1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm qua là ngày gì vậy mà đâu cũng hooligan !!!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi greenhope, 03/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    He...he...he.... Khổ nỗi là em muốn cảm giac nào cũng phải trải qua nên em mới cầu thế chứ. Mà không ai nhận ra cũng là một ý hay đấy. Em chưa được hưởng cảm giác này bao giờ....

    Let's smile when you want to cry !
  2. vumtthang

    vumtthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Rồi bác sẽ toại nguyện thôi bác lal ạ . Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma đấy cẩn thận bác nhé
    Nhưng nói gì thì nói ở moscow đâu có đến nỗi ra đường ai cũng bị đánh đâu chỉ có ai ko may thì gặp thôi
    Нако?,ики нелOзя ,но можно водкf ........
  3. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Té ra cũng đã có một người hiểu được lòng tui. Thật sự nước Nga không hề đáng sợ hay buồn tẻ một chút nào. Nưóc Nga đẹp và thanh bình lắm các bác à. Em không hề muốn mọi ngưòi phải sợ cái đất nước tươi đẹp này chỉ vì họ có một vài chú hooligan hay chán cái đất nưóc này vì nền kinh tế của họ còn đang trong giai đoạn phục hồi. Trong đời ai mà chẳng có những lúc khó khăn cùng quẫn. Nước Nga cũng là một con người vậy có cái nay thì cũng có cái kia thôi mà. Em luôn ủng hộ và sãn sàng giúp đỡ những ai muốn du lich hoặc du học ở bên này. Hy vọng mọi người sẽ không cảm thấy sang Nga là một sai lầm hay phải sang Nga là một điều tồi tệ. Chuc may mắn

    Let's smile when you want to cry !

Chia sẻ trang này