1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm qua xem Oscar

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi yeuanhchuminhvu, 08/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuanhchuminhvu

    yeuanhchuminhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem Oscar

    Hôm qua xem oscar, mình thấy thời buổi này rồi mà các tờ báo như Thanh Niên, Tuổi trẻ, Tiền Phong còn đăng lại rầm rộ cả trang báo. Trong khi đó xem truyền hình, xem internet được cập nhật từng phút một. Cũng mấy báo này quảng cáo quá trời cho mấy cái phim đề cử, như Brokeback Mountain, nhưng rồi nó thất bại cũng không hề có bài viết vì sao nó thất bại và ý kiến của toà soạn về những điều đó. Tại sao lại lạm dụng "đất công" để đưa những thông tin dông dài giống hết nhau mà ai cũng biết từ... buổi trưa hôm trước? Và tại sao lại có thái độ thiếu trách nhiệm trước những thông tin mà mình đã đưa ra, đã từng ngợi ca?
    Các bác có đồng ý vơi iem không?
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Bác ếch thế.

    Tại trên in tẹc néc chưa có những bài bình về phim ko đoạt giải thì báo lấy gì mà đăng
  3. lomo1

    lomo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    1-Vì nhiều người không xem Interônết như bác.
    2-Vì báo chí có thể đưa tin mà chưa cần bình bán,nhất là đã xem đâu mà bình.
    3-Vì trước đó cũng đọc Net mà viết ,sau đó cũng thế.Trách nhiệm là ở cái chỗ tecnẹt chứ mấy bố kia biết cái gì
    nếu bác nói rằng không được xem mf cứ viết đại thì tôi không đồng ý với bác.Em làm báo thì có tin gì,dư luận gì em cứ mô tả cái đã.Vụ này có chết ai đâu.
  4. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Mịa,lắm thể loại người,kiểu *** gì cũng chê được.Đăng thì bảo là đăng thừa,không đăng thì lại bảo báo chí giờ thiếu cập nhật.Mua hoa thì bảo là tốn,không mua thì lại bảo vô tình,*** chiều được.
    Nói thế thì đóng cửa hết mẹ nó báo viết đi,cả làng cả tổng lên net mà đọc tin.Ớ nhưng mà chợt nhớ ra là internet chưa phủ sóng được cả nước,100% dân số chưa có điều kiện truy cập được,nên vẫn phải cần giấy.
    Lắm vẹo,người ta viết báo cho 1 mình nhà mày đọc chắc

Chia sẻ trang này