1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm qua, với 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hantungphongthao, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, với 7X

    Biết thế uống ngụm rượu cho dễ ngủ. Viết lăng nhăng một chút vậy....
    Sau vụ bàn bạc ở cà phê Nhân đi đến một quyết định: sẽ có một số người, đi một nơi nào đóvà có 10 người đi quán vỉa hè. Thật xấu hổ khi một con đã từng dám lang thang một mình ở Cà Mau như mình lại chưa từng ngồi quán vỉa hè 10 giờ đêm. Đúng là ngõ nhõ, phố nhỏ, quán tôi ở đó. 10 cái ghế nhỏ cho 10 cái " mông không nhỏ" đủ làm khoảng trống vỉa hè ấm lên, nhất là khi có hơi rượu và ngô nóng, nhất là những tiếng cười. Hình dung làm sao được khi trong 10 người này có 3 người làm giáo viên?! Hình dung làm sao được khi trong đám người này có một số kẻ gọi một số kẻ bằng một cái nick - đã từng có lẽ chỉ kịp nghĩ trong một khoảnh khắc. Lúc đi đường, gừng cay gọi :" Chị Thảo ơi". Thấy lạ lạ mà quen quen, thấy thích thích mà chán chán, thấy vui vui mà buồn buồn. Vì chẳng biết cái tên ấy sẽ được gọi trong bao lâu?!
    Lạnh. Uống ngụm nưóc ngô nóng thấy ngon quá. Commandos hỏi có biết là gì không. Biết là nước đườngnhưng ngon thì vẫn ngon. Đại loại như Xuân Diệu nói thì má hồng không phải bởi núm đồng tiền, mà ở trong con mắt kẻ "si tình". Nưóc ngô lúc ây cũng thế. Nước ngô nóng đúng lúc làm lòng ấm lại. Tự nhiên lúc ấy bỗng nhớ đến một người phương xa, và cả một cái tên Chitto nào đó đã từng đọc ở 7X. Và tự nhủ sẽ cố thu hết hình ảnh bất chợt ngước mắt lên nhìn ra đầu con phố, cái khoảnh khắc cảm nhận sự ấm áp trong cái trống trải ấy. Cảm giác Phố sao vắng đến thế giứa một đám đông. Cảm giác Cây sao im đến thế khi gió thổi không ngừng. Và cảm giác sao yêu Hà NỘI đến thế?!
    Tuânxxx gì đó ngồi gặm cái bắp ngô cứng. Cái vẻ "nhẫn nại nhai" gây sự chú ý của mọi người. Và phải kể lại câu chuyện về "quỳnh hương".............Ở gác 2 đối diện chỗ 7X ngồi, có một cây hoa quỳnh. Gừng cay bảo có lúc nhìn thây 17 bông hoa quỳnh nở. Tùng bảo cây quỳnh nhà Tùng không tưới cũng nở, trong khi cây nhài tưới mãi không ra hoa. " Biết đâu sáng ra mắt nhắm mắt mở, ông tưới cây quỳnh lại tưởng cây nhài". Tuấn bảo. Hì hì, và tất cả mọi người lúc ấy đều cười khi nghĩ đến cái " sự tưới cây" "của ông đồ trẻ":)
    Đưa Thỏ bông nâu về, tự nhiên lẩm nhẩm " người đàn bà giấu đêm vào trong tóc. Em tìm gì khi thất vọng về tôi......."
    Qua một ngày.........


    ntbn
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua làm gì có ông com nào hả cô nương mê kiếm hiệp...:))

    Kết thúc của một dòng sông là biển cả !!!
  3. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Định bụng bảo dạ rằng chỉ ghé qua Nhân một chút - chẳng gì thì cũng là dịp tiếp xúc với các thành viên mới để họ qua đi những bỡ ngỡ ban đầu.Mà đâu chỉ có mới nhỉ - có cả những thành viên tuy cũ mà đối với mình vẫn mới.Đúng là cơ chế này lan đến cả 7x rồi.Ông Nhân sự ơi - hôm nào update lại đi.Không dám trình diện cái đầu mới - cho ra đi cái đầu cũ chỉ vì muốn thay đổi mình một chút.Ấm áp tình bạn bè - một cảm giác thường thấy ở 7x...Và trong lúc đó mọi người đâu có biết mình đi đến một quyết định quan trọng...Tự thưởng cho mình một chén rượu ấm nồng mặc dù đã....

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....


