1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm qua là ngày gì vậy mà đâu cũng hooligan !!!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi greenhope, 03/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenhope

    greenhope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là ngày gì vậy mà đâu cũng hooligan !!!

    Nghe nói có đá banh hay lễ gì mà xuống metro nào ở Moscow cũng 1 đống cảnh sát, đặc biệt là cái metro sиевская suýt nữa thì gặp 50-60 chục thằng hooligan, cũng may vừa chuyển khốt thì tụi nó mới ra... hix... tuy nhiên sau đó cũng bị 3 thằng hooligan bám theo và bị đập !!! Công nhận mấy metro phía bắc nguy hiểm thật...
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    ééà éẹSéàéãéảéẹZ !
    éoéẵéà éẵéà ééàéãéằéắ ẹéẵéẹ?ééằé
    é~ éééảéà ẹ,éé éẹ
  3. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Ngày lính dù mà :) :)
  4. vumtthang

    vumtthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Met kiev thì bt thôi chỉ có mấy met ở chỗ aviamotornaia với lai aeroport thì mới khổ
    Нако?,ики нелOзя ,но можно водкf ........
  5. anhkhoayy

    anhkhoayy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Metro Авиамо,о?ная lam gì có mà sợ . Dạ thưa các bác mấy ngày hôm nay nó thắt chặt an ninh là do ở Nga có khủng bố đấy ạ . Mới có 4h chợ đã đóng cửa rồi ..làm ko đi chợ được .
    Mà có sao đâu em đi chơi 1 mình 11h đêm vẫn chinh chiến ở Metro Ае?опо?, mà
    Sáng tháng 5 trời trong xanh quá .
    Bốn phương tụ về Ba Đình
  6. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Em xin các bác đấy ! Em là thằng đi lang thang khắp Mat nay rùi mà có bao giờ gặp hooligan đâu. Cả ở Kiev cũng vậy. 2,3 h sáng còn lang thang ngoài đường vừa đi vừa cầu cho gặp hooligan mọt lần cho biết mùi đời mà chẳng thấy ma nào nó hỏi mình cả. Cả cớm cũng chẳng thấy đâu hết. Mat ban đêm im lìm như thành phố chết ý. Em có cái thú đi dạo dọc bờ sông Mat ở chỗ bến nhà ga Kiev vậy mà có thấy ai hỏi mình đâu cơ chứ ? Chắc tại số em đen quá nên không được gặp trọc như các bác.

    Let's smile when you want to cry !
  7. greenhope

    greenhope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Gặp số đỏ 1 lần thui là đủ...
    .:GH:.
  8. vumtthang

    vumtthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bác lal ơi nếu bác thích thì có thể gặp bọn nó bất cứ lúc nào nhưng chỉ sợ gặp xong rồi ko ai còn nhận ra bác dươc nữa thôi
    Нако?,ики нелOзя ,но можно водкf ........
  9. kieuhungtlg

    kieuhungtlg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thế thì về VN mà sống có sướng hơn không?
    ThanK!
    When I Saw U iWas Afaird 2 Meet U
    When i Met U iWas Afaird 2Kis sU
    When i Kissed u I wAs Afaird 2 Love U
    & NowThat i Love U i'' m Afaird 2Lose U
  10. anhkhoayy

    anhkhoayy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Sao hooligan nhiều thế hả bác ... Nhiều quá
    Sáng tháng 5 trời trong xanh quá .
    Bốn phương tụ về Ba Đình

Chia sẻ trang này