1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hôm qua,hôm nay,ngày mai.............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi themore, 10/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ang thang mãi cuối cùng lại quay lại nơi ngày xưa từng sống, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt cũng phải thôi thủ đô cơ mà, những con đường ngày càng trở nên xa lạ, đi mãi mà chẳng thể nhớ được , quen được những con đường đó cộng với khả năng nhớ đường kém nên đi lạc trở nên quá quen thuộc với nó , và nó lại hình thành một nỗi sợ, sợ những con đường xa lạ.....
    Mưa gió làm nó trở nên trì trệ hơn chẳng muốn làm gì cả lại lượn lờ vào các diễn đàn đọc , đọc, đọc ........
    Mưa làm nó ngại cả đi ra đường, hôm nay lại có cái đám cưới của đứa bạn, phải đi thôi trốn 2 lần rồi thì lần thứ 3 phải đi không thì áy náy với bạn nhưng đi cảm giác trống trải cô đơn, lạc lõng một mình ở đó không ai quen biết ngoại trừ bạn ( một cô dâu thì có rất nhiều việc ) chưa gì đã hình dung ra cảnh một mình ở đó mà thấy oải kinh khủng, giá có ai đó đi cùng thì chắc sẽ khác nhỉ, lúc nào cũng một mình rồi cũng dần quen nhưng lạc lõng thế này thì đúng là không chịu được rồi, hix hôm qua bạn gọi điện bảo đây là lần cuối cùng đấy không đến thì đừng nhìn mặt nhau nữa, huhuh sao mà ác thế chứ, mà đám cưới bạn thật lạ hình như nó không thể trốn được nữa, lần thứ 1 ăn hỏi bạn nó bận vi vu đi chơi Tây Yên Tử, Hồ Thiên và tự nhủ cưới bạn nó sẽ đến, lần 2 đám cưới bạn tuần trước nó không đến được vì công việc ngoài lề không thể bỏ, lần 3 hôm nay bạn đãi tiệc ở nhà hàng trên này, còn lý do gì nữa để không xuất hiện đâu, mừng cho bạn cuối cùng thì ước mơ về cuộc sống của bạn đã thành hiện thực rồi, vậy mà bạn cứ bắt nó phải xuất hiện cho bằng được , nhiều khi nó nghĩ có hay không có nó thì mọi việc vẫn diễn ra cơ mà.
    thôi nào tìm kiếm người đi cùng nhỉ , hihih
  2. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    thứ 7, nhàn nhạt và bức bối, ngột ngạt ngay từ trong chính nó, nó muốn gào thét, đập phá một cái gì đó hoặc lang thang ngoài kia với gió, toàn những thứ không là được vậy thì ước ao để làm gì nó nhỉ. Nó cảm nhận mọi thứ vây quanh nó đến nghẹn thở, cảm giác khó thở làm nó ứa nước mắt, nó sẽ không khóc đâu.
    bật yahoo tìm kiếm những nick quen thuộc để chát, đơn giản để có người nói chuyện phiếm vậy mà không tìm thấy, mọi người quá bận rộn hoặc được nghỉ ngơi rồi, người mà nó chờ đợi cũng không thấy online. Hình như tháng nay nó bắt đầu có thói quen dựa vào người ta , chỉ đơn giản cần người ta nghe nó nói, chia sẻ với nó những bức xúc trong cuộc sống thôi mà.
    lần thứ 2 trong tuần quá khứ lại gọi điện cho nó, vui vẻ nói chuyện để rồi cuộc nói chuyện hôm nay khiến nó cảm thấy tức giận, coi thường và lần đầu tiên trong suốt 2 năm nó mới nhận ra nó may mắn đến mức nào khi thoát ra khỏi tình yêu đó. Những câu nói đó là đùa hay thật thì cũng gây cho nó sự tổn thương đến không thể tha thứ được " anh muốn ngủ với em" uh đó là cái mà người ta không bao giờ có được kể cả khi còn yêu nhau còn bây giờ nó là gì đây? ******* ah, hay là nơi giải quyết nhu cầu khi người ta xa vợ ? chỉ một câu nói đó thôi cũng khiến nó thấy nhẹ nhàng và thanh thản biết bao nhiêu, giải thoát cho nó khỏi những day dứt, dằn vặt khi không đánh đổi tất cả để giữ lấy tình yêu đó.
    Sau tình yêu sẽ còn lại tình bạn, điều này là vô nghĩa, nó đã ảo tưởng và bao dung khi nghĩ rằng uh thôi là bạn thỉnh thoảng nghe người ta nói, người ta kể vể cuộc sống hiện tại, về công việc của họ, và đôi khi họ say nó nghe những lời lảm nhảm . Và rồi người ta nói nó luôn sai trong mọi quyết định của mình. Nực cười thật và hôm nay chính những câu nói của người ta đã làm nó thấy sự lựa chọn của mình đúng đắn hơn bao giờ hết. Qúa khứ ơi tất cả là gió bụi .........
