1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm qua tôi đi tự tử!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HuyenKhom, 03/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl7love_online

    girl7love_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chị àh ! Việc gì phải phí cuộc đời như vậy chứ , ko nên vì 1 người con trai như vậy mà lại đi tự tử . Như em cũng vừa chia tay đã tưởng ko thể quên vậy mà chỉ sau 1 tháng thôi em đã quên , đã ko còn nhớ đến anh ta nữa
  2. HuyenKhom

    HuyenKhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mình biết tự tử là một hành động ngu dại rùi mà bạn. Thường thì những người tỉnh táo chẳng bao giờ làm vậy. Đúng là không nên chết một cách lãng xẹt như vậy phải không?! Giờ đây mình đã thấy khá hơn nhiều rồi. Mình có thể làm được nhiều việc và thậm chí làm tốt. Nhưng mình không cố gắng để quên anh ấy đi đâu. Mình sẽ vẫn cứ yêu và cũng hài lòng thôi nếu tình yêu ấy chỉ lớn lên trong mình. Giờ đây, cảm giác được làm nhiều điều cho người mình yêu khiến mình mạnh mẽ lên. Cuộc sống mà không có khó khăn và bất hạnh thì hạnh phúc cũng không có được ý nghĩa đích thực của nó. Cố gắng hoàn thiện bản thân mình.. và sống với một tình yêu thương không có giới hạn, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Một điều nữa là hãy luôn cố gắng ở thế chủ động. Hãy để mọi người thay lời chúc "Have a good day" bằng "Make a good day".
  3. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Chà, nan giải, nan giải ! Xấu có, tốt cũng có.
    Xấu: có mới nới cũ, bỏ nghèo theo giàu, thích "nước sơn" hơn là "gỗ".
    Tốt: Cũng biết quan tâm tới papa của người ta đấy chứ - Nhận ra cuộc sống còn đáng yêu lắm -- Biết được vị của cống sau khi thông ?? Ặc ặc :D .
  4. xa_xa_xa

    xa_xa_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Lâu rồi tôi mới thấy "hứng hứng" khi đọc tâm sự thế nầy, chia sẻ chút.
    Tôi chỉ muốn nói về phần ích kỉ thôi, tôi cũng nhận ra là mình ích kỉ trong cái vụ Tình cảm lắm, mà chắc là lẽ thường phải không, tôi thích một người, chỉ thấy người đó cười nói với giai là tôi cũng đau lòng lắm rồi !! heeh
    Nhưng cái quan trọng là giờ tôi cũng cố được như HK rồi, vượt qua cái cảm giác đó, cái sự ik ki đó, nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ờ thì em cứ vui đi, cứ yêu đi, khi nào em muốn, tôi cũng chỉ làm những gì tôi muốn thôi mà, đúng không, TY không bắt ép, và nếu yêu = sự níu kéo thì càng tệ hại, cuộc đời vốn dĩ rất đẹp, chả có cớ gì mà tự tay bóp cổ cả, phải không em !
  5. lutmyla

    lutmyla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Phật đã dạy rằng: sở dĩ con người đau khổ vì luyến ái, luyến ái người khác và cả luyến ái của cải.
  6. HuyenKhom

    HuyenKhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hehe.. nghe các bạn chia sẻ tôi thấy vui lên nhiều lém. Nếu mọi người chỉ nói những lời thương cảm thì chưa chắc tôi đã thấy vui thế. Điều quan trọng là các bạn đã trách móc, đã trách đúng.. và rồi sau đó là thông cảm và san sẻ. Chính sự trung hoà ấy khiến tôi cân bằng nhanh hơn.
    Biết nói thế nào nhỉ? Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Nhưng chỉ làm trong hè thôi, vì fulltime mà. Vào năm học chẳng biết nó có chấp nhận cho mình làm parttime không. Còn mỗi năm nữa là té khỏi trường. Và trong ngày đầu tiên này tôi đã rất chăm chỉ. Tôi còn nhận ra rằng mình không kém cỏi như mình vẫn nghĩ. Và khi càng tự tin thì càng làm tốt.
    Tôi vẫn ích kỷ lắm. Vì hôm nay biết tin anh ấy cùng cơ quan đi nghỉ mát.. có cả người con gái kia nữa mà.. nên ghen tức và ức chế. Và rùi chán, làm về phải lôi ngay đứa bạn thân nhất đi ra cafe ghế nhựa Ngọc Khánh để nó.. chán cùng mình. Tôi đã khóc ngay trước mặt khách khứa trong quán (vì cũng chẳng nhiều khách lắm..hehe) và ngồi dốc hết những gì muốn nói ra. Nhưng hoá ra khóc không phải lúc nào cũng là xấu, vì lần này nó giúp tôi vơi đi giận hờn, giảm đi ích kỷ và tăng thêm lòng yêu thương. Bạn tôi cũng là một đứa hết ý. Nó biết cách lắng nghe. Và nó biết làm cho tôi mạnh mẽ lên. Khi rời quán trông tôi khác hắn lúc mới vào.
    Anh ấy đã thật mệt mỏi vì công việc và vì lo cho sức khoẻ của bố. Tại sao tôi lại ghen tức với mấy ngày nghỉ hiếm hoi của anh ấy chứ? Tôi đã nhắn tin chúc anh ấy đi vui vẻ và anh ấy đã hứa sẽ mua quà về cho tôi (thế mới sợ chứ!). Tôi sẽ vẫn yêu thương người con trai ấy và sẽ yêu thương gia đình anh ấy như gia đình mình. Tôi đã phác trong đầu rất nhiều kế hoạch để dành thời gian cho bố mẹ anh ấy. Vì anh ấy cũng không có nhiều thời gian dành cho bố mẹ mà. Và tôi thực sự hạnh phúc khi làm được như thế.
    Các bạn không thể tưởng tượng tôi đã là một đứa con gái như thế nào đâu. Tôi đã rất hay vòi vĩnh, đua đòi. Tính thì nóng như lửa và khi có gì không vừa lòng là nhăn nhó và ngúng nguẩy ngay. Nghĩ lại tôi thấy mình hơi ngứa mắt. Nhưng giờ đây có lẽ tôi đã khác trước roài. Không thể nói bản chất đã thay đổi nhưng nó đã chuyển biến theo hướng tích cực. Và giờ đây đối với tôi việc quan trọng nhất là làm tốt được những việc tốt với một tinh thần lạc quan, khoẻ mạnh.
    Bạn tôi nói rằng : " Tao biết cưng sẽ còn nhiều lần nữa rơi vào tâm trạng chán nản và hụt hẫng. Nhưng có thế cưng mới lại được refresh và lại quyết tâm. Và sau mỗi lần như thế cưng sẽ mạnh mẽ hơn.." Đúng thế! Tôi chắc chắn rằng sẽ vẫn có những lúc mình lại ích kỷ.. nhưng tôi còn chắc chắn hơn rằng mình sẽ ngày càng mạnh mẽ!!
    Hãy chia sẻ với tôi khi bạn có thể nhé!!
  7. HuyenKhom

    HuyenKhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi làm về mệt quá không lên 4rum được phát nào. Mình đúng là ma mới nên bị ma cũ sai vặt hơi nhiều. Nhưng không sao, chăm chỉ và ôn hoà cũng tốt. Được ngày nghỉ tranh thủ lên thì mãi mới tìm thấy chủ đề của mình (hehe). Hơi bị "out of date" quá nhẩy!!
    Sáng nay tớ đã làm được một việc có ích. Tớ đã cùng đứa bạn thân đến nhà anh ấy và.. dọn dẹp. Được cái em trai anh ấy cũng là thằng bé khá vô tư. Tớ thông đồng với nó, dặn là khi nào bố mẹ vào bệnh viện khám phải nháy máy chị ngay để chị đến nhà.. có tí việc. Và khi nó nháy tớ đến, mua hoa hồng cắm 2 lọ. Nhưng đang lúi húi cắm hoa thì hai bác về. Nhanh vãi! Nhưng hai bác đã rất vui. Sau đó, bọn tớ dọn dẹp nhà cửa cho hai bác. Khổ, bác gái chăm bác trai suốt nên không có thời gian dọn dẹp. Anh ấy thì bận suốt ngày. Em trai thì còn vô tư quá. Làm xong thấy vui lắm vì đã khiến hai bác vui vẻ. Bác trai còn mệt nhiều lắm nhưng nhìn ánh mắt bác tớ biết bác cảm động. Tớ sẽ thường xuyên đến chơi và giúp các bác như thế. Làm thế không chỉ mang lại niềm vui cho bản thân mình mà còn tạo không khí ấm áp cho gia đình anh ấy mà.
    Có khi tớ quan tâm đến gia đình anh ấy còn nhiều hơn gia đình mình ấy. Ở nhà cũng có dọn dẹp nhưng nói chung là ít. Còn hoa hoét thì cả đời chẳng đi mua bao giờ, toàn bố mẹ mua thì bố mẹ cắm lấy. Nhưng được cái bố mẹ tớ yêu nghệ thuật và ưa sạch sẽ nên tớ cũng không phải mù tịt về nữ công gia chánh.
    Tuần sau một đống việc nên chắc chỉ đến thăm hai bác vào buổi tối được. Chẹp.. đi tối cho mát. Cũng may mắn cho tớ là có đứa bạn thân hết ý, luôn luôn sát cánh và đồng lòng, giúp tớ tự tin và thêm nghị lực. Tớ sẽ cố gắng, thật cố gắng để luôn làm được những điều tốt..!!
  8. MThyvong

    MThyvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    em huyền khom hơi dê và đa tình, nhưng mà không phải lỗi của em , đấy là một khuyết tật mang tính cách genetic rồi, sau này lấy chồng rồi chắc em cũng không chữa được, nhưng nhắc lại là, không phải lỗi của em, các hormone của em nó hoạt động mạnh qua thôi
  9. HuyenKhom

    HuyenKhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì cứ cho là thế đi. Có ai sinh ra là hoàn hảo? Mà thế nào là hoàn hảo? Bằng lòng với những gì mình có, không đua tranh đấu đá cũng là một sự hoàn hảo. Mà không bằng lòng với thực tại, muốn vươn lên thể hiện mình cũng là một sự hoàn hảo. Một người hoàn hảo hoàn toàn có thể là một người bình thường hoặc bất bình thường. Phải xem ta nhìn họ như thế nào và họ muốn ta nhìn họ như thế nào.
    Đang post trộm ở công ty, không tiện nói lắm..hehe.

Chia sẻ trang này