1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hôm qua,hôm nay,ngày mai.............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi themore, 10/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t2nsoinoi82

    t2nsoinoi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7
    " bao giờ thoát ra khỏi cảm giác nặng nề này nhỉ?ngoài kia mọi thứ cứ bàng bạc một màu xam khiến tâm trạng càng không được thoải mái.mình đang tồn tại..........?hình như mọi thứ lại như mình đã nói thà làm con số không tròn trĩnh còn hơn những thứ gì đó nửa vời.vậy sự tròn trịa của số không lại khiến mình trống rỗng thế này ư?sáng nay đã khóc thoải mái để rửa mắt cho sáng hơn,thay thuốc đau mắt thôi mà . "
    Tôi thấy cô đơn giữa con phố đông người, thấy lạnh giá trong vòng chăn ấm, thấy buồn gữa sân khấu hài vui tươi, thấy mình khóc trong giấc mơ diệu kỳ, thấy mình tỉnh ở gữa cơn say. thấy mình chết khi mình đang sông, thấy mình....
    Chả hiểu sao nữa?viết vu vơ....
  2. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Hum wa rảnh
    Hum nay cũng rảnh
    Ngày mơi ko bít có đc rảnh ko
  3. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi lại lang thang vào đây, cứ tưởng rằng nó chỉ có một quá khứ vậy mà anh lại trở thành một quá khứ lần nữa, đọc lại tất cả nó đã tìm ra câu trả lời nó có yêu anh không? uh thôi đó không phải là tình yêu thì nó cũng nhanh chóng rời xa nó mà thôi, 3 năm hay hơn nữa cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh, nó đã từng đau đớn vì tình yêu đó lại rời xa nó, nó tưởng như mình không thể vượt qua nổi nhưng rồi thời gian lại giúp nó thoát ra khỏi ám ảnh đó. giờ đây mỗi người có cuộc sống riêng của mình và nó cũng đang đi tìm cuộc sống của nó, cuộc sống không có dấu chân của quá khứ. Mai liệu có là ngày mới không nhỉ?
    Hôm qua đã trả lại nó tất cả và nó trở về điểm xuất phát với niềm tin không trọn vẹn, nhưng nó vẫn cười được , và thấy cả những giọt nước mắt mình rơi mặn chát, không sao hôm qua cho nó nhiều thứ, hạnh phúc và cả nỗi đau. Hôm nay nó có một cuộc sống không quá bình lặng với những dự định dang dở để ngày mai nó thực hiện.
    Vậy ngày mai sẽ thế nào nó nhỉ? chẳng có câu trả lời nào cả vì ai biết trước được tương lai của chính mình chứ, đôi khi tương lai là sự phản ánh của những gì đã và đang diễn ra ở hiện tại, vậy chẳng tìm câu trả lời cho tương lai .
    Mấy ngày hôm nay nó luẩn quẩn trong nỗi nhớ mong manh của một người, nó hiểu họ cũng có tình cảm vớí nó nhưng chưa đủ mạnh để gọi đó là tình yêu, và nó nó cũng hiểu đó chưa là tình yêu, những tin nhắn những nỗi nhớ hình như quá mong manh để đi đến điều gì đó cho cả 2 người. Nó phải thừa nhận nó rất thích nhận tin nhắn của họ, ở bên họ có một sự bình yên , thanh thản không lo toan, ở bên họ nó có thể nói có thể cười nhưng không thể khóc, hihih. Nó có xấu không khi cứ nửa vời như thế, hình như nó đang chơi một trò chơi nguy hiểm với chính mình . Trò chơi kết thúc sẽ có một người bị tổn thương, nó hay người ta hay cô bé kia ? hay cả 3 nhỉ. Cuộc sống luôn phải lựa chọn và nó ghét phải lựa chọn như thế.
    Hôm nay thời tiết lại không sáng sủa mọi thứ khoác một màu xam xám làm nó không cảm nhận được niềm vui và tâm trạng nó cũng nhạt nhạt như thế, tự nhiên thấy mình mất phương hướng
  4. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    0 1 0">2 1 2">3 21600 pixelWidth">3 21600 pixelHeight">0 0 1">6 1 2">7 21600 pixelWidth">8 21600 0">
    Tặng bạn chủ topic bài thơ này... :)

    Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
    Nhưng không phải yêu nhau, mà là yêu người khác.
    Anh sẽ nắm tay một người con gái khác
    Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
    Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
    Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác...


    Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
    Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
    Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
    Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
    Tại đường phố đông người
    Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.


    Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
    Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
    Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
    Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh...
    Giông bão đi qua ô cửa màu xanh em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
    Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
    Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.


    Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
    Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
    Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
    Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa...
    Em nghe lại những bản tình ca
    Vẫn dịu dàng,vẫn thiết tha như thế
    Vẫn say mê như chưa hề cũ
    Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?


  5. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Vừa trở về sau một chuyến đi chơi dài ngày, những vui vẻ, những sự mệt mỏi còn vương vấn chưa chịu đi xa, lần đầu tiên dám đi cũng người lạ với những căng thẳng bám theo, đôi khi phiêu lưu một chút để thấy cuộc sống còn nhiều niềm tin. Núi rừng, cảnh sắc làm nó thấy nhẹ nhàng và có thể cười thật tươi , bỏ lại sau lưng cuộc sống ngột ngạt hàng ngày. Tìm kiếm điều gì , hóa ra nó đang tìm lại nụ cười trong trẻo của nó ngày xưa.
    Hai ngày lang thang cùng mọi người đã cho nó nhiều thứ cho nó sự vui vẻ, cho nó niềm tin vào cuộc sống vào con người, hihih chẳng có gì đáng sợ cả. Và nó chợt nhận ra bạn nó lo cho nó không nói khác đi đó là sự ích kỷ cố hữu của mỗi con người và nó đang tự hỏi chính mình, bạn và nó đó là mối quan hệ gì đây? Tình bạn thì không phải vì có tình bạn nào mà có sự ích kỷ bảo nó không được làm cái nọ, cái kia, tình bạn nào mà nó đi chơi nhưng bạn chỉ ở nhà nhắn tin hỏi han , dặn dò, lo lắng. Còn tình yêu ah? chẳng có chỗ nào cho tình yêu tồn tại cả , nó là gì trong cái vòng luẩn quẩn đó? Và nó chợt nhận ra bạn thật tham lam, bạn muốn có sự bình yên trong tình yêu,bạn không dám thay đổi nhưng bạn cũng không muốn bỏ qua cảm xúc thật của mình. Nếu người ngoài cuộc họ sẽ nói bạn thật xấu xa khi như thế và nó nó cũng không hiểu sao nó lại làm như thế, mà thôi không phán xét mọi việc cứ làm sao cho thoải mái thì làm nó nhé.
    Một tuần mới bắt đầu nó ngổn ngang bao nhiêu thứ phải lo để rồi không biết nên bắt đầu giải quyết làm sao nữa, nó muốn quẳng mọi thứ ra khỏi đầu cho nhẹ nhàng, không muốn suy nghĩ gì nữa, cuối năm với bao nhiêu thứ phải lo phải làm, nó lại ước được bỏ mọi thứ ra khỏi đầu để lang thang như những ngày qua.
  6. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay bạn bủa vây nó bằng những tin nhắn liên tục , ban đầu nó còn cảm thấy thích thú nhưng càng về sau nó càng thấy mệt mỏi , chán nản, nhiều khi trả lời bạn như một cái máy được lập trình trước mà không có cảm xúc nào cả, hóa ra đó không phải là tình yêu đâu, nhận ra điều này nó thấy mình nhẹ nhàng quá.
