1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Home of broken heart - Nơi của những trái tim tan vỡ (3rd floor)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi paradise2209, 04/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    xem ra nhà mình có vẻ khá bàng quan với sự kiện đã và đang diễn ra và coi nó như 1 phần tất yếu của cuộc chơi khi tình yêu của 2 người đã thăng hoa ! Anh Hoàng - CỤc gạch đôi uyên ương trẻ đang phơi phới trong hạnh phúc bên mùa xuân mới !
    Lại nói về giai nhà mình , trong cái xô bồ phức tạp , sinh ra trong những gia đình gia giáo , chơi thân với những người bạn thanh cao lịch thiệp đầy hoa mĩ như gái nhà ta khó có lý nào chúng ta ...( ba chấm ) được ! Đó là điều vô lý ! TUy rằng đôi khi cũng có sự xô đẩy của hoàn cảnh như cái nhà nghỉ HẸn Hò xây ngay cạnh nhà anh Minh ab che mất gió khiến anh đôi khi phải lên tận ngọn dõi đôi mắt đi ngút tầm xa với cái thở dài đầy ..ước muốn ! Hay như chuyến đi picnic gần đây đã mang 2 trái tim đang thổn thức ,đang hồi hộp ,đang chìm đắm ,,,đến với nhau .Đó là anh Hoàng và cục gạch ,cả 2 tìm thấy ở đối tác sự yên bình trong dòng đời xô chạy ,họ đến bên nhau và ,,im lặng ngắm hoàng hôn....Đó là kị sĩ lục lâm với cái vẻ hào hoa phong nhã thấy gái non mơn mởn là đôi mắt đã hướng tới hạnh phúc tương lai ,muốn đem bờ vai làm chỗ dựa cho bao người con gái ,,,Đó là K1 - như cơn gió lùa qua những mảnh đời tăm tối trong cái phố Biển ,,,ĐỒ Sơn ,,,,
    ĐÓ là bạn là tôi là những con người bị dòng đời xô đẩy ,bị xã hội với những lời thị phi đâm đặt ,cái ghen cái tức của thói đời ,,,,
    GIang sơn dễ đổi ,bản tính khó dời ...Trai nhà mình vẫn hiên ngang vượt qua những ... ( ba chấm ) để hiên ngang vỗ ngực ,,, Đểu thế còn j ?
  2. hoangcc

    hoangcc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    @ cô Cher: Cô nói thía này là thía nào? Anh nhìn thía nèo mà cô lại nói anh không lành? Hic hic. Như này thì mất lòng tin nhau quá. Anh là anh lành như cục gạch í. Hứt hứt
    @ râu rài: Chú tạo Scandal để mọi người sock rùi chuồn là xong. Anh là anh sẽ tính sổ chú vụ này vào buổi off tới. Nhớ đi đấy. Cơ mà lịch off ẹp như nào ấy nhẩy cô bivabeo?
    @ all: Chúc cả nhà chùm chăn cho ấm mà cố sống qua mùa đông. Mà sao trời zét lâu quớ nhỉ?
  3. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Văn cao,Văn cao...!K mỗ xin bái phục!
    Lời văn hoành tráng,ý văn mạnh mẽ,tựa như cơn cuồng phong cuốn tới,xô tan đi những gì...tốt đẹp và trong sáng.Mưa theo gió,mang theo từng giọt nước tinh khiết như...sông Tô Lịch,phủ lên ...cả nhà "Br.H" một bộ mặt tăm tối và mịt mùng...
    Dòng đời xô đẩy,xã hội thị phi,hay chú râu rài xô đẩy,thị phi?
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Khíp nhể? RD miệng mồm gớm nhể? ngừ ta chưa chít gặp pác nì chắc chít mất đất
    Phải coi lại mí được, khéo lại trao thân nhầm chố mứt ... toi cả đời hoa, các pác nhể ?
  5. hoangcc

    hoangcc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cô Mai anh cứ yên tâm đi. Có anh là anh bảo lãnh cho chú râu dài. Chú ấy mồm mép thế thui chứ không có dám làm gì bậy bạ đâu. Mà mới nghe chú râu dài hót vài câu cô đã vội trao thân là sao? Ít ra thì cũng phải từ từ chứ. Khổ thân chú râu trê oan này khó giải.
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Thì em đã nói là em si nghĩ lại rùi mờ, mờ hình như pác RD già chứ tuổi cònnhỏ lém ... hahaha
    @ RD: tui là tui bít roài nhá,
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    @all: nắng lên ... nắng lên... nắng lên rồi
    Chep.. thèm che nóng, thèm bánh trôi Tầu quá, hic... chắc tí nữa chuồn đi mam thui.
    cả nhà ơi, tự dưng thấy phấn khởi quá. he..he... thấy lòng thanh thản. chết dở, chắc ra đi nhẹ nhàng lắm đây.
    @ râu dài: văn cao quá nhẩy, có khi bác K1 nên kể chuyện của bác cho chua Râu Dài đê, chứ văn em kém lắm, chú ý sẽ kể chuyển BI của bác thành chuyên dã sử cũng nên.
    @all: Thứ 4 tuần sau mọi người off nhá, mọi người thu xếp đi nhá
    hoan nghênh các men mới nhá (hic.. nhà này kiểu gì mà toàn dủi khách thui, chẳng thấy ai mới cả trong khi mục rạn vỡ tim thì đầy ra đấy).c chep...
    Thôi, tớ đi ăn đây, khe..khe...khe..... chết dở, tâm hồn ăn uống lại lên cao rồi
  8. 362129074

    362129074 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    mình là mem mới nè nhớ chíu có nha
    @all : muốn làm quen với tất cả mọi người ( nhất là boy nào đễ thương )
    visaothienbinhnho@yahoo.com
    Được 362129074 sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 24/01/2008
  9. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Mem dễ thương nhà tớ đầy, nhiều lắm, mời ấy vào nhà nhá .
    Đề nghị Râu dài cấm xí xớn ko khách chạy mất. Các anh còn lại ra rót trà mời khách kìa.
    Thứ 4 tuần sau off ới, nhớ mang USB cả nhà ợ.
    Chị nhắc đến chè nóng làm em lại thèm trà sữa quá
    Được paradise2209 sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 24/01/2008
  10. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    khà..khà...khà.. vừa đi về.
    mam ngon thía cơ chứ, thấy sảng khoái hẳn lên ý. he.he.he.
    hic.. tối này nằm nhà đây nè, hioc.. (kế hoạch là thế).
    lạnh quá, càng về chiều càng lạnh, trưa nắng lên được tí
    véo càm thành viên mới nhà
    các anh giai nhà này đâu, test thành viên mới đi nè.

Chia sẻ trang này