  4. Zengavn

    Zengavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác trai 7x hôm qua không đi là dại nhá...Hi hi hi

    Em có nghe thấy gió nói gì không...Tôi đã thương nhớ gửi vào trong gió.
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí ới! Viết rõ ràng dùm nhá! Làm tớ giật mình, hôm qua tớ không có đi . Đấy là bé Gungcayvn. Trùi ạ! Sáng sớm bảnh mắt thấy tên mình giật hết cả nẩy Rõ ràng hôm qua giờ đó tớ còn đang đi cày sao mà tụ tập được???

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  6. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hic , hôm qua em có việc phải về sớm , tiếc đứt ruột , các bác vui vẻ thế , có nghĩ đến 2 kẻ tội nghiệp bỏ cuộc chơi giữa chừng ko ?
    Dancing
  7. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Hichic, hôm qua có đi đâu mà có mặt tớ nhỉ. Lượn đến Nhân thì mọi người đã đi hết cả rùi, chạy hộc tốc ra quán Mĩ Miều thì chẳng thấy có ma nào cả.
    YOU ARE MY NUMBER ONE​
  8. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`.....vậy hôm qua mi`nh nhầm loan cả lên. Cũng không sao, vì trời hôm qua không có sao
    ntbn
  9. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    May wé, nick của mình vẫn chưa bị khoá, như vậy là bà chị vẫn chưa đọc PM của mình... Bận quá hả chị ui???
    Trận offline với 7X hôm qua, tưởng đâu chỉ là sự chắp vá bù lỗi, ai ngờ lại thật vui...
    Khi mình đến thì cả nhà đã tụ tập đông đủ, mà ngạc nhiên thật, sao nhiều thành viên mới thế, có tới 5 bác mình mới gặp lần đầu...
    Hỏi ra mới biết, hoá ra là cũ người mới ta... , Chỉ có bà chị Hantungphongthao và 2 bác nonickname là mới, còn lại thì Thỏ bông nâu và Thiết mộc Lan đều là người cũ cả...
    Đợi mãi mà chỉ có 14 người, cuối cùng các thành viên ham chơi của chúng ta cũng quyết định hành quân đến địa điểm quen thuộc của 7X - hội quán vỉa hè. Gọi là địa điểm quen thuộc, thế nhưng cũng phải sau 1 hồi vòng vèo nhầm đường lạc lối, mọi người mới đến được nơi cần đến - ngõ Hàng Chai. Đáng tiếc là do bác Vodanh thích đi tàu ngầm hơn ( đi với ai thì chắc là cả nhà bít rồi đấy ), và Thiếtmộclan cùng cô bạn phải về sớm, nên cuối cùng, số thành viên gói gọn vào con số 10, một con số thật dễ dàng để thực hiện chính sách A_me_ri_cơn Sờ_tai
    Với đĩa nem chua nướng, với đĩa ngô luộc thơm thơm, với cốc nước ngô ngòn ngọt, và cả những chén rượu ấm nồng, câu chuyện của mọi người diễn ra thật rôm rả. Các thành viên mới hoà nhập thật nhanh...
    10h15, tạm biệt cuộc vui, tạm biệt những con người quen thuộc, mình trở về với tấm chăn ấm áp, với giấc ngủ êm ái đang vẫy gọi mình...
    Một giấc mơ đẹp...
    Ps : Sáng nay, sau một cuộc nói chuyện ngắn giữa em và Thiết Mộc Lan, một hợp đồng dài hạn giữa hai chúng em đã được kí kết. Tụi em sẽ chính thức gia nhập thế giới tàu ngầm của các bác, và khi thời cơ đã chín, chiếc tàu ngầm của bọn em sẽ từ từ nổi lên lượn lờ cùng các bác
    Vậy em xin công khai vấn đề này để các bác được biết, kẻo sau này, khi em đã đại công cáo thành, các bác lại trách em... , và cũng là để các bác tránh trước, không thì tàu của em lại đụng vào tàu của các bác, huynh đệ tương tàn, em đau xót lắm ạ... Mong mọi người chúc mừng em cái ạ...
    Đáng nhẽ phần sau của bài viết này nên để sang bên "Trung tâm thông tin củ chuối" của bác De sẽ thích hợp hơn, tuy nhiên, do tình cảm nghiêm túc của cả hai bên đối tác mà em rất mong tác giả của toppic này và các bác Mod đáng kính cho phép em được post nó tại đây.
    Em xin chân thành cảm ơn

    Mama I'm coming home !!!
  10. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thật tức hết biết! Hôm qua tớ đã cố gắng ra Mĩ Miều quán mà không thấy ai Lão BV còn đòi ra Nhân (để khoe cái chân tớ..). Ra tới nơi thấy bảo mọi người đi đập phá rồi. Tức quá, sao bảo ra MM có mà?
    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn

Chia sẻ trang này