1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm qua tớ đi xem bói

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangmy2404, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Cưng ơi, thỉnh thoảng phải update thêm mấy chỗ để mà hôm nào đi chơi cho đỡ buồn chứ. Với cả đến những chỗ đấy, khen nhiều hơn chê => sướng

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  2. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    haha,dẫn đi coi bói ở sài gòn chịu hông,trả tiền xe ôm đi,
    to hoangmy:bói cho tui thử coi
    Lao động là vinh quang,lang thang là chết đói.......
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Oh...Lâu lắm cũng chưa đi xem bói.Chả biết số phận mình một năm qua có nghèo khó kém cỏi khổ sở đi tẹo nào không.Khi nào ai đi rủ MS đi vớiĐể tập gật đầu lễ phép sau này về còn lừa chồng chứ
    4of7
  4. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua tớ đi xem bói, người ta kêu số cô muộn chồng, hoặc phải chịu xa cách một thời gian mới lấy được người tuyệt vời nhất. Chả bít đúng hay sai!!!!!!!!!
    tibeou - I love my 80 family
  5. XIMANG

    XIMANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Đến khi 30 rồi thì anh nào mà chả tuyệt vời!
    Ximăng trắng mác 1000
  6. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chắc là đúng roài, trừ khi tibéo kiếm được thằng mũi lõ nèo. tí ơi: thằng gor dạo nè à ơi các em lắm, hư hỏng ghê người
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    chị này chắc ế quá, có cần gia sư môn ''gật đầu lễ phép'' kô?
    YEAH BITE ME........KIM,KIIIM....why don't you likeme?.....you think I?Tm ugly don't you. no you think I?Tm ugly,get the **** away from me, don't touch me.....I HATE YOU...I HATE YOU...I SWEARTO GOD I HATE YOU....OH MY GOD I LOVE YOU .....HOW THE **** COULD YOU DO THIS TOME?  HOW THE **** COULD YOU DO THIS TO ME!
  8. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    San sang thoi, dat que di a!!!!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  9. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    "Bà già đi chợ cầu Đông,
    Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng.
    Thầy bói coi quẻ nói rằng,
    Lợi thì có Lợi nhưng Răng chẳng còn"


    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Nói chung , tuổi Thân , năm 80 chứ gì , nghe các cụ nhà ta nói , con gái thôi nha , một là lấy chồng sớm thì dễ hai chồng, phải lấy chồng muộn , thì may ra mới ổn , mà cỡ 35 mới lấy thì không khéo là lấy được ông Bộ , Thứ trưởng nào đó cũng nên( không biết có đủ Thứ, Bộ trưởng mà lấy tuổi Thân không nữa? )
    Nhưng nói chung là tuổi Thân không nhờ được chồng đâu , nhưng được cái có nghị lực , tự thân vận động , không phải lo về sự nghiệp, nhưng tình duyên thì trắc trở , hình như còn có số xuất ngoại .....
    Lấy chồng tuổi Ngọ ( 78 là tốt , nhưng 78 hơi đồng bóng ), tuổi Thìn( 76 ấy , cũng tốt ) , tuổi Sửu ( 73, cũng tốt ), tuổi Thân( cũng tốt , nhưng mà hai vợ chồng sẽ không ai chịu ai đâu , một người có một thành công thì người kia sẽ không chịu kém cũng sẽ có một thành công như thế , chà như một cuộc chạy đua ấy nhỉ )

Chia sẻ trang này