1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Home of broken heart - Nơi của những trái tim tan vỡ (3rd floor)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi paradise2209, 04/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Eo ui, đã dỗi rồi, tim mong manh thía, thảo nào dễ vỡ .
    Tớ đùa thui mừ, đừng giận nha . Chỉ là tớ có lòng tốt, hỏi xem có ai muốn khâu tim ko thôi ý mà
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    chep.. nhìn tớ như vậy thôi, nhưng mà mong manh và dễ vỡ lắm đấy ạ.
    hi..hi...hi..... trước khi khâu tim, cho tớ xem cái chứng nhận hành nghề đã nhé
    VÉO CÀM mọi người vào nhà nhé
    để nâng cao tình đoàn kết, tớ yêu cầu thế này
    Mọi người để lại cho tớ xin cái tuổi, YM (Số đt thì ko cần vì sẽ tìm hiểu sau) để thể hiện thành ý nhà
    Thanks cả nhà ạ.
  3. SoiIacdan

    SoiIacdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    mới nứt thoai chưa vỡ, tim này bom nổ chưa chắc đã vỡ
  4. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Gặp thì gặp, đằng nào thì cũng vỡ. Em có thể xào tim anh với cần, đừng xào với tỏi, hôi miệng lém. Người iu nó không cho hun.
  5. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ tim 'Ê lành rỏằ"i thơ có tham gia 'c ko .
    Mỏằ trông mâm mâm thỏ kia mà mong manh à? Tin 'c ko ?
  6. pecon_online86

    pecon_online86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ôi,chậm tí mà sang trang 2 mất rùi,ba Thuỷ cả cô Trang hư quá ko nói sớm để chuẩn bị tinh thần gì cả.Góp 1 viên gạch xây nhà nhỉ.
  7. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Cơ mà em hok thik xào cần, cần tỏi nó mới dậy mùi. Chỉ thế thôi mà ngy đã ko cho hun, xem ra a hơi ... kém ồi
    Thôi em đi ngủ đây, à nhầm đi đọc Harry Potter đây, nite nite cả nhà, chị Thủy trông nhà cẩn thận nhá.
    @ss Nhung: ai bảo chậm chân, CN này bận cj thế? Làm em mất bữa lẩu, ghét chị
    @Chuột: nhìn thế thôi, chị ấy mong manh dễ vỡ tuy nhiên cũng dễ hàn gắn lắm hị hị

    Được paradise2209 sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 04/01/2008
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    @ chuotngoc: thế nên mới có câu "nhìn tớ như vậy thôi"
    @ cô Nhung: can cái tội ko ol, làm tôi ko thông báo đc
    @ cô cher: học bài đi, còn mấy trăm trang nữa đấy. Học nhanh còn đi off nữa nhá
    @all: úi chùi, những ai có TIm thì vào đc hết. Nhà này miễn dich với người ko tim nhá
  9. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0

    Tim tớ vừa mới vỡ,nhưng hàng chất lượng cao (bằng chứng:vừa nghe "lời của trái tim - Duy Mạnh" vẫn thấy yêu lạ kỳ ) ,keo 502 dán xong ngay!
    Nhưng khổ...loại 502 cho trái tim khó kiếm quá. .Mỗi ngày nhìn vết thương chưa lành mà xót hết cả ruột...,ai có thuốc giảm đau,cho xin ít.
    @paradise2209:xây nền nhà 3 hay quá
    ...vì trái tim còn nhiều nhiệm vụ khác, yêu 1 lần - tan vỡ 1 lần ko có nghĩa là ta không thể yêu lần nữa. Mỗi một người khi đi qua trái tim ta đều để lại dấu chân, đừng học cách cố quên mà hãy học cách lấp đầy những dấu chân đó bằng những yêu thương khác.
    ----->Hay quá,khửa khửa!

    Được k1 sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 04/01/2008
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    he..he..he.. thuốc đăng giã tật bạn a,
    Bạn được nhìn thấy thường xuyên =>> ko còn khoản nhớ nhung sầu muộn rồi ==>> cũng tốt rùi.
    502 bây giờ toàn hàng TẦU thôi, dùng cẩn thận nhé

Chia sẻ trang này