    ngày mai cũng thế
  8. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    huhuhu nhiều thay đổi từ khi nó không bước chân vào đây, hiện tại nó đã mất nhiều thứ quá, niềm tin, tình yêu ....lại quay trở lại nơi xuất phát , chẳng còn nỗi nhớ nào cả, chỉ có công việc với những bộn bề trong đó với những vòng quay chóng mặt, bình yên đôi khi nó thấy thèm sự bình yên nhưng rồi nó chợt hiểu ra rằng nó cũng không sống an phận được vậy đi tìm bình yên làm gì cơ chứ,
  9. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hôm qua thất nghiệp nằm nhà
    hôm nay thất nghiệp nằm nhà
    mai thất nghiệp nằm nhà
  10. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là quá khứ, và anh lại là quá khứ với em một lần nữa, trong cuộc đời mình em có 2 quá khứ, ngày trước em từng kể với anh quá khứ của mình và anh chỉ cười , anh sẽ không là quá khứ của em nữa, vậy mà .......sự lựa chọn của anh khiến em xót xa, đau đớn, em tưởng mình không còn sức để mà quên để mà tha thứ vậy mà em không quên nhưng đã tha thứ với lý do bao biện của chính mình " ai cũng có quyền tìm hạnh phúc cho mình, ai cũng có quyền lựa chọn và anh đã lựa chọn không em" Anh đi qua em để lại cho em một vết sẹo, thỉnh thoảng nó lại hằn lên đau nhức, em hiểu sẹo sẽ không bao giờ biến mất nó nhắc nhở em về những gì đã qua.
    Em đã mong anh hạnh phúc và luôn nói như thế với anh nhưng tận sâu trong em em hiểu mình không bao dung được như thế, đôi khi những ý nghĩ u ám vẫn tràn về. Em vẫn chỉ là em thôi nhỏ bé, ích kỷ nhé.
    hôm qua anh là quá khứ mất rồi
    hôm nay em đang sống cuộc sống không anh ở một nơi xa, em ra đi để thấy mình than thản, để mình sống cho chính mình, có thể gọi đó sự chạy trốn cũng được, em đi trốn những kỷ niệm, trốn những nỗi buồn, trốn vết thương của mình. Hôm nay của em thât nhọc nhằn trên con đường tìm kiếm tương lai, và em sẽ dừng lại ở đâu trong tương lai trong ngày mai của chính mình
    Anh không đáng để cho em phải căm thù nhưng cũng không xứng đáng với tình yêu của em
    Ngày mai của em sẽ không có anh hiện hữu, ngày mai của em sẽ không có những dằn vặt khổ sở khi tình yêu của mình không có kết quả, ngày mai của em sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều
    Ngày mai của em phải khác những ngày đã qua

Chia sẻ trang này