1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Home of broken heart - Nơi của những trái tim tan vỡ (3rd floor)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi paradise2209, 04/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Ham chơi thì ai mà chẳng ham chới
    cơ mà hôm nay bạn với đồng chí Rau dài xây nhà hả??? nhanh thiệt, may mà ko bị treo nick nhá
    cả nhà ơi, lạnh quá đi
    Nhớ cái vụ hôm thứ 6 nhá
    nếu như trời vẫn rét thế này
    có khi chuyển lên cafe NHÂN ngồi cho ấm.
    Trời lạnh ngồi ngoài đường cũng hãi lắm
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Xây mệt wá bác ý chạy mất rùi ... lên được mấy tầng đó chứ ...
    Chúng tôi là những công nhân gương mẫu mừ , Râu dài nhờ ... cặm cụi xây nhà cho ấm còn giè ...sao mà treo được ...khìkhì
  3. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    bạn vất vả quá, hic... nhà tớ hôm nay lạnh quá, mọi người chui hết vào chăn hay sao ý, chẳng có ai ra để típ bạn được, thông cảm nhá.
    Mà mùng 6 tết bạn ra đây à??? hic... bạn ở đc trong bao lâu, cầu chúa là tớ ko có vè quên ngày đấy
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Có bác Râu dài tiếp đón nhiệt tình thế còn gì? có lẽ ra đó kolâuđược.. Về thăm ông bà ở Quảng Bình rùi theo Dượng ra HN thăm chị , khảng 1,2 ngày gì đó ... rất mong là được chén tù chén cạc dzí mọi người sau đó lại vào Sì Goòng
  5. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    lúc nào Râu dài cũng thể hiện mình là người tiếp khách chu đáo -- có lẽ làm cái tai tồ " trưởng ban đối ngoại ban Thất Tình TW" mới được ! cơ mà Mai anh ra đê ! HÀ Nội welcome ,,ke ke ke ...mài dao làm thịt sẵn đê ,,,
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đến một lúc nào đó, gần thôi, Ta sẻ lại ngồi sau lưng Mi và nói rằng, Ta mệt mõi nhiều nhiều lắm ...
    Có lẽ cái lưng của Mi ta có thể dựa vào và khóc ....
    Lao vào công việc, lao vào cuộc sống, ta cứ nghỉ rùi cái trái tim vớ vẫn nứt nẻ của Ta sẻ từ từ mà lành hẵn ( giống như da ta vậy ...) nhưng mà sao lâu quá ... Gặp lai Mi, Ta cười, cười thiệt chứ bộ,còn rất vuinữa .... nhưng Ta chả hỉu vì sao tối đó lại nức nở và chạy vòng vòng thành phố thế chứ ( tốn xăng dễ sợ)
    Có người nói, ta mạnh mẽ, có người củng nói Ta lạnh lùng rồi củng có đứa nói .... sao Mi không khóc đi cho nhẹ lòng hơn... cố gắng và gắng gượng để làm gì? Ùm đúng thật, Mạnh mẽ củng là một sự cố gắng ... Một sự cố gắng làm mệt mõi bản thân ...
    Mi à! kết thúc cho cái 3,6 năm của Ta và Mi là hai mươi mấy ngày Ta bị mất thăng bằng, sau đó là những tháng ngày quên đi và quên đi , cái thànhphố này có quá chìu kỉ niệm, có quá nhiều vết tích nên khi buồn mà dạo phố thì buồn chít mất ... Bây giờ Ta được tăng lương, bây giờ Ta được đề bạt, Bây giờ ta có nhìu thứ nhưng những ngày vô tư và nhí nhố của Ta hình như củng không còn nữa ...Vẫn là Ngốc ngếch nhưng trong đầu đã có sự tính toán mất rồi ...
    Ta củng không biết vì sao Ta chỉ yếu đuối và khóc nhè với Mi thôi ... ta cảm ơn Mi và điều ấy ... Ta củng cảm ơn MI đã cho Ta nghe giọng nói ấm áp từ Hn suốt 4 năm qua, Ta củng cảm ơn Mi vì trong lòng Mi, Ta củng quan trọng ...
    Có lẽ bi giờ Ta nên nghĩ cho bản thân mình Mi nhỉ? Đến bao giờ thì mới " và con tim đã vui trở lại ..." Nhưng mà khó thiệt đấy, Vỡ một lần sao mà khó làm lại thế ... 3 năm rưỡi cơ mà ... có quá nhiều thứ để quên và để nhớ ...
    Niềm tin đâu phải tự Ta tạo ra được ...nhể?
  7. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Bác lại muốn MA phụ xây nhà à? Cho tui là thành viên luôn đi ... Thành viên phương xa ...
  8. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    rỗi phỏng ,cứ làm thơ ,viết báo ,... lên đây đê ! tôi đi ăn cơm ,,làm điếu thuốc lào ,ấm nước chè ,,,10h lên hầu chuyện ,,,ok!
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
     
    [/quote] rỗi phỏng ,cứ làm thơ ,viết báo ,... lên đây đê ! tôi đi ăn cơm ,,làm điếu thuốc lào ,ấm nước chè ,,,10h lên hầu chuyện ,,,ok!
    thẩm định và phê duyệt
    --------------------------------------------------------------------------
    kts .râu dài đến rốn.
    [/quote]
    10h ngủ mất đất rùi bác ạ, chúc bác ngon miệng ...Tôicủng đi en cái gì đây, Tối phải tập trung cho xong cái báo cáo nộp Sếp, Mai ông ý dzìa rùi ... dạo nì tàn phai nhan sắc quá ...
     
  10. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    bác này trong Nam thì sau Tết hẵng đi....năm nào bên Otô xe máy cũng họp anh em Nam Bắc tại đèo Hải Vân, bác có ra thì bám càng bác nào trong Nam ra đến đèo Hải Vân, nếu em đi 1 mình thì cho bác quá jang ra HN luôn, đỡ 1 chuyến bay nhá
    2all: lắm chuyện lung tung quá, về chủ đề chính đi

Chia sẻ trang này