1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Home of broken heart - Nơi của những trái tim tan vỡ (3rd floor)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi paradise2209, 04/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nh0cNg0c

    Nh0cNg0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới bít có cái nhà này! Hơi muộn nhưng cho tham gia với nhá! Tim em nó vỡ lâu lắm roài mà chả có cái gì để gắn lại cả!
  2. dontcry2209

    dontcry2209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    oi gioi oi la gioi oi, tại saolai treo nick bivabeo cua to nhi. to co lam cai gi dau. hu hu hu hu hu. oa oa oa.
    @ co trang: xin co
    @ raudai: noi mai ma ko rut kinh nghiem dc la sao? la sao? la sao?
    @all: một ngày mới vui vẻ. hic... tớ thì ko vui rồi, bị treo nick roi con dau
  3. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Chị bị treo à, sì pem nhiều quá đấy mà ... đùa, em cũng ko hiểu tại sao lại bị treo em thương chị lắm
    Mà đấy, chị nhìn nick này của chị với nick em xem, ai mà chẳng nhầm, bực ghê
    @Râu dài: dạo này hiền lành quá, mất cả hứng
    @Nhóc: véo cằm và 1 số thứ nữa, tim vỡ lại lành, cố lên
  4. dontcry2209

    dontcry2209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    hic.. chị cũng không hiểu tại sao nữa. chị có spam đâu. chep.... oan uổng quá, chị luôn sống và làm việc theo đường lối của Đảng mà. hic.. oan quá cớ.
    ALL: cơ mà nhà mình đi vắng đâu ý nhỉ.
    chưa thấy bác Hoàng + bác Minh đâu cả. ko về điểm danh à????????
  5. Nh0cNg0c

    Nh0cNg0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Tim ở đây vỡ lại lành àh? Thế lành rồi thì có đc như lúc chưa vỡ ko nhờ?
  6. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Tất nhiên là ko rồi, vết vỡ vẫn còn ở í, tuy nhiên độ nông sâu, sắc nét hay mờ ảo là ở con người
  7. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    chưa phục hồi vết thương lòng ! vẫn đang đợi phong độ trở về ! mà hiền lành là bản chất rồi!
  8. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    He he, hôm qua anh cả nó ko vào điểm danh vì bận đi....hái hoa . Công nhận hái xong sướng tỉnh cả người
  9. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    @Râu dài: thế là ngồi du thuyền sông Hương bị em bé Huế nào cắt mất một mảnh lòng nên mới có vết thương lòng chứ j chứ hiền lành thế này, khí ko giống bản chất bình thường
    @Minh: em tưởng leo cây chứ, hoá ra đi hái hoa mấy bông/2ng hả anh ?
  10. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    @ Chê: sóng đang cuộn ở đáy sông .....cứ từ từ ,,phong độ là nhất thời ,đẳng cấp mới là mãi mãi .
    @ anh Minh: Sướng nhất 2 bác ! nghe anh kể mà em cũng ,,sướng theo .

Chia sẻ trang này