1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Home of broken heart - Nơi của những trái tim tan vỡ (3rd floor)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi paradise2209, 04/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    [/quote] thời trang bây h nghe bẩu là tự nhiên hoang dã ,biết đâu vài đốm thủng do tàn thuốc của tớ bắn ra được coi là có ý đồ ,là khéo ,là duyên thầm ,,,,,j chứ tớ khéo bắn lắm ,cứ chỗ nào cần nhấm cần nháy là tớ rít điếu ,giương đúng toạ độ mà ,,, nhả . mà con gái Nam mà say thuốc lào Bắc thì cũng " dân tộc " đấy nhỉ?
    [/quote]
    Woài, làm việc mà tám lia tám lịa thế nầy sao trời ...
    Đã nói là hông phải con gái Nam mừ, hồi còn bé tí khi nhà đang xây, bị mí chú xây nhà dụ khị hút hít ... khụ khụ sặc sụ tởn tới bi giờ ... Bác chỉ cho iêm vài chiêu sao cho nó hết khụ khụ
    Sếp đi Hà Nội chưa dzô ... Sếp có lạnh hông Sếp ...
  2. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    cái vàng vàng là hiền lắm roài đấy nhể!
    thế cục gạch CN cũng thi thì đi đứng thế nào?
    @Mai anh: thôi cứ cho tớ đậu sau lưng ,thỉnh thoảng tớ gãi lưng cho đỡ buồn ,cơ mà ở dưới toàn phải nhìn lên ,,mỏi cổ lắm !
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    @mai anh: hic.. tớ can ấy, đừng cho ông ý núp tạm vào váy nhá, nhờ ai mặc quần đùi ý, cho ông ý vaò đấy
    Hixhix có muốn củng hông được, để ông ý trong váy chắc tớ vào Gi_nét mất ... Chả dại gì mà làm người nổi tiếng .... ko lấy được chồng, bố mẹ tớ la ...
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    he..he..he... chuẩn đấy.
    Nói thì nói thế thôi, nhưng mà chú râu dài này cũng khá là hiền, khả năng chịu đựng tốt, mội tội là cái mồm nó hơi có vấn đề thôi. Nếu như bỏ qua những điểm ko tốt đấy thì chú ý cũng khá ổn (nhưng mà cái quan điểm núp váy là tớ ko thể nào chấp nhận nổi - xấu mặt ban đại diện quá đi)
    Râu dài: nay ..này... chú đừng tưởng ai cũng ước những điều giống chúnhá
    ơ, mà dạo này ko tháy bác Minh, bác Hoàng đâu nhỉ
    co Nhung + ban co y nữa
    vắng nhẩy
  5. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    cái câu ko làm người nổi tiếng thì đồng ý nhưng vế sau thì xem lại !
    - các cụ nhà ấy cơ mà thấy có thằng trai Bắc dại gái ,lại hiền lành rúc váy vợ lại chả nghĩ " thằng này nó gà lắm ,con mình lại đang ế , bắt nó lại " thì cơ có mà khổ tôi đầu tiên cô ạ . Cô vừa được chồng ,vừa được bố mẹ khen " váy mày như cái bẫy chim ,giăng ra 1 cái lừa ngay 1 thằng " . Khổ cái thân tôi ,chui váy vợ Nam ,biết ngày nào quay lại trời Bắc ,
    ,,CHiều chiều ra đứng Tây lầu Tây ,trông về quê mẹ ruột đau chín chiều ,,,,,,
  6. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    đồng chí Nhung ngày ngày giặt 3 chậu quần áo ,cắm 2 nồi cơm ,,vất vả trăm bề ,,,,tối chỉ đủ sức lên mạng chát với em dăm 3 tiếng rồi lăn ra ngủ ,,,
    ĐỒng chí bạn cô bé thì ôn thi đến còi cả xương ,nghe bẩu còi quá ! đứng lên cân mà cái cân nó bảo " xin quý khách đừng đứng 1 chân thế? đứng cả người lên cân đi "
    BÁc Minh thì lúc nãy có đá đểu bên TVTY xong rồi lặn luôn ,,chắc con bé học trò nó vần ,
    -------------------------------------------------
    Núp váy là 1 nghệ thuật ,người núp váy là 1 nghệ sĩ đeo kính RÂM!
  7. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
     
