1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm qua mình mơ thấy......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi drakelei, 06/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng bảo mơ hay lắm nhưng bảo kể thì lại quên,quái lạ,quên rồi sao biết nó hay nhỉ
    Cantona
  2. cuu_den

    cuu_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối thứ bẩy đi chơi,khi chỉ còn lại hai người ngồi bên nhau, cầm tay nàng đặt lên má mình, ôi sao bàn tay ấm áp và êm dịu thế ! Đặt một nụ hôn lên bàn tay của nàng, cảm giác như mình đang được ở trên thiên đàng , chuẩn bị nói ra ba từ quan trọng nhất đã chuẩn bị từ lâu... thì :
    Bộp ...! OÁI ! Hoá ra là bàn tay thằng em. Dật bắn mình và ném nó đi thật xa. Ức không chụi được .
    YOU''LL SEE !!! RỒI MỘT NGÀY MƠ SẼ LÀ SỰ THẬT
  3. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Mơ... đang luyện Lục mạch thần kiếm, thí nghiệm là 1 lũ hổ... nhưng ko phải phải hổ... 1 lúc sau chúng nó lại biến thành người... trong đó có 1 con đẹp trai, trông quen quen.. nghĩ mãi mà ko nhớ nó là đứa nào.
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào buồn là y như rằng mơ thấy biển
  5. bantrai_codon

    bantrai_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Mơ à dạo này ngày nào cũng mơ nhưng mơ đi mơ lại mơ tái mơ hồi cũng chỉ có 1 bóng hình Người tôi yêu nhưng giờ đã xa. Gần ngay trước mắt xa tận chân trời . Mình cứ luôn nhìn thấy nhưng lại gần thì biến mất hoặc tiến đến 1 bước thì người ta cách xa mình 2 bược ko bao giờ với tới . Ngày nào cũng cái điệp khúc đó ngủ không được thức thì buồn cứ nghĩ cứ nhớ . ui làm thế nào để có giấc mơ đẹp nói cho tôi nghe với những người hay mơ ơi .
  6. un_arc

    un_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Mơ à!!!!!!!!!! Mình cũng hay mơ,hay mơ nhất là mơ về những người yêu cũ!!!! Hê hê...............Này em ơi!!! Đêm qua anh nằm mơ thấy em, mà sao em đang vui với ai trong vòng tay ..............là lá la...............
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...buổi trưa nằm mơ được bà dẫn đi mua một cái bánh gatô kem chocolate ngon mỡ màng,một cái bánh kẹp dừa thơm phưng phức,mấy cái bánh tác nhân đủ loại nhìn đã đủ rỏ nước dãi...vừa cắn một miếng,chao ơi là ngon là thơm...Tiếc là chỉ mới cắn được một miếng bánh thì bị gọi dậy,ứ mơ được nữa
    Tối về mua cả rổ bánh về ăn cho đã...đỡ phải thèm
  8. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    dạo này thí nào toàn mơ thấy có xiền mới lạ chứ sung sướng kinh khủng chắc là sắp có gì may mắn đây
  9. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mơ thấy mình biến thành Su pà man đi oánh nhau hehe
  10. bantrai_codon

    bantrai_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua 1h mới ngủ lằm dằn vặt mãi mới ngủ được . Thế mà mơ giấc mơ thịt là đẹp được đi chơi với người mình yêu ( bị bỏ roài ) được dạo quanh những chỗ trước kia hai đứa hay đi . Và dừng lai hỗ hẹn hò mình được hôn lên môi họ đang hôn say đắm thì giật mình tỉnh giấc hoá ra mình đang hôn và ôm cái gối

Chia sẻ trang này