    Hôm nay là ngày chết tiệt gì không biết nữa, dặt dẹo để chờ hết giờ làm, một mình một cõi ai bảo là sướng nhỉ,
    Thanh thản rồi nó nhé, haha cuối cùng đã được giải thoát
  3. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đến ngột ngạt khó thở, những giọt nước mắt kìm nén chỉ chực rơi ra, bạn nó bảo rằng nếu khóc được cứ khóc đi để sau đó cảm nhận sự bình yên thanh thản, thế nhưng nó không cho phép mình được khóc, khóc giải quyết được cái gì, điều gì đâu, nhất là khi nó đang ở công ty thế này.
    Xe cộ lại hỏng liểng xiểng, giá có tiền nó sẽ đổi xe ngay thôi tuy nhiên từ cái nó muốn đến thực tế lại là một khoảng cách, nó không muốn dựa xin tiền gia đình cho các nhu cầu của nó vì thế phải cố lên nó nhé, lúc nào cũng tự hứa với chính mình là cố bằng mọi giá, và nhiều khi nó biết mình mệt mỏi chỉ muốn dựa vào ai đó, muốn được san sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống . Thế mà nó vẫn đơn độc, tại nó khó tính hay kén chọn, nó vẫn còn đi tìm những cảm xúc cho bản thân mà không thể quen với suy nghĩ lấy một ai đó yêu mình thôi, vì thế nó mãi một mình mất rồi
    Mai luôn là ngày mới và nó nó chờ đợi điều gì
  4. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Vừa tự làm đau chính mình vì trò kiểm tra ngu ngốc, cảm giác bị đẩy xuống tận cùng của sự tuyệt vọng, không sao nó nhé vì lý trí của nó bao giờ cũng mạnh hơn cảm xúc mà, thỉnh thoảng cơn gió thổi vào làm lay động cuộc sống, hơi thở nhưng chỉ là những cơn gió lạ thôi không đủ sức để kéo nó đi theo cảm xúc, rồi sẽ ổn thôi nó ah, hạnh phúc là những gì hơi xa vời mà nó chưa kịp cảm nhận được vì thế nó cứ đi tìm để rồi không biết nó đang tìm gì nữa ở bộn bề cuộc sống này. Hôm nay một bạn có nói với nó rằng người yêu mình thực sự sẽ không làm mình đau hay tổn thương, uh hình như đúng thì phải và nó thích câu nói này, suy ra chẳng ai yêu nó cả toàn trả lại cho nó những đau đớn, dằn vặt, hồ nghi. Đôi lúc sự xuất hiện của bạn làm nó tưởng dần nó sẽ có cái gì mới lạ, vui vẻ và chờ đợi chẳng hạn như chờ đợi một nỗi nhớ chẳng hạn nhưng rồi chẳng có gì xuất hiện cả, mọi thứ vẫn nhàn nhạt và nó lại là chính nó với niềm tin ngu ngốc vào mọi điều mọi thứ xung quanh. Chẳng bao giờ nó có thể tỉnh táo và đề phòng được cả, không sao nó nhé, thời gian lại là người bạn trung thành, gió rồi cũng ra đi. Rồi 1 bạn khác lại bảo với nó rằng làm gì có tình yêu thật sự, uh lại làm nó hồ nghi rồi, có hay không nhỉ, nếu để nó trả lời lúc này thì nó sẽ không tin có tình yêu đâu, nó hiểu khi tâm trạng khác nhau nó sẽ trả lời khác nhau mà.
    Cuộc sống vẫn tiếp tục , cố lên nó nhé, nó kiên cường, mạnh mẽ lắm đúng không nào
  5. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    xe hỏng, tiền không có để mua xe mới, có phương án nào cho nó lựa chọn đây? ngột ngạt đang vây quanh nó làm nó cảm thấy khó thở, bằng này tuổi rồi chằng nhẽ lại dựa vào gia đình mãi, càng nghĩ nó càng thấy mình thảm hại , cuộc sống làm gì có điều ước nó ơi.
    Nó lại than thở trút vào đây mọi sự chán nản, mệt mỏi, để rồi trả lại nó con bé lóc chóc vui vẻ ngoài kia, không ai biết được rằng nó đã ấn dấu toàn bộ cảm xúc của mình, nó đeo mặt nạ cho cuộc sống này rồi, phải thế thôi chứ than thở nhăn nhó ở ngoài kia liệu có ai dừng lại một vài giây để lắng nghe , hoặc có nghe thì thật sự sẽ giúp nó giải thoát được không? không đâu không ai giúp nó tốt bằng chính nó cả
    Nó lại đi tìm sự bình yên, làm gì có bình yên thật sự nếu trong tâm hồn mình chưa bình yên.
