1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Home of broken heart - Nơi của những trái tim tan vỡ (3rd floor)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi paradise2209, 04/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nhìn cái mặt em lúc ấy trông cứ tội tội .Bạn Nhung ngồi đằng sau thì cười rõ phởn .... Anh lại định thăm dò nhà bạn ấy à ? thà chết nhất quyết em ko khai đâu! nhưng mừ hối lộ em cái j là có thể lắm ,,,
  2. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    lúc nào anh chả bênh cô ! có mỗi đứa em gái không bênh cô thì bênh đứa nào? chẳng qua nhiều lúc ,,anh không đỡ được thôi! mà cô ăn j mà spam kinh thế ? anh vừa ngủ dậy ,đạp tung giấc mơ hồng lên đây lại thấy cô đang đàn áp thiên hạ rồi ,,,
  3. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    thì bi h vào spam giải tỏa bức xúc đi thực tập bác ạ...gớm ..em là em chán nhắm òi
  4. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Vỡ rồi lại lành
  5. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    cô thực tập thế nào mà chán ? thằng giám đốc nó sàm sỡ cô hay là nó tống cô bê nước bưng trà ? mà cái bức xúc ấy nếu nhiều năng lượng thừa ,anh khuyên cô đến gánh cho anh mấy gánh nước rửa chân ,vừa giảm xì trét ,lại lấy được tình cảm anh em thêm keo sơn gắn bó ,,,
  6. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    gớm đc cả 2 đã khá..nó coi mìn như tôm tép í bác ạ.............bác chả bệnh em gì cae? sáng mai lại đi òi..cảh bít làm gì bi h...mà bác tự nhảy xuống ao mà rửa đi...lười kinh..mẹ bác bít thì bác chết ( dám bắt nạt em)
  7. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    đợt trước sếp anh cũng chỉ định anh hành mấy đứa thực tập .( rõ ràng chúng nó hơn tuổi mình cơ nhá ,nhưng lính mới sao dám bật nhờ ! hĩ hĩ ) .Ngày nào anh cũng hành cho chúng nó vẽ từ sáng sớm đến tối mịt .sau 1 tháng ăn cháo hành ,các đồng chí ấy chắc nghiệm ra cái vất vả của công việc ,cái vị trí của bản thân trong xã hội nên tiếng gáy cứ lịm dần ,,,vui lắm ấy ! tự nhiên bản tính gian ác trong anh lại ủng hộ sếp em ,,,
    Mừ đúng là nó coi mình như tôm tép là đúng đấy ! kiến thức xã hội của mình bằng 0 ,quan hệ cũng bằng 0 ,trình độ nghiệp vụ : tí tẹo ,kinh nghiệm cũng 0 ? thế thì đòi hỏi j cao hơn!
    Mừ mẹ anh là khuyến khích cái tình cảm anh em bền chặt lắm ,em gánh nước rửa chân cho anh ,anh rót nước gội đầu cho em ( có thể dùng lại nước rửa chân cho nó tiết kiệm ...) ,gắn thêm cái khung cảnh 1 đêm trăng ,trên bến sông cho cái hình ảnh kia thì cũng ấn tượng phết ,cô em nhỉ? như cái bài CA Dao em và tôi của QUang Linh ấy ,,,
  8. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    thôi thôi thế mới bít bác ki thế nào? cẩn thận gẻ thì chít...hờ hờ cái bác nói hok phải em hok bít..cơ mà từ hôm đi thực tập đến h học đc 2 chữ từ bé đến h hok phải học" nhẫn và nhịn"..cơ mà họ có cho em làm gì đâu chứ
  9. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    cô đừng trách họ ,phải tay anh anh cũng chả cho cô làm j ,lơ mơ làm hỏng việc thì ốm công sửa chữa ...người ta thấy cô ( các cô ) chỉ vướng cẳng thôi! sau này cô làm sếp thì mới hiểu cho người ta ,,,
    Mà ko phải làm j thì càng tốt chứ sao? mang cái nhiệt huyết ấy về nấu cơm cho chồng cho con , đi đàn đúm cho hết cái thời tuổi trẻ ,làm làm đếch j ,cuối đợt tốt nghiệp vẫn ok ngay ấy mà !!! đưa cái phong bì bảo bác giám đốc kí cho 1 chữ cứ gọi là đỏ như son .
    mà cô nói anh ki á? chỗ anh em nên anh mới múc nước gội đầu cho cô ! cô chả nhìn vào tình cảm bền chặt ,chỉ nhìn vào cái tiết kiệm nước mới thấy cô ..kinh tế thế nào! anh Buồn thở ra đằng mũi 1 cái ,,,Hắt ,,,
  10. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    bác cứ nói thế vì bác đi làm òi lo gì thực tập sau này..mà em xin thực tập cũng do quen biết í chứ..nhưng thế mới bít đi làm khổ thế nào...mà thôi..thiếu nước lúc nào em thuê ba gác chở cho bác vài téc..hị hị....

Chia sẻ trang này