1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm qua siro với khung_long21 đi trồng 1 rừng chuối!!!!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi khung_long21, 30/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua siro với khung_long21 đi trồng 1 rừng chuối!!!!!

    Chuyện là thế này, hôm qua siro, Kl với cả Bình minh đi chơi.....sau đó thì siro và kl đưa BM ra chỗ hẹn để đi với "người mà chả ai biết là ai đó"....hic hic, sau đó 4 người 2 ngả, kl với siro ung dung một xe đạp một xe máy đi trên đường Trần Khát chân.....Đột nhiên một khuôn mặt rất ....ấn tượng....thò ra....nhưng mà ấn tượng hơn nữa là bộ quần áo của anh....quần áo công an bà con ạ...
    Hai anh công an trẻ ơi là trẻ, nhìn thì cũng khá là đẹp ''chai'' nhưng mà khó tính ko chịu được, nhìn thấy con gái chân yếu tay mềm mà cứ quát xơi xơi ý.....hic hic, mình thì đang tức sẵn mấy chuyện vớ vẩn lúc tối, bị quát mặt lại càng xị ra.....
    " Ra đây lập biên bản, giữ xe 15 ngày nhé" Cái gì, thế thì có mà chết à......hic hic...thế là siro bắt đầu chạy ra xin xỏ....hừm....thôi thì đến nước này KL cũng chẳng dám chống đối làm gì, thôi thì ..... " Anh......" Trời ơi, sao lúc đấy giọng mình nó ngọt ngào và mát lạnh cứ như là kem Tràng tiền thế nhỉ!!!!!! Lão...à không, phải là anh công an chứ....mặt vẫn lạnh như tiền....hic hic, thôi thì bìa năn nỉ vậy.....Quát quát và quát, quái cái ông này ăn phải cái gì mà ghê thế, trẻ thế kia mà khó tính quá!
    - Anh nóng thế, anh cứ quát thế em sợ lắm......Oẹ, sao mà mình có thể phát ngôn những câu chuối thế nhỉ!!!!!!
    Một hồi sau, cuối cùng thì anh cũng nguôi ngoa....Thôi, bây giờ anh tha cho em tội ko có bằng lái nhé, chỉ phạt tội đi trái đường thôi, 50k......hic hic, biết là thế nhưng mà có móc cả túi 2 đứa ra chắc cũng chỉ được 30k là cùng, mà đấy là những đồng tiền cuối cùng, đưa anh nốt thì em chết đói à.....Lại tiếp tục vậy....
    Này thì anh sinh năm bao nhiêu nhỉ, trông anh trẻ thế này mà khó tính thế, hỏi địa chỉ, à ,hoá ra nhà anh cũng gần nhà em, rồi thì vân vân và vân vân, hai cái đầu và cái miệng của 2 đứa hoạt động hết công suất.....he he...và kết quả, cái anh công an trẻ tuổi hắc xì dầu ấy sau 5 phút đã nhũn như con chi chi, chả để ý bắt bớ gì nữa, đứng buôn chuyện với hai em......he he.....
    " Anh ơi, 9h bọn em phải về rồi, ko thì bố mẹ em đánh chết", ra cái vẻ con ngoan một tý.....hè hè....." mấy giờ rồi hả em", 8h 40, nhà em xa, ko về thì muộn mất.......", ừ, thôi về đi, lần sau nhớ ko được vi phạm nữa nhé.........Ha ha ha ha, thoát rồi, cảm ơn chúa, cảm ơn trời phật, cảm tạ thánh ala, chả hiểu sáng nay ăn phải ái gì mà sao tán giỏi thế cơ chứ......
    Oài, kể sơ sơ thế cho bà con xóm giềng biết thôi, chứ em mà biết có vụ như hôm qua, em mang cái máy thu đi thu cho các bác nghe thì chắc các bác cười chết mất......em với cái siro đi được một đoạn rồi cứ thế mà cười sằng sặc, chỉ tội hai anh công an, bắt được hai đứa, đã chả xơ múi được đồng nào, lại còn mấy mấy vụ béo bở nữa....nghĩ mà thương các anh quá....há há há......
    Sau vụ xương máu tối qua thì KL và siro đã rút ra một kinh nghiệm là cứ gặp mấy anh công an mà trong túi không có đồng nào thì phải cố mà căng óc và căng miiệng ra mà tán, may ra còn có cơ chạy thoát......tạ ơn trời......AMEN

    Hic hic, siro ơi, tôi với bà rủ nhau lập cotylua đi...có vẻ có triển vọng lắm đấy!!!!!!