    Cố lên nó nhé, phải cố lên
  6. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó trở thành người chăm chỉ, đến không những đúng giờ và còn rất sớm nữa, lâu lắm rồi khi đi làm nó mới không đến muộn, còn hầu như ngày nào cũng đến công ty muộn, phải cám ơn cái xe đạp nhỉ và nó cũng không hình dung trong khi chờ đợi cái xe thân yêu được phục hồi , nó quyết định đi xe đạp, 25km cho cả đi và về, chẳng có gì là không thể cả, sáng 6h30 nó lọ mọ đi làm, cong mông lên đạp phải nói lâu không vận động đi mệt kinh người , mỏi tay, mỏi chân, ê mông, lúc nào cũng phải lẩm bẩm cố lên, cuối cùng cũng bò đến công ty sớm hơn hẳn 30 phút, ôi tự hào quá đi 12km hết 60 phút thôi vì thế từ mai sẽ đi từ từ không hùng hục như ngày hôm nay nữa, coi như tập thể dục thôi mà, cứ thế này lại tiết kiệm được ối tiền xăng xe ý chứ, haha.
    Đang ngồi thở cùng với cái quạt công nghiệp , 2 cốc nước mát và tự khen mình giỏi, chết mất lại đang AQ rồi đây . Hình như thấy thoải mái hơn rất rất nhiều , từ mai cứ thế nó nhé, hãy cố bằng chính tinh thần và sức lực của mình, rồi mọi việc lại ổn thôi. Hãy cứ cho mình niềm tin vào cuộc sống được không nào? và dựa vào chính mình một cách mạnh mẽ nhất nó nhé, những thất bại, cô đơn, trỗng rỗng, rồi sẽ đi qua , mai luôn là ngày mới phải nhớ thế nó nhé.
    Hôm rồi có gặp lại người cũ, nhẹ nhàng quá , mọi thứ đã bị thời gian đẩy trôi xa rồi, chẳng còn đâu sự hối tiếc,day dứt, rồi đây một người khác sẽ đến cho nó sự bình yên .
  7. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    lúc này ai mà hỏi nó mục tiêu của nó là gì nó sẵn sàng trả lời kiếm tiền, uh có quá nhiều thứ nó phải làm, quá nhiều thứ khiến nó phải trả nợ, quá nhiều thứ nó muốn thực hiện vì thế phải tiếp tục chứ sao dừng lại được đây. Đôi khi sự mệt mỏi trở về khiến nó trở nên nhu nhược hơn, bệ rạc hơn.
    Vẫn lay hoay không biết hôm qua nó đã mất gì, hôm nay làm được gì và trông chờ gì vào ngày mai. Cuộc sống đôi khi nó thấy đáng sợ lắm, hay tại chính nó nhỉ.
    lại một trung thu nữa sắp đến, tìm kiếm nụ cười của trẻ cũng rất khó, nguy cơ trung thu năm nay nó lỡ hẹn với trẻ rồi, lỡ hẹn vì kinh phí không có, chưa có một sự đảm bảo nào cả, kinh tế đang khó khăn chắc vì thế tiền cũng được thắt chặt hơn thì phải, buồn và bất lực, giá như nó giàu..............những ước mơ nhỏ nhoi bình thường của bao trẻ cũng trở nên quá xa vời lúc này, tại nó, nó mải chơi khởi động chương trình muộn để rồi...........chẳng hiểu sao nó không dứt được cứ như món nợ từ kiếp trước để lại nó phải trả.
    dạo này lúc nào nó cũng mơ thấy đi chơi xa, những chuyến đi trong mơ thật hay và vui vẻ, nó thích lang thang, thích biển.
    đầu óc lúc này rất hay trống rỗng, vẫn lay hoay đi tìm cho mình lời giải của cuộc sống.
    cứ đi rồi sẽ đến nhưng sẽ đến đâu nó không có câu trả lời rồi
    cố lên nhé, cố lên và cố lên
  8. naunong04

    naunong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay đấy ku ạ....!
  9. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    mưa , mưa từ sáng sớm và hình như mưa không định tạnh, ngày trước nó thích mưa lắm, mưa có thể rửa trôi mọi thứ, mưa làm cho con người ta mới mẻ hơn , trong trẻo hơn.
    Trỗng trải và lặng lẽ đấy là tâm trạng lúc này, đôi khi thèm một vòng tay ấm, thèm có chỗ cho mình tựa vào chỉ đơn giản thế thôi vậy mà mọi thứ cứ xa xa mãi, nhìn lại thì không biết mình đang ở đâu , đang cần gì, muốn gì? sống mà không có mục đích ah. Mỗi ngày bắt đầu như một cái máy, đi làm, về phòng , đi ngủ, từ khi lên đây nó đã được lập trình như thế thì phải, đôi lúc có chút ít xáo trộn để rồi lại quay về nhịp điệu buồn tẻ. Không có gì để oán trách nhưng cũng không có niềm vui trọn vẹn, cứ lững lờ trôi
    thỉnh thoảng lại xả vào đây những điều vô nghĩa, khi không tìm ra được hướng đi cho mình thì mọi thứ vẫn luôn vô nghĩa đúng không?
    Hôm qua là những gì đã qua không lấy lại , không sửa chữa được, hôm nay là những gì nhạt nhạt , mờ mờ, còn ngày mai thế nào nó nhỉ,
    cố lên nhé

Chia sẻ trang này