1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Home of broken heart - Nơi của những trái tim tan vỡ (3rd floor)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi paradise2209, 04/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    cơ mà cu gạch vẫn chưa khai cái môn đấy mấy ,,trình nhể ?
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    chú có tài trợ xiền học lại ko mà hỏi
  3. rauemdailam

    rauemdailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Không ! nhưng doạ nó toát mồ hôi ! mà sinh viên không học lại thì làm sao biết cái đời sinh viên nó hay thế nào nhỉ? Phí lắm phí lắm ,,,
  4. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    Thông tin chính xác: Quãng đường chúng ta đi trong ngày CN (tính 1 chiều thôi, khứ hồi thì x2 nhé) là 58km bao gồm:
    Tính từ Bờ Hồ cho tới hồ Đại Lải là ~50km
    Từ Hồ ĐL tới Hang Dơi và Trại Trâu là 8km nữa, đường lên Hang DƠi đẹp lắm, mùa này lên thì toàn mây và sương nhá...như Sapa luôn.
    Tiến trình dự kiến như sau: (tính từ lúc xuất phát ở Ciputra)
    10h30 xuất phát , đi hết chỉ 1h thôi, tầm này nhiệt độ cao nhất trong ngày, nên quãng đường đi sẽ nhanh và ko sợ lạnh = sáng sớm...
    11h30 tới nơi, căng lều bạt, dỡ đồ, nấu nướng, 12h ăn là vừa, sau đó nghỉ ngơi, ai ngủ thì ngủ
    2h hoặc 3h tuỳ mọi người, 3h vẫn còn sớm chán lên đường tới Hang dơi và Trại Trâu....Đường và phong cảnh rất đẹp, mọi ng'' nên mang máy ảnh đi chụp....TỚi nơi sẽ gửi xe nhà dân và leo suối ngược lên trên (các bạn nên đi giầy mềm, ko nên đi bốt hay dép, giầy cứng)....lên đây có nhiều núi đá, suối nên không khí lạnh hơn bt đấy...lưu ý nhé.
    4h lên đường trở về, trên đường về chúng ta sẽ đi đường khác, đi qua khu ĐẠI LẢI resort. Lần trước cucgach2 đi (cách đây 3 tháng thì khu này đang xây dựng thô, bây giờ chắc khá đẹp rồi....Thông tin thêm: chỗ này có khu doanh trại toàn anh dai, nên thấy các em gái xinh đi qua là các anh ý chĩa súng ngắm đấy, chị em cẩn thận nha
    5h hơn về tới HN, anh chị em muốn đi tăng 2 thì lên tiếp kế hoạch nhá...
    Bổ sung: tớ rủ thêm đc vợ hờ tớ đi, vậy xe tớ chật rồi nhá ( vợ tớ đóng tiền sau)
    Vậy tớ sẽ lo phần bạt cho mọi người.
  5. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là các thứ thiết yếu mọi người cần mang: (chú ý là anh chị em nào nghĩ là mang đủ rồi thì ko cần đọc, đây chỉ là kinh nghiệm đi xa thôi)
    - Vật dụng cá nhân: chỉ nên mang các thứ cần thiết, ko nên mang những thứ ko cần lắm (lược, gương, cắt móng tay, tạ, dao găm, súng, đạn, đại bác, hay những thứ đại loại thế). Nên mang các thứ như dao nhỏ, bật lửa, dây, điện thoại (sim, at least 50k), kính mát, khẩu trang,khăn....
    - Các thứ cần cho chuyến đi: áo mưa, mũ BH, mũ len (nếu thấy cần), găng tay, 1 chai nước (boiled water),...
    - Ví: at least 100k.
    - Xế nhớ đi xe máy để tải chị em và đổ đầy bình từ ở nhà, vì trong chuyến đi thỉnh thoảng chờ người đổ xăng dọc đường phiền lắm, mà bọn ngoại thành bơm xăng đểu lắm, các xế chú ý.....Kiểm tra kĩ phụ tùng máy móc xe xem có thiếu cái jì ko?? Lốp đừng bơm căng quá, đi đường đất tải chị em lại nặng, nổ lốp đấy....Và khi vào sâu vùng Đại Lải chỉ có xe ôm cho chị em về chứ ko có vá lốp cho anh em đâu....
    - Chị em chuẩn bị tinh thần ôm các xế (cho ấm), xế mà lạnh thì hết đi nhá...
    - Đồ ăn: Mua đủ thôi nhé, thừa lúc chiều leo Hang Dơi ko vác nổi đâu. mọi người nên xếp xe luôn từ bây giờ để phân chia đồ ăn, mỗi xe có 1 ba lô hơi to 1 chút để san sẻ đồ của mọi người....
    - Hạn chế mang đồ thôi, đi chơi chả đc mấy mà khuân đồ thì chết...
    Cuối cùng, chúc anh chị em tập trung 8h30 vui vẻ, 10h ở Ciputra gặp lại sau nhé....Đêm hôm thứ 7 ngủ sớm, mơ đẹp sáng CN còn tiến hành nha
  6. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    cục gạch là pro gai ( guide) ! cơ hun 1 cái vào má nào !
  7. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn một bên chưa được hôn,tui làm phần còn lại .Hun đê?u 2 bên,má ư?ng hô?ng ki?a?"Mợ" cucgach trông xinh tệ
    @para:đi chắc,chủ yếu là đi mấy người thôi.
    @K1:trong tháng vừa qua,mi thay săm 2 lâ?n,vá 2 lâ?n,..câ?n thận đấy!
  8. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    tin khẩn : theo thông tin em vừa hóng .ngày 20-1 sẽ diễn ra biểu tình tại tượng đài Lê Nin ! khả năng sẽ diễn ra diễu hành trên khắp các tuyến phố ! nên khi nhà mình tập trung ở Nhà Hát Lớn mà đủ người hoặc quá đông thì phải ra Ciputra ngay để lánh nạn ! Tập trung ở đấy ! Hy vọng hôm đấy mọi người chuần xác về giờ giấc !
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Iêm là iêm cú chị Bivabeo lém nhá, iêm canh me từ 7h đến 10h đêm gọi mà " thuê bao wí khách gọi tạm thời ko lin lạc được nhà .."
    Ở nhà trong nhà, đói bụng hông giám đi đâu, gọi nhờ mua bánh bao dzìa ăn tôi1 mừ hông có được ...
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Hứt ..hứt .. hứt hứt đấy, đi vui vẽ nhá, về củng chả nhớ MA này đâu, củng chả thèm gọi người ta dậy để ăn quà nữa cớ , hứt ... KHông thèm hỏi MA ở nhà thế nào nữa cơ ... hứt ... lại còn đòi ọp tiếp nữa cơ ... hứt hứt ...
    Sáng là MA ngồi trong góc nhà nhìn mọi ngừ tí tửn lắm cơ hứttt...
    mà hôm qua đi ọp thế nào ạ, ... ( ngoài cái dzụ cao su ra ... Hứtttt ....

Chia sẻ trang này