    À, ai chưa biết siro là ai thì nhờ mấy bác nam box mình giới thiệu cho nhé....!!!!

    Khung_long21

    DON'T KNOW WHICH WAY TO GO

    Được khung_long21 sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 30/04/2003
  2. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    ai nói thì khó tin chớ hai bè này thì em tin sái cổ.....sản phẩm việt nam chất lượng cao chính hiệu con nai vàng ngơ ngác..........các bác ý thì mồm mép hay phải biết được cái giọng nói cũng ngây thơ cụ lắm nên dễ lừa người............một người là sirô ngọt ngoà,một là ma cô dắt cả trai lẫn gái.........keke........chỉ tội nghiệp mấy anh công an ngây thơ quá...........


    MẶT TRỜI CÓ THỂ QUÊN MỌC
    NHƯNG ANH CHẲNG BAO GIỜ QUÊN NHỚ EM......


  3. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    trời ơi , cho viẹt xin std thoại đi để lần sau nếu việt bị tóm thì nhờ vả zơiiiiiiiiiiiii ha ha .chạy thui
    Chán chẳng buồn chết
  4. Lubimta

    Lubimta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời xảy ra chuyên động trời như vậy sao mình ko biết mới lạ chứ. Nhưng mà trông con bé này trông thế mà tài thật, đúng là con gái có khác, nói dối đến thánh cũng phải tin. He he he chúc mừng Siro và Khủng Log tai qua nạn khỏi.
    Mi Amas Vin
  5. forever_sad

    forever_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc la 2 ong cảnh trẻ ấy túm lại để phạt đâu ,chắc là ngồi buồn quá đang tìm mục tiêu để kiếm chuyện cho vui thì gặp 2 con mồi béo bở ,thế là 2 ông túm lại sinh chuyện và tán gái tý cho hết ngày !2 bà rơi vào tròng của ông ý mà ko biết thì có!
    tôi đến tìm em em lặng im
    mắt em lẩn tránh mắt tôi tìm
    thế là tôi hiểu em từ chối
    lặng lẽ tôi về mưa trong tim
    Apollo
  6. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    He he chỉ có mỗi thằng này tỉnh, 2 nhỏ kia tưởng là mình lừa được người ta nhưng phải nói như thằng "Sầu thiên thu" này mới đúng câu chuyện này. Biết đâu trong khi 2 nhỏ cười sung sướng tưởng là mình tán hay ( mà công nhận tán hay thật ) thì 2 anh kia cũng cười thầm là mình chọn đúng người để gọi lại tán.
    ĐãXấuCònNghèo[​IMG]
  7. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    hic hic.....ai bảo là không có việc gì làm....đứng một chốc lại thấy có người bị bắt....hic hic....rồi người ta giúi tiền thế nào đó nên được đi luôn, còn mình thì không có tiền nên phải mở máy thôi......hic hic.....Mà khổ, mình tán trước mà.....hic hic!!!!!!!!!!!!!!
    Khung_long21
    DON'T KNOW WHICH WAY TO GO
  8. nhocdeptrai

    nhocdeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Oài có thế mờ cũng khoe ... hic chắc post bài này đẻ nâng hàng mình đây ...
    Mời bạn vào Forum của tôi
    [​IMG]
  9. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    vote cho bác 5* !

    never be the same agagin
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    thế hàng là gì hả các bác !!!!????????
    Trên đời này lắm kẻ hâm
    Nhưng hâm nhất chắc là mình

Chia sẻ trang này