1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm qua tớ đi lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Junimond, 12/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ đi lấy chồng

    Tớ lấy chống, lấy một người nhiều hơn mình rất nhiều tuổi, khác biệt hoàn toàn về văn hoá, gia đình, học vấn. Thương nhiều hơn yêu.
    Cũng không phải quyết định vội vàng gì. Tìm hiểu 2 năm rồi đấy chứ.
    Tớ với anh có một điểm chung: yêu Chúa và yêu gia đình. Anh là một người tốt, rất tốt là khác. Đồng ý lấy anh cũng là vì thế. Nhưng vẫn có cảm giác bất an. Chắc ai mới đi lấy chồng cũng vậy???
    Chả biết có sai lầm ko? Nhưng bước chân rồi, ký bản án rồi. Chả rút lại được nữa.
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Sợ gì em, sai lầm thì ta sửa, ký biên bản rồi nếu thích thì xé.
    Như chú Nguyễn Đức Nghĩa đấy, đùng 1 cái quay ngoắt báo cáo toà cho em kháng cáo ạ, thì cũng là điều bình thường.
  3. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    hôm qua lấy rồi à? chúc mừng em.tiện thể phỏng vấn tí: đêm qua thế nào?
  4. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Cầu tình yêu 1 phù hộ cho tình yêu 2.
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Dạ, bá cáo chị, đêm qua anh í lập hat-trick ạ.
  6. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Thế là tốt rồi. Sau vài năm hoặc vài chục năm nữa yêu nhau (đúng ra là gắn bó với nhau) là vừa. Ngày xưa các cụ lấy nhau cũng có mấy ai được lấy người mình yêu đâu... .
  7. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Rồi bạn lại khổ thôi
  8. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Đểu thía anh ý hơn bạn ý rất nhiều tủi khó lắm bạn ơi
  9. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không ngại khổ. Chỉ sợ anh chít trước mình, để lại tớ một mình
    Thêm nữa hoàn cảnh kinh tế hai vợ chồng khó khăn chồng chất, không biết đến khi nào mới khá được. Mà cái này chắc nhiều người cũng vậy, chả mấy ai vừa bắt đầu mà khá ngay được, nhỉ.
  10. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Vì một số lý do cá nhân, đêm qua tớ ngủ ngon

Chia sẻ trang này