1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Home 4 PINK"S LOVERS (Part II)*_*

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi extraordinary_gemini, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    @ cả nhà: Trong hoạn nạn mới bít mọi ng wan tâm tới mình thía nào! Cảm động wá! Lại khóc típ nè
    Thông tin mới nhất về tình hình chân cẳng của Cin: Sáng nay nghe lời đứa bạn tháo urgo ra cho chân nó thở, ai ngờ máu vẫn chảy ròng ròng...
  2. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    @Cin : bà ơi ko bôi thuốc gì sao nó lành được, hic, ra hiệu thuốc ý bảo nó bán cho ít thuốc, hỏi nó có thuốc mỡ ko càng tốt vì thuốc mỡ ko đau như những loại thuốc khác, tiếc là cin ở HN ko có dầu mù u, đó là 1 loại đông y dược chiết xuất từ cây mù u, như thuốc tiên, bôi vào ko nhiễm trùng ko sưng tấy đối với vết thương cạn 3 ngày là lành, tiếc là tớ lại bị dị ứng với thuốc ý, tớ kể với cin roài đấy, đợt bị thương ở chân, ngày nào cũng bôi, bôi cả hơn tháng, tự nhiên cơ thể nó bắt đầu dị ứng chống lại chất đó, bi h cứ bôi vào là bị dị ứng, may là từ đó đến h ko bị thêm vụ nào kịch tính.
    @ga_nhep : Bạn ơi ngày xưa bố mẹ bạn ko dạy bạn phải ăn ở thế nào sao mà bây giờ gặp người bị nạn bạn lại có thể nói được những câu như thế nhỉ? Vào topic của ng ta đưa cái phần kiến thức hạn hẹp ra đâm chọc, thế tôi nói với bạn bên kia mấy câu rồi mà bạn chưa thấy nhục à . Nếu bạn có thời gian thì hãy vào những topic mà mình quan tâm và yêu thích ấy, đừng có vào những nơi mà mình ko thích rồi đâm chọc làm gì nó ko ra cái dáng người đâu bạn ạ.
  3. pinkgirl2507

    pinkgirl2507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    10.026
    Đã được thích:
    0
    Oh, tội nghịp bạn Cin nhỉ. Tớ hôm nọ òcn vui hơn, 2 bọn tớ vượt đèn đỏ thế là bị con chó vàng nó đuỏi, he, anh tớ lách được, tuy nhiên ********* nó vẫn kịp vụt cho 1 dùi cui vào tay anh tớ và tớ. F**k off. Uhm, lúc đó tớ cũng o tjhấy sao cả, đến lúc đi được 1 đoạn mới bảo anh tớ là "Ngón tay cái của em mất cảm jác rồi", uhm, cổ tay bên fải bắt đàu u lên. He'' , anh tớ đưa ngay tớ về nhà.
    Lúc này thì ngón tay cái bàn tay trái và cổ tay bên tay fải u lên to tướng, đau nhức, he. Tớ o kêu, sợ anh tớ lo.Anh tớ vừa bóp dầu vừa mắng tớ, vì là lúc đó tớ đã không bỏ tay ôm anh ý ra ( tớ bảo tớ sợ nó fang vào bụng anh). Hức đâu fát khóc mà vẫn fải bảo anh bóp dầu mạnh tay nó mới tan máu tụ được. Uhm, kết wả là sau 5 ngày vết bầm gần như mất hết 80%, tay tớ chỉ hơi đau tý thôi. Hé, tự mình thấy mình thiệt là "rũng cảm"
    Ah cả nhà ơi khoe tý, bài tốt nghiệp của tớ được triển lãm đấy, hé, tại Ngô Quyền nhé, triển lãm "Đồ hoạ và ứng dụng" , 5 năm tổ chức 1 lần, kaka, được in sách nữa. Các thầy bảo mùng 10 /5 khai mạc thì fải, , tớ đang gấp rút hoàn thành cho xong đây
  4. pinkgirl2507

