1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm thứ 4 em đi học tiếng anh nhìn thấy 1 em gái nhìn yêu quá cơ ạ!Các đại ca giúp em với!Help me pl

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cad_garfield, 19/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Uầy em chỉ thấy bác lovelyloveforever2003 nói là em cảm động nhất ạ!
    Mặc dù biết là ko thể nhưng em hứa là sẽ cố gắng làm như bác bảo xem!^^
    Chả hiểu hôm nay trời có giúp em ko đi nữa, tuy em chưa lấy được số điện thoại của em ý cơ mà em lại được bầu làm lớp trưởng ạ!
    Oai như cóc ý các bác ạ!hi hi hi chắc là chuyện xin số điện thoại sẽ dễ hơn rùi!
    Điều cơ bản là bi giờ biết nhắn tin gì cho em ý bây giờ ạ?
    Các bậc cao nhân giúp em với!^^
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    nhắn là em có yêu anh ko
    ko yêu thì bố về
  3. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình cũng giông giống đồng chí này
    Thôi sau giờ học rủ em ý đi ăn cái gì đó mà ngồi nói chuyện chứ à ê mất mấy hôm lại chả làm ăn gì được?
  4. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế , không mất tiền mà vẫn đọc được bài viết kiểu Hoa Học Trò ở đây này .
    Có ai nói là nhìn thấy xinh xinh là nói yêu ngay đâu , thế như bác không để ý điều gì đặc biệt từ 1 ai đó thì làm sao mà tìm hiểu,
    em cũng giống bác chủ nhà , thấy cái mặt yêu yêu thì mới tìm hiểu chứ ,
    Xin được cái SDT thì nên đọc mấy bài của bác Quác , với Azu về cưa gái qua DTDD , chắc sẽ có kết quả tốt.
    Gút lắc
  5. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Đc bâ?u la?m lớp trươ?ng thi? ca?ng cố ma? học cho gio?i ,
    Nhắn tin ha??? theo anh thi? chú đư?ng vọi va?ng la?m gi???
    điê?u kiện cu?a chú bây giơ? quá thuận lợi rô?i
    theo anh, 1 va?i nga?y hoặc có thê? 1 , 2 tuâ?n tới, chú hafy cố gắng tiếp xúc thật nhiê?u, đê? hiê?u vê? em ý , gia đi?nh, rô?i tính nết khác đaf,
    Ngươ?i ta ba?o biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng .
    Chú câ?n biết rof vê? nó 1 tí đaf, đư?ng nói chuyện ti?nh ca?m bây giơ? vội
    Có thê? bay giơ? chi? nói chuyện bt, ho?i nha? ho?i cư?a, rô?i quá khứ, vân vân va? vân vân
    nhắn tin thi? có thê? nt nhe? nhẹ thôi : em ăn cơm chưa? đi ngu? chưa? trước khi đi học thi? có thê? nhắn : tối nay hi?nh như lạnh hơn mọi nga?y, em mặc ấm va?o nhá đê? tí đến anh co?n ôm,
    hoặc mặc thêm 1 cái áo nưfa nhé đê? tí đến anh mượn
    Cứ dâ?n dâ?n chú ạ ...............
    ti?nh hi?nh thế na?o thi? lên đây thông báo cho mọi ng` chung vui với chú !
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    o0mat_troi_ha_noi0o​
  6. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Gặp phải tay anh bé kia chết với anh.
    Tư vấn giúp chú tí nhỉ. Chú hiện nay đang là lớp trưởng, tức là có cơ hội thu hút sự chú ý của bé ấy bằng những vụ hàng quán blah blah sau buổi học. Chớ nên sốt sắng cuống quýt quá trước gái, gái không thích vậy đâu, nhất là mới quen. Chú cứ lon ton đến ngồi cạnh bé ấy cho anh, khoá học là khoá tiếng Anh giao tiếp nên chú tha hồ mà tiếp xúc tiếp cận với nàng. Học cho tốt vào, dốt quá gái dễ mất hứng thú. Khi nói chuyện với bé ấy thì nên tỏ ra vui vẻ, trang nhã lịch sự và hài hước hóm hỉnh thông minh, đại loại làm thế nào để gái cười bẽn lẽn e lệ đỏ hồng đôi má là đạt yêu cầu. Nếu tiến đến được đó thì bước kết liễu tình yêu sẽ dễ như ăn khoai thôi.
    Chán các chú thật, thanh niên thời đại mới gì mà gặp gái phát, không chịu tư duy tự lực cánh sinh, cứ lên đây hò hét kêu cứu um cả lên.
  7. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bài của bác này giá trị nhất, nghệ thuật tán gái đã đạt đến mức hỏa hầu gần thập thành công lực rùi
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    ùi, thế thì vẫn là đốt cháy giai đoạn.
    Trc tiên phải thế này, chắc học là buổi tối đúng ko ? Muh chắc em ý cũng đi xe. Vậy khi về bác cứ bám theo em ý. Ra khỏi trường độ 1km, hoặc rẽ độ 2 lần thì bác phi lên, giả bộ ngạc nhiên "em cũng về đường này ah ?" Rùi thì cứ buôn, hỏi chuyện linh ta linh tinh, hỏi tên tuổi trường lớp, đừng hỏi sđt vội, hỏi nhà thôi. Rùi khi nào gần gần đến nhà em ý, hoặc cạn vốn chuyện, bác giả vờ kêu nhà anh rẽ đường này, rùi té. Hôm sau hãy lon ton đến ngồi cạnh. Hàng ngày cứ đi cùng về như thế.
    Chả sợ sau này em ý phát hiện ra đâu, khi cưa đổ rồi thì cứ khai là anh giả vờ, em ý cũng chả ý kiến gì đâu.
  9. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    theo em thì ko nên nhắn tin như anh gì ý kiểu như hôm nay trời lạnh,em mặc ấm vào.kiểu đấy chỉ gây bằt ngờ 1 tí lúc đầu,sau đấy sẽ bị khinh đấy,á à,thích cáo hả con gà,nó lại càng kiêu đấy.Mà lại càng phản tác dụng khi cáo ko thích mình.
  10. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Theo anh chú thử chăn thả thêm mấy em nữa trong lớp xem sao? Lấy cảm tình mấy em đó thôi, gọi là vờn hoa ghẹo **** một tí, tỏ ra galăng lịch sự, nhưng vẫn chú ý đặc bịt tới em của chú, có khi gái nó lại sướng phát điên

Chia sẻ trang này