1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm qua tôi đi tự tử!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HuyenKhom, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tôi nghĩ đến cái chết từ năm lớp 2 . Lần tự tử đầu tiên là khi tôi học lớp 3 . Còn từ đó cho đến giờ đã 10 năm, tôi chưa bao giờ có ý định làm lại việc dại dột đó dù chỉ 1 lần . Bởi đơn giản tôi nhận ra rằng, cái chết chẳng bao giờ khiến bất kì ai thanh thản hơn, và điều bạn nhận lại chỉ là sự thương hại của người sống ... Và cũng bởi tôi đã cảm thấy khi giằng co giữa sự sống và cái chết, tôi còn đau đớn và cô đơn gấp vạn lần lúc tôi cố gắng giải quyết vấn đề khó khăn với bạn bè mình . Bạn hiểu ko ?
    @huyenkhom: Bạn đã nghĩ đúng 1 điều : đó là dù bạn có tự tử bạn cũng ko có lại được tình yêu của anh ấy . Cho nên đừng cố gắng quên anh ấy làm gì, nó chỉ khiến trái tim bạn đau đớn hơn mà thôi; bạn hãy sống và yêu lại thêm 1 lần nữa 1 cách chân thành và rộng lượng như bạn đã từng được thế. Tôi tin là bạn sẽ hạnh phúc!
  2. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ với bạn và chúc bạn sớm bình phục vết thương lòng !
  3. serendipity1682

    serendipity1682 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng bạn hôm nay đã tự tin và vượt qua được nỗi buồn. Có những nỗi đau không ầm ĩ nhưng cứ nhói tim ta theo thời gian , cái đó là cái đáng sợ nhất đối với mình , thôi thì cuộc sống không bằng phẳng thì ta hãy học cách đứng lên sau vấp ngã nhé bạn. Không có gì là vĩnh viễn , rùi thời gian sẽ làm lành vết thương của bạn, cố lên nha .
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi có lẽ tui ít tuổi hơn bạn và tui cũng chưa rơi vào tình cảnh như bạn vì tui mới yêu và hy vọng là tình yêu của chúng tôi sẽ bền vững , bạn ạ theo tôi thì bạn còn trẻ tương lai còn dài và hãy biết suy nghĩ đến người đàn ông đó hãy mong cho họ được hạnh phúc đâu fải khi người ta là của riêng bạn thì bạn mới có thể thể hiện tình cảm của bạn cho ngườ ta chứ hãy cố gắng vượt qua tất cả bạn hãy nghe câu này nhé ĐỜI CÒN DÀI TRAI CÒN NHIỀU không việc gì fải làm khổ mình như vậy dù đây chỉ là câu nói vui thôi
  5. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Keke, ông anh khuyên người ta kiểu gì mà lại chêm luôn địa chỉ email kiểu này vào, quá bằng hướng dẫn cách tự tử bằng hoa trúc đào?
    Thực ra trong đời hầu như ai cũng đã có lần nghĩ đến cái chết của mình, rồi tưởng tượng ra một đám tang dài lê thê những người là người, khóc thương cho con người trẻ tuổi đang nằm trong quan tài kia, kẻ làm ta đau khổ thì hối hận khôn nguôi, rồi cũng nghĩ đến cái chết.... nhưng thực tế thì trái lại, kẻ đó lại tự hào khi nghĩ rằng đã có người chết vì ta. Chẹp, cuộc sống này là do bố mẹ ta cho ta, trước khi chết hãy nghĩ xem ta đã làm được gì, đã báo hiếu được gì cho bố mẹ chưa? nếu sau mỗi cuộc tình không thành mà tự tử thì đừng nói là con mèo 9 mạng mà đến 99 mạng cũng chả thọ quá 30 tuổi được đâu.
    Hãy ngẩng cao đầu bước tiếp quãng đường còn lại đi bạn
  6. tung_anthaison