    [/quote] cái câu ko làm người nổi tiếng thì đồng ý nhưng vế sau thì xem lại !
    - các cụ nhà ấy cơ mà thấy có thằng trai Bắc dại gái ,lại hiền lành rúc váy vợ lại chả nghĩ " thằng này nó gà lắm ,con mình lại đang ế , bắt nó lại " thì cơ có mà khổ tôi đầu tiên cô ạ . Cô vừa được chồng ,vừa được bố mẹ khen " váy mày như cái bẫy chim ,giăng ra 1 cái lừa ngay 1 thằng " . Khổ cái thân tôi ,chui váy vợ Nam ,biết ngày nào quay lại trời Bắc ,
    ,,CHiều chiều ra đứng Tây lầu Tây ,trông về quê mẹ ruột đau chín chiều ,,,,,,
    thẩm định và phê duyệt
    --------------------------------------------------------------------------
    kts .râu dài đến rốn.
    [/quote]
    ặc cười đau cả bụng, làm việc cuối năm mà được bác cho cười thế này thiệt là cảm ơn quá xá lị ...
    mà bác cứ yên tâm, iêm mà cho ai rúc váy thì sẻ theo người chư hông để người theo đâu ... Đảm đang mà Iêm được cái chìu chồng lém lém ( đừng có quá là bà cho chít )
     
  8. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    Nhân viên Marketing ớ? cơ mà đồng chí bảo tớ yên tâm là yên tâm cái j cơ nhẩy? yên tâm vì đồng chí chiều chồng đồng chí nên tớ cứ yên tâm là ,,," riêng mày , BÀ CHO CHÍT à? " hợ hợ ! biết mình hiền lành ( cảm ơn chị THuỷ trên kia PR cho em ) là được nước ,,,chèo kéo kiêm doạ nạt kiểu " mày ko yêu bà ,bà đập nát nồi cơm mày ? Yêu ko? " ....trai Bắc kÌ chả bao h dám cãi lời gái NAm đâu! đây tôi đưa 2 tay ra rồi ! cô dắt đi !...Ngoảnh mặt quay lại nhìn miền Bắc thân yêu trước lúc đi xa ,,. câu nói cuối trong khi bồi hồi và xúc động trước lúc lên đường về nhà vợ ,,,,, " các chị nhà mình BÉo nhẩy?"
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    [/quote] Nhân viên Marketing ớ? cơ mà đồng chí bảo tớ yên tâm là yên tâm cái j cơ nhẩy? yên tâm vì đồng chí chiều chồng đồng chí nên tớ cứ yên tâm là ,,," riêng mày , BÀ CHO CHÍT à? " hợ hợ ! biết mình hiền lành ( cảm ơn chị THuỷ trên kia PR cho em ) là được nước ,,,chèo kéo kiêm doạ nạt kiểu " mày ko yêu bà ,bà đập nát nồi cơm mày ? Yêu ko? " ....trai Bắc kÌ chả bao h dám cãi lời gái NAm đâu! đây tôi đưa 2 tay ra rồi ! cô dắt đi !...Ngoảnh mặt quay lại nhìn miền Bắc thân yêu trước lúc đi xa ,,. câu nói cuối trong khi bồi hồi và xúc động trước lúc lên đường về nhà vợ ,,,,, " các chị nhà mình BÉo nhẩy?"
    [/quote]
    Có chèo kéo giề đâu bác hèhề ... đang tìm keo chất lượng để hàn gắn trái tim vỡ đã lâu mà ><... Mua tim khác đắt lắm .. hixhix
  10. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    Đắt xắt ra miếng ! cô dùng hàng đại tu gắn chắp vá cứ nay rơi mai rụng thì vui cái j ! thà đau 1 lần bỏ xiền ra mua 1 cái xịn dùng suốt ! tư tưỏng sống được mấy lâu mà dùng hàng tận dụng ! thanh niên kém thế !

Chia sẻ trang này