1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm qua, hôm nay và ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi shimizu_hn, 16/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, hôm nay và ngày mai

    Trong một tuần có hai ngày mà chúng ta không phải bận tâm về chúng.Có hai ngày chúng ta không nên để vướng bận, lo âu hay sợ hãi.

    Ngày đầu tiên chính là ngày hôm qua. Với tất cả lỗi lầm, với tất cả những sai sót, với những nỗi buồn và cả những niền đau, ngày hôm qua đã qua rồi và mãi mãi vuột khỏi tay chúng ta. Chẳng có bất kì điều gì có thể thay đổi được ngày hôm qua. Chúng ta chẳng thể lấy lại những gì đã cho đi, cũng chẳng thể xoá đi dù chỉ là một lời mà chúng ta đã nói bởi ngày hôm qua đã qua rồi.

    Ngày còn lại chính là ngày mai với những thử thách mà chúng ta chẳng thể biết được. Những phiền muộn hay niềm vui của ngày mai cũng ở ngoài tầm tay chúng ta. Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù toả sáng rực rỡ hay bị che khuất sau những đám mây thì mặt trời ngày mai vẫn mọc. Và cho đến tận lúc đó chúng ta chẳng thể nào đánh cuộc chuyện gì sẽ xảy ra bởi ngày mai vẫn chưa đến.

    Chúng ta chỉ còn lại một ngày _ đó là ngày hôm nay. Bất cứ người bình thường nào cũng có thể vượt qua mọi thử thách chỉ trong một ngày hôm nay. Nhưng chúng ta lại thường gục ngã khi phải cõng thêm vào gánh nặng của ngày hôm qua và những gánh nặng của ngày mai.

    Chúng ta thường đau khổ không phải vì hiện tại mà chính vì những nuối tiếc trong quá khứ và nỗi lo âu cho tương lai. Thế tại sao chúng ta không sống cho trọn vẹn một ngày ???
  2. small_mushroom

    small_mushroom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua là chuyện cũ, hôm nay mới là điều đáng nói.
  3. karl_kani

    karl_kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt nhỉ........
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Như những gì bạn nói thì cái đã qua hay làm chúng ta nuối tiếc, và những gì chưa tới lại làm ta lo âu.
    Nhưng không phải ngày hôm nay ta sống cho ngày hôm qua và vì ngày mai sắp tới sao?
    Bạn muốn sống trọn vẹn cho ngày hôm nay thôi ư? Điều này có nghĩa là bạn muốn chặn mọi cánh cửa của suy nghĩ hướng tới tương lai cũng như quá khứ sao?
    Mơ hồ quá. Nếu cái qúa khứ ấy là tốt đẹp, và nó tô điểm thêm cho hiện tại thì sao lại cứ phải quên đi?
    Và hướng tới một tương lai tươi sáng lẽ nào lại không phải là mục đích sống của mỗi chúng ta?
    Hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống!
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  5. small_mushroom

    small_mushroom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, hãy quẳng gánh lô đi mà vui sống! Sống cho tốt ngày hôm nay chẳng phải sẽ làm nền móng cho ngày hôm sau ư? Cứ làm cho tốt việc ngày hôm nay đi đã, tất nhiên một ngày mai tươi sáng sẽ chờ đón chúng ta.
  6. Steppes

    Steppes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đã có một khoảng thời gian dài tôi luôn khắc khoải nhớ về những kỷ niệm trong quá khứ. Có lúc tôi quên cả cuộc sống hiện tại của mình, lúc nào cũng chìm đắm trong những hoài tưởng, để rồi chút nữa đánh mất hạnh phúc hiện có của mình. Anh đã giúp tôi tìm lại được thăng bằng trong cuộc sống và tôi chợt hiểu tôi yêu cái gia đình này biết bao.
    " Quá khứ đáng yêu quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều ta luyến tiếc "
  7. goodman180

    goodman180 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ước gì được sống trọn vẹn với ngày hôm nay!!!
  8. cactusfl

    cactusfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Buôn xả hết cho tâm hồn thư thái
    Những sướng vui những lo lắng muộn phiền
    Là kết quả cuộc đời thành với bại
    Trả chúng về theo bản chất thiên nhiên
    sưu tầm
  9. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua,...không còn nhớ gì nữa...
    Hôm nay,.....không có gì để nói....
    Ngày mai,...mặt trời sẽ mọc thôi.Lẽ tất nhiên,có gì để bận tâm đâu chứ?
  10. emgainamtuoc

    emgainamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    "Hạnh phúc là hiện tại, là những thứ em đang có, quá khứ là lịch sử & dĩ vãng, còn tương lai chỉ là những điều mong muốn đạt đc mà thôi!!!..." Có thể anh đã đúng...nhưng chẳng phải lúc này, chẳng phải với em...Hạnh phúc là gì chứ? Em chẳng biết nữa, chỉ nhớ nó rất gần...chỉ mới ngày hôm qua thôi...khi anh còn ở bên em... Ngày hôm qua trong bức ảnh có hai người đang chúm sát bên nhau với nụ cười hạnh phúc lắm. Hai người đó, chắc chẳng phải là em và anh đâu nhỉ? Có người nói với em rằng nếu hai người yêu nhau mà chụp ảnh chung thì nhất định sẽ bị chia lìa... Lúc đó em không tin, nhưng có lẽ...
    Anh ra đi vì anh yêu em? Ừ..có thể bây h em hụt hẫng, chới với nhưng rồi em sẽ quên, phải không anh? Anh đã từng bảo muốn là sẽ quên đc mà...Em chẳng biết phải làm gì, tất cả trống rỗng, cũng chẳng nhớ, chẳng buồn...Có lẽ em bế tắc thật rồi... lòng em đau nhói! Yêu anh mà chẳng thể giúp gì anh đc... Nếu yêu em, anh chẳng làm thế...nếu yêu em, anh đã cho em cơ hội...nếu yêu em thật lòng, anh đã tin...
    6 tháng, người ta có quên nhau ko anh nhỉ? Em sẽ vẫn là em, sẽ vẫn bước tiếp cho dù không có anh bên cạnh... Em sẽ chờ, dù cuộc sống không ai nói trước được điều gì, dù sự thật hôm nay đến ngày mai không còn đúng...Hy vọng thời gian đủ cho anh có niềm tin & nghị lực để trở lại, đủ cho em tự tin & chín chắn để bước vào cuộc sống. Và khi đó, chúng ta sẽ cùng bước đi trên một con đường anh nhé... Dù không được là như thế, em biết, em sẽ chờ...
    ....Và em đã biết, đã biết anh đã yêu em rất nhiều...người yêu dấu hỡi lòng em ước mơ được gần mãi mãi bên anh...mình sẽ mãi ko cách rời, dù những đổi thay trong đời...

Chia sẻ trang này