    tung_anthaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    túm lại . mình thấy bạn đã nhận ra cái sai của mình là đi theo nhưng người con trai giàu hơn , đẹp trai hơn . Bạn có nghĩ là bạn xứng đàng với người ta không? . Bạn có nghĩ là lúc bạn đi chơi với người khác(giàu hơn , đẹp trai hơn ) thì bạn làm cho người ta đau khổ không.
    Mình chỉ nói mấy ý thế thôi. đằng nào chuyện cũng qua rồi. Bạn hành động như vậy là 1 hành động dại dột. Tại sao phải tự tử nhỉ. Mình hỏi bạn , đến con sâu , con kiến nó còn muốn sống nữa là con người. Tại sao bạn lại phải huỷ hoại đời mình như thế. Chuyện đã qua như là 1 kinh nghiệm cho bạn để về sau hy vọng bạn không mắc phải chuyện thế này nữa
    Mình xin lỗi. đây chỉ là tất cả nhưng gì mình cảm nhận và suy nghĩ , nếu có gì ko phải mong bạn bỏ qua nhé. Vì mình cũng từng là người con trai bị người yêu đối xử như vậy. Nhưng bây giờ mình cứng cáp hơn , vững vàng hơn và đã có công việc tốt hơn , cũng như có 1 ngưòi thực sự yêu thương đã đến với mình
    Mình cũng hy vọng bạn sẽ cứng cáp và làm đc như mình .Đừng bao giờ nghĩ đến điều dại dột thế nhé bạn. Cuộc sống này còn nhiều cái tốt đẹp lắm bạn ạh
    Chúc bạn mau chóng bình phục
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    HuyenKhom muốn tự tử à? Bạn uống B1 tự tử hay đâm đầu vào gối tự sát thế? sang bày cho cô bé LAM bên NNTĐ với !
  8. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cách tự tử ko gây đau là chui vào bồn tắm rồi lấy dao sắc cắt vào cổ tay rồi ngâm trong nước.
    Nhớ để lại lá thư tuyệt mệnh, nói rõ em tự tử vì tình để thằng kia có sống cũng ko yên tâm.
    Chúc em sớm thành công
  9. HuyenKhom

    HuyenKhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn những chia sẻ chân thành của các bạn. Tôi tin là tôi hôm nay đã rất khác so với hai hôm trước. Dĩ nhiên là từ giờ tôi cũng "cạch" cái khoản tự tử roài. Và khuyên chân thành những ai có ý định tự tử là đừng bao giờ nên làm thế, nhất là với thuốc ngủ hay cái gì đại loại như vậy. Vì các bạn chưa hình dung ra cảnh.. rửa dạ dày nó tươi đẹp như thế nào đâu. Trung thực mà nói thì cũng không khác với.. thông cống là mấy (ặc ặc.. nghĩ lại vẫn thấy ghê răng). Tôi có kinh nghiệm rùi đấy. Bạn nào muốn thử nhớ hỏi tôi trước nhé.
    Còn chuyện tình cảm của mình, tôi tin rằng rồi thời gian cũng chữa lành mọi vết thương. Vết thương của tôi không chỉ ở chỗ tôi yêu nhưng không đến được mà còn vì tôi luôn cảm thấy dằn vặt với những gì đã gây ra cho anh ấy. Đúng như một bạn đã nói, nó luôn nhói đau trong tim tôi. Tôi sẽ luôn mong cho anh ấy hạnh phúc và cũng sẽ luôn ở bên anh ấy như một người em gái, một người bạn thân thiết nhất, dù biết rằng làm thế chẳng dễ dàng gì. Với những gì anh ấy đã làm cho tôi, và những gì tôi đã gây ra cho anh ấy, tôi thấy mình cần phải hy sinh. Cứ để thời gian là thứ thuốc lành vô hình chữa khỏi vết thương ấy... Còn tôi, làm được như thế mới thấy lòng mình thanh thản.
  10. HuyenKhom

    HuyenKhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.. nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua được. Có lúc tôi thấy mình mạnh mẽ biết bao.. nhưng lại có khi tôi thật mềm yếu. Nếu không có những người bạn thành tâm đã luôn ở bên nâng đỡ thì chắc chắn không có tôi của ngày hôm nay nữa.
    Tôi vẫn yêu anh ấy nhiều lắm.. Đó là người tôi nghĩ đến đầu tiên khi thức dậy mỗi sáng, và là người cuối cùng tôi chúc ngủ ngon trước khi lại "ôm" người ta vào giấc mơ của mình. Anh ấy là cảm hứng sống của tôi..!
    Thôi thì cứ coi đây như là một góc để mình tâm sự với mình đi. Dù sao khi được nói ra thì con người ta cũng sẽ có cảm giác được thông cảm và sẻ chia. Năm sau là năm cuối roài. Cố gắng học hành tử tế ra kiếm nhiều xiền chăm sóc 4 bố mẹ, 2 em và 1 "anh trai yêu".

Chia sẻ trang này