    Trời hôm nay thật xấu những cơn mưa không lớn chỉ là những hạt nhỏ li ti khiến trời đất và con người đều ẩm ướt, và trả lại nó sự trống rỗng đến vô vị, tâm trạng của nó hay phụ thuộc vào thời tiết mà, nó thích mưa nhưng là những cơn mưa to , mưa rào, mưa rửa trôi mọi thứ xung quanh để những ngày sau đó là ngày đẹp đẽ.
    Mấy hôm nay nó thấy mình trì trệ trong mọi việc, chẳng muốn làm gì cả, có lẽ cuộc sống của nó đang bình lặng quá đây mà, tự nhiên thèm được nói chuyện, thèm được chát với ai đó nhưng mọi người đều bận rộn với công việc của mình.
  7. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua nó đã từng yêu anh với những gì trong trẻo nhất
    Hôm nay nó có thể bình thản đối diện với anh
    Ngày mai có thể nó sẽ mỉm cười và: Chúc anh hạnh phúc!
  8. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    cả ngày ngồi ôm máy tính với những con số và dòng chữ vô nghĩa nhưng nó hiểu nếu không có máy tính chắc nó không biết làm gì nữa, nó chia sẻ mọi thứ trên đây, trút vào đây những vui buồn thường nhật. Nhanh thật đấy tròn một năm nó quyết định rời xa anh , rời xa thói quen bao năm của nó, một năm giúp nó trưởng thành hơn nhưng cũng làm cho nó mất niềm tin nhiều hơn vào cuộc sống, nó nhận ra rằng chẳng có gì là mãi mãi là bất biến cả. Nó muốn nó bình yên thôi.
    Noel năm nay không có gì đặc biệt cả, nó ở phòng và lang thang đọc những tâm sự những mất mát của mọi người về tình yêu về người chồng làm nó mất phương hướng nhiều hơn.
    Rồi nó sẽ đi đến đâu, tương lai của nó như thế nào hay cứ vật vờ , hàng ngày cắm đầu vào kiếm tiền và rảnh thì thoát ra khỏi cuộc sống ngột ngạt ở đây một vài ngày, cuộc sống làm nó thui chột cả ước mơ cả khát vọng rồi, nó mất phương hướng vì không biết mình đang tìm kiếm điều gì ? tình yêu trong quá khứ đã chết rồi và nó không muốn mình hối tiếc điều gì nữa, thời gian không quay trở lại để nó đi con đường khác nhưng thời gian giúp nó thoát ra khỏi con đường đó, hạnh phúc chỉ như quả bóng bay thôi.
    Cố lên nào nó ơi
  9. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lại một năm nữa sắp qua, tổng kết lại nó thấy mình như người đánh bạc mất hết vốn trong một canh bạc, đôi lúc quá khứ chạy về ào qua làm nó nhói đau, hạnh phúc vẫn còn xa vời lắm, nhiều lúc nó không biết mọi quyết định của mình là đúng hay sai nữa, hình như nó đang tìm một ảo ảnh ở cuộc sống này, đôi lúc nó thấy lạnh buốt và trống trải , hoang mang nhìn mọi phía tìm chỗ ẩn nấp cho chính mình giữa bề bộn cuộc sống , chẳng có chỗ nào bình yên khi nó chưa thật sự bình yên.
    Chiều tối gặp lại anh một lát , nhanh thôi nên cảm xúc chưa kịp tràn về, nó hiểu tại sao người ta gọi cho nó và nó hiểu nó cần phải làm gì , đối diện với anh nó không thấy xót xa nữa. Cứ thế mà đi khỏi cuộc sống của nó nhé.
  10. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    đi lang thang với bạn trong buổi tối cuối cùng của năm, cùng đi chùa, cùng đón pháo hoa, cùng chào đón năm mới với một tâm trạng nhẹ bẫng, uh thôi đánh cắp người khác cho riêng mình một lúc cũng không sao cả, chứ một mình nó không còn muốn đi đâu nữa, nhờ có bạn nó cảm nhận được không khí năm mới thật nhộn nhịp ngoài đường, nó và bạn là 2 điường thẳng song song , nó chỉ mượn bạn cho khỏi cảm giác cô đơn và trỗng rỗng khi một mình lang thang là được, không thèm quan tâm đến người khác làm gì cả,
    cố lên nào nó nhé

Chia sẻ trang này