1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm trước vừa thấy cái topic về Bunhin đây mà, sao bây giờ không thấy?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi epping, 22/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. epping

    epping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước vừa thấy cái topic về Bunhin đây mà, sao bây giờ không thấy?

    Mình rất thích truyện của Bunhin, nhưng rất tiếc là mới chỉ được đọc rất ít. Hôm trước thấy Andray post lên mấy truyện, đang phê, đến hôm nay đã không thấy đâu rồi. Mình thích nhất là "Say nắng" và "Ruxia" (tất nhiên trong những truyện mình đã được đọc). Rất người, rất tình cảm.
    Đôi khi thấy như đang nhìn thấy mình trong gương vậy.

    Đêm trắng!!!
  2. Pham_Cong_Dinh_new

    Pham_Cong_Dinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2001
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng cực thích chuyện của Bunin. Văn phong của ông ta râts dịu dạng và luôn guợi đến một cái gì đó say mê và mơ màng
    -----------------------------------------------------------------------
    Thành viên của Hiệp hội các nhà phát triển JavaVietnam http://www.JavaVietnam.org
    Nếu bạn muốn làm một lập trình viên, hãy đón đọc báo Học lập trình phát hành tại Sài Gòn và Hà Nội.
    Tại Hà Nội, báo được bán tại hiệu CD, số 18 ngõ 30, đường Tạ Quang Bửu, trong đại học Bách Khoa Hà Nội. (gần CD Hồng Hải New)
  3. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    [topic]161777[/topic]
    [topic]217593[/topic]
  4. epping

    epping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hây, cảm ơn bạn nhé. Có những truyện khác không nhỉ?
    Lâu lắm mới được đọc truyện. Đọc Bunhin thấy không việc gì phải thất vọng với tình yêu cả.
    To bạn Định (?): đúng là mê say.
    Đêm trắng!!!
  5. Suongroi

    Suongroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    A , mời bạn vô đây http://www.ttvnol.com/f_350/182448.ttvn . Khi nào rảnh mình sẽ post tiếp
  6. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bunin là những gì tốt đẹp nhất, trong sáng nhất, dịu dàng nhất còn ở trong tui. Tui rất muốn post toàn bộ những truyện của Bunin đã dịch ra tiếng Việt lên đây, nhưng khi vô Sài Gòn tui để hết truyện ở lại Hà Nội rùi. Doitimhoasim cũng hay post truyện của Bunin lắm mà, cố gắng post lên vài truyện nữa đi, tui cũng sẽ cố gắng (tìm mua một quyển khác) để post lên đây. Bunin sẽ mãi không bao giờ bị lãng quên phải không.
    phamith
  7. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Trong "Natali" Bunin đã viết: "không có tình yêu nào là đau khổ cả".....Hic...Đúng là đọc truyện Bunin xong se thấy không bao giờ phải thất vọng về tình yêu cả. Lâu lắm rùi mới vào thăm box, Next mỏi tay mới tìm thấy bài nói về Bunin, buồn sao là buồn...
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.251
    Đã được thích:
    2.696
    Bạn epping thân mến. Bạn nên sử dụng triệt để tính năng tìm kiếm của forum. Không chỉ riêng cái topic này mà bạn còn có thể tìm kiếm được nhiều tài nguyên hơn bạn nghĩ đấy. Chúc thành công!
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.

Chia sẻ trang này