    pinkgirl2507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    10.026
    Đã được thích:
    0
    hehe, chưa hết, tối hôm wa tớ cắt bài xong , fòng bừa bộn, tớ dẫm fải tờ jấy cán nilon trơn wá, mất thăng bằng trưọt ngã, chân dâm luôn lên con Ipod Nano anh tớ mua cho tớ
    Hix, vỡ bố nó màn hình !!! Nghe vẫn ngon, mỗi tội chả nhìn thấy cái rỳ nữa, thiệt là đen, ngoài ra còn bị anh mắng cho vì tội fá hoại và bừa bãi. Số là con Ipod này trong 1 lần cãi nhau ức chế tớ đã ném nó 1 fát, cái điện thoại và máy ảnh tớ cũng ném rồi, may mà chưa cái nào bị sao. Nhưng hôm wa thì dẫm vô là đi ma teo rùi. Cũng vì fòng bừa wá, mí dẫm linh tinh trượt ngã. Chán !!! Nó đây - màn hình nứt to vật, thảm !
    [​IMG]
  5. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    @ heo: uh, tớ bôi thuốc rùi heo ạ. Loại thuốc này cũng hiệu nghiệm lắm ý, nhưng có điều là thuốc nước, dùng bông bôi xong quấn urgo xung wanh. Lúc sau tháo urgo ra thì bông nó dính xừ nó vào chân roài. Mà bi h ko chỉ móng mà cả ngón chân tớ đều sưng to đùng lên, thâm sì lại roài.
    @ pink: Hix...Nàng cũng xui xẻo y như tôi thế à? Mà sao siêu thế! Thế có được cắt băng khánh thành triển lãm ko? Hôm đó tôi mà khỏi chân thì sẽ wa ngó nghiêng xem thế nào. Chúc thành công nhé!
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Wên ko đính chính với heo. Tớ ko fải con 1 heo ạ. Mà là chị cả đấy, dưới tớ còn có đứa em nữa cơ. Nhưng tớ là "Cách cách" mà nên mới nhõng nhẽo thía
  7. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Hơi bị đanh đá, nhờ
    Sắp đến World Cup rồi...
  8. hafini

    hafini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    @ chị Cin: Chia buồn nhé! Coi như có xui thì phải có hên bù lại ý! Chờ mấy ngày nữa thể nào cũng có hoàng tử Charming đến bảo " Chân bầm hay không bầm, anh vẫn yêu em. Vì đằng nào vào cung cũng không mặc váy ngắn em ạ"
    @Ếk: Lêulêu xì, cái wall Stoveta con nhợn là wall mấy tháng trước của em ấy. Dưng mà vẫn xin cảm ơn vì vẫn còn nhớ đến chủ trại heo này
    Giời ơi, sao em giai nhỏ xíu thế, lớn thêm tầm 2-3 tuổi nữa có phải em kết nạp làm phụ tá trại heo không?
  9. fusion

    fusion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ôi hum nay cả ngày ngồi ôn bài mid term, bi h mới thi xong..làm bài lại cha tốt ..(( bi h lên net lại thay câu chuyện thương tâm của ban cin, hic mới nghe thì thấy va chạm có vẻ nhẹ mà cuối cùng lại dẫn đến đổ máu cơ đấy thì cũng có vẻ căng thẳng hỉ.. Tó nghĩ cin nên băng nó vào tránh nhiễm tru`ng rồi vài tiếng thì tháo nó ra, bôi oxi già vào đễ khỏi viêm nhiễm nhé, nên đi bác sĩ kiểm tra và băng bó nua nhất là nhớ thay băng liên tục( vì dùng băng lâu sẽ bi hoại thư vùng da đấy).((... tó chưa bao h bị nhu ấy cả chỉ có lần đi ra đường thì bị đứa nào đâm sầm vào rồi đập pẹt cả mặt xuống đất sưng 1 bên mắt mà sau 1 tuần thì nó tự khỏi thui.. mỗi tội từ đấy mặt mình tròn thêm hay sao ý.. .. chúc ấy chóng lành nhé. Mà cứ lấy band aid dán vào rồi đi guốc ra đường là vô tư ý mà.. chả cần lo j đâu..
    @ extrao: Em họ tó lop 4 ấy a... có vẻ hơi bị hợp ní đấy nhỉ.
    @ Pink: Nghe pink kể chuyện vượt đèn đỏ gọi police là chó vàng bùn cười chít mất.. ơ mà công an đc dùng dùi cui điện gõ lung tung vậy ah`...
  10. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Em tử tế thôi chứ ko hiền lành Ghét nhất bọn mặt trơ thích đi chọc ngoáy.
    @Cin : Dũng cảm lên chứ, như cô pink ý, mai mốt lấy chồng roài làm sao
    @pink : Thích thế tớ ko ở HN đi xem triễn lãm của pink, có trên website nào ko tớ vào tớ xem với